- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng đưa nhân tình về nhà nhưng mẹ chồng canh cửa không cho tôi vào, đến khi xông vào phòng tôi chỉ biết bật cười
Cách đây mấy hôm khi tôi đi làm về muộn, thấy mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách, thái độ bà khác hẳn mọi khi, vui vẻ gọi tôi lại nói chuyện.
- Nhận cuộc gọi của chị chồng lúc nửa đêm, tôi hoảng loạn vội chạy về cứu chị, có ngờ đâu chị lại "dính" phải tình huống ngang trái vậy
- Bị vợ ly hôn vì nhập nhèm với người giúp việc, nửa năm sau thấy họ vui vẻ đi chung, tôi mới nhận ra mình ăn trái đắng
- Nghe lời chị dâu cầu xin, mẹ tôi uất ức chao đảo tưởng ngã quỵ
Tôi với chồng từng có mối tình ngọt ngào và lãng mạn suốt thời cấp 3 và đại học. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ vì sự gắn bó bền chặt của chúng tôi vì nhiều đứa trong lớp yêu nhau thời đi học cũng đã chia tay hết cả rồi. Chồng là người hiền lành, biết cách quan tâm đến người khác và tôi nói gì anh cũng đồng ý. Nhưng cho đến khi cưới nhau về, tôi mới hối hận, lẽ ra tôi không nên chọn anh mà nên chọn một người đàn ông quyết đoán hơn.
Tôi vẫn còn nhớ, những ngày đầu về nhà chồng, tôi luôn muốn mối quan hệ giữa mình và mẹ chồng được êm đẹp nên nghĩ bụng phải thật chăm chỉ, cố gắng làm các công việc nhà để bà chẳng phải vất vả. Nhưng thật trớ trêu, tôi làm gì bà cũng không ưng ý. Bà thường chê tôi nấu ăn không ngon. Tôi biết, bản thân mình có điểm yếu là nấu ăn, tôi không được mẹ đẻ dạy giỗ nhiều về bếp núc nên khi bị mẹ chồng chê, tôi thường dành nhiều thời gian lên mạng học hỏi. Có những hôm, tôi đầu tư cả thời gian, công sức và tiền bạc để nấu món ăn ngon nhưng mẹ chồng vẫn không ưng bụng.
Cứ như thế khoảng 1 năm đầu tiên, tôi cảm thấy chán nản rồi quay ra xao nhãng mọi công việc nhà. Tôi cũng bức xúc tâm sự với chồng, anh luôn gạt đi và thể hiện mẹ anh là nhất, lời nói của mẹ thì không được cãi. Nhưng tôi nghĩ, khoảng cách thế hệ giữa chúng tôi và mẹ chồng khá xa nhau, có những chuyện chưa hẳn bà đã nhận định đúng. Hơn nữa, tôi vẫn còn phải đi làm, lấy chồng không phải chỉ để phục vụ mẹ chồng và nhà chồng. Chồng từng an ủi: "Thôi em đừng chấp mẹ nữa, mẹ giờ còn có mỗi một mình, bố mất rồi nên cũng khó tính hơn. Vợ chồng mình ở với bà thì chiều bà một chút cũng chẳng mất gì". Nghe anh nói, tôi cũng nguôi ngoai và không muốn để bụng chuyện lặt vặt.
Đến năm thứ 2 sau khi kết hôn, chồng bỗng dưng bỏ công việc hiện tại, anh chê rằng nó nhàm chán, lương lại thấp. Nhưng một thời gian dài sau đó, anh không tìm được việc mới, hễ tôi giới thiệu công việc gì anh cũng không ưng. Thế là trong nhà chỉ còn mình tôi đi làm, đôi lúc tôi thấy áp lực lắm.
Để có đồng ra đồng vào chi tiêu, tôi làm tăng ca và nhận làm thêm ở nhà cho nhiều công ty. Vì thế, tôi không có thời gian cho gia đình, tôi đành tính để chồng chủ động chi tiêu trong nhà, giúp tôi những việc ở nhà. Hàng tháng đi làm, tôi chuyển khoản hết cho chồng, chỉ giữ lại vài triệu để phòng có việc gấp. Tôi dặn chồng chi tiêu chừng mực, và bàn bạc với nhau phải tiết kiệm 5 năm nữa sinh con đẻ cái đỡ vất vả.
Nhưng bỗng dưng chồng lại thay đổi kế hoạch, anh đòi sinh con ngay lập tức nhưng tôi không đồng ý. Tôi nghĩ nếu bây giờ sinh con sẽ rất vất vả, bản thân chồng thì đang thất nghiệp ở nhà, mọi chi tiêu tôi đều phải lo. Về phía mẹ chồng, tôi thấy bà còn gắt hơn, bà luôn "mặt nặng mày nhẹ" với tôi việc con cái, rồi còn bóng gió chuyện "đổi mái" nếu tôi không chịu sinh con. Mặc kệ bà dọa gì, tôi cũng mặc kệ.
Rồi cách đây mấy hôm khi tôi đi làm về muộn, thấy mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách. Thái độ bà khác hẳn mọi khi, bà vui vẻ gọi tôi lại nói chuyện, còn không thấy bóng dáng chồng đâu. Tôi định bước vào phòng thì bà tìm mọi cách ngăn tôi lại.
Tôi biết là có chuyện gì đó nên lao vào phòng thì bắt gặp chồng với một người con gái lạ đang trong đó. Tôi tức điên thẳng tay tát chồng, còn cô gái sợ chạy đi ngay lập tức. Mẹ chồng chứng kiến mọi việc nhưng dửng dưng, còn bảo con trai là phải cho tôi một bài học vì đã đánh chồng. Tôi tuyên bố luôn: "Chúng ta hãy ly hôn đi, anh hãy trả lại hết tiền cho tôi".
Chồng cúi gằm mặt nói rằng, bao nhiêu tiền anh đã chuyển hết cho mẹ anh rồi. Chuyện hôm nay cũng do mẹ chỉ định, muốn anh sinh con với người phụ nữ khác vì tôi không chịu sinh con. Nghe lời anh nói, tôi ngã ngửa và tự cười mình vì quá ngu ngốc, bấy lâu nay tin tưởng vào anh, không ngờ anh lại sống "bù nhìn" như vậy.
Giờ tôi muốn ly hôn nhưng làm cách nào để lấy lại tiền nong của mình? Hãy cho tôi một lời khuyên!
Xin giấu tên
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự13 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự18 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự22 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...