- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng lấy hết lương của con trai còn bắt tôi trả 2 triệu sinh hoạt mỗi tháng, chỉ trong một chiêu tôi đã lấy lại được tiền của chồng
Lương của chồng tôi được 7 triệu nhưng mẹ chồng đã giữ 6 triệu. Vậy mà bà còn muốn tôi đưa thêm 2 triệu tiền sinh hoạt phí.
Tôi là con một trong gia đình. Bố mẹ tôi có một cửa hàng tạp hóa cạnh chợ rau, công việc kinh doanh khá thuận lợi. Nhà có mỗi đứa con gái nên bố mẹ rất chú trọng chuyện học hành của tôi. Không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, tôi đã trúng tuyển vào một trường đại học danh giá. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về quê làm việc trong một công ty lớn.
Tôi gặp Trung- chồng mình trong một bữa tiệc tối của công ty. Có thể nói, Trung đã bị trúng tình yêu sét đánh ngay khi vừa nhìn thấy tôi. Sau ba tháng tấn công dồn dập, cuối cùng tôi cũng ngã vào vòng tay anh.
Ngay từ lúc yêu nhau, tôi đã nhận ra điều kiện gia đình người yêu quá tệ. Bố mẹ anh đều sống ở nông thôn trong ngôi nhà cũ nát và chẳng có nổi vài chục triệu trong nhà. Bố mẹ tôi không hài lòng khi con gái chọn một người đàn ông có gia cảnh tồi tệ như vậy nên phản đối ghê lắm, nhưng cuối cùng họ cũng không mạnh mẽ hơn con gái mình.
Tôi là con một trong gia đình, vì không muốn thấy con gái mình khổ nên trước khi lấy chồng, bố mẹ đã mua cho tôi một căn nhà 2 tầng với đầy đủ tiện nghi bên cạnh trường học. Mặc dù danh nghĩa là nhà của tôi, nhưng trên giấy chứng nhận vẫn đứng tên của bố mẹ.
Sau khi kết hôn, chúng tôi đã có một khoảng thời gian ngọt ngào hạnh phúc trong thế giới của riêng mình. Khi cả hai trở lại làm việc, chồng tôi đã đề cập chuyện đưa bố mẹ chồng lên đây ở cùng, với lý do báo hiếu cha mẹ. Lúc đầu, tôi không đồng ý nhưng rồi cũng đành nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của chồng.
Trên thực tế, chưa đầy hai tháng sau khi kết hôn, chồng tôi đã đón bố mẹ chồng lên ở cùng. Nhưng điều tồi tệ hơn là, từ khi mẹ chồng lên đây ở, anh ấy đã không giao tiền lương cho tôi giữ. Mặc dù tôi đã hỏi thẻ lương của chồng nhiều lần, nhưng lần nào anh ấy cũng có lý do trốn tránh.
Vài ngày sau khi biết không thể nói dối được nữa, chồng tôi đã thừa nhận đưa tiền cho mẹ giữ hộ và chỉ giữ lại một triệu để chi tiêu hàng ngày. Thực sự tôi không biết phải nói gì khi nhìn thấy chồng mình làm vậy nữa. Khi cả hai về phòng, tôi đã thẳng thắn tâm sự với chồng: "Bây giờ anh đã có vợ rồi mà vẫn chuyển hết tiền cho mẹ cất. Anh có còn coi em là vợ không?".
"Mẹ chỉ là muốn giữ để cho con chúng ta sau này thôi. Không phải em cũng có lương sao? Hơn nữa lương của em còn cao hơn của anh nhiều. Anh đưa tiền cho ai giữ thì cũng đều như nhau cả, đều ở trong nhà mình hết thôi mà", chồng tôi phản bác lại.
Lúc ấy, tôi đã mở mang được tầm mắt trước lời biện hộ của chồng. Dù tôi có nói lý lẽ thế nào thì chồng vẫn luôn dửng dưng. Điều khiến tôi tức giận hơn cả là ngay ngày hôm sau, mẹ chồng còn yêu cầu tôi báo hiếu bà bằng cách đưa thêm 2 triệu tiền sinh hoạt phí nữa cho bà giữ. Dĩ nhiên sau đó tôi đã phản đối: "Mẹ, lương của anh Trung một tháng là 7 triệu, anh đã chuyển cho mẹ 6 triệu rồi, giờ mẹ còn muốn con chuyển cho mẹ 2 triệu nữa mới được coi là có hiếu với mẹ sao?".
"Tiền ấy thuộc về con trai tôi và nó đưa tiền cho tôi chính là thể hiện sự hiếu thảo với tôi. Cô là con dâu, chẳng phải cũng nên có hiếu với tôi sao?" - Câu nói của mẹ chồng khiến tôi thấy thật vô lý. Vì không muốn nghe mẹ chồng nói nữa nên tôi quay vào phòng đợi. Khi chồng trở lại phòng, tôi nói thẳng với anh sẽ chia chi phí gia đình mỗi người một nửa.
Từ sau hôm đó, tôi không đưa cho mẹ chồng 2 triệu mà thay vào đó sẽ chia nhau hết tất cả các hóa đơn. Chưa kể, bố mẹ chồng sống ở đây sẽ phải trả tiền thuê nhà và chi phí phát sinh cũng được cộng vào cùng tiền phí sinh hoạt.
Vào ngày chồng tôi được trả lương, tôi đã giao trước những hóa đơn này cho anh xem và yêu cầu thanh toán: "Tiền thuê nhà là 3 triệu, và chi phí sinh hoạt hàng ngày là 3 triệu". Khi chồng tôi nhìn thấy tờ hóa đơn, anh ấy sứng người không nói được lời nào.
Lúc này, mẹ chồng bắt đầu gào khóc đòi con trai đưa tiền cho bà giữ, sợ con dâu lấy mất. Nghe thấy tiếng khóc của mẹ, chồng tôi cũng đau đầu, để mẹ không còn khóc, anh ấy vẫn chuyển 6 triệu cho mẹ.
Hành vi của chồng khiến tôi không kìm nổi cơn giận nên đã thu dọn hành lý và trở về nhà bố mẹ đẻ sau 3 tháng kết hôn. Sau khi tôi về kể chuyện với mẹ, mẹ cũng rất tức giận trước hành vi của con rể nên đã ngừng trả tiền nước, điện, gas... Do không đóng tiền nước, tiền điện và ga nên bị cắt điện nước, vì thế gia đình chồng không thể sinh sống trong ngôi nhà được nên sau vài ngày đã phải tìm tôi thỏa hiệp: "Vợ của con thật lợi hại. Mẹ không biết việc con lấy nó là phúc hay họa nữa. Từ giờ, con sẽ không phải giao tiền lương cho mẹ nữa. Mẹ chịu vợ con rồi".
Mẹ chồng nói xong thì đưa bố chồng về quê. Cuối cùng thì tôi cũng đã chiến thắng và thành công trong việc giữ tiền lương của chồng mình. Mặc dù, trước đó chồng tôi đã đưa tiền lương cho mẹ chồng giữ nhưng tôi cũng không lấy ra nữa bởi đó là tiền của chồng trước khi cưới. Chỉ cần sau này chồng đưa hết lương cho tôi thì tôi cũng sẽ quên chuyện này đi.
Chắc hẳn, nhiều người có suy nghĩ rất giống mẹ chồng tôi: luôn đề phòng con dâu, sợ con dâu lừa dối con trai mình. Nhất là trong chuyện quản lý tiền của con trai họ, nhiều bà mẹ chồng không muốn để con dâu giữ tiền cho con trai mình vì sợ con dâu tiêu mất. Đối với kiểu mẹ chồng vẫn không buông tha ngay cả khi con trai đã lấy vợ thì mâu thuẫn mẹ chồng - con dâu có khi còn kéo dài mãi.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự16 phút trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự47 phút trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự3 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi có quan hệ ngoài luồng hơn nửa năm nay và giờ muốn chấm dứt vì cảm giác tội lỗi với vợ con. Bạn tình của tôi dọa sẽ công khai nếu tôi rời bỏ cô ấy.
-
Tâm sự7 giờ trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự17 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự18 giờ trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự19 giờ trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.