- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mới cưới 2 tháng, tôi ngậm ngùi đưa tiền lương của chồng cho mẹ chồng giữ
Vốn dĩ tiền lương của chồng phải do vợ nắm giữ và chi tiêu nhưng chỉ sau 2 tháng, tôi đã phát hoảng với cách tiêu tiền của chồng.
Bình, chồng tôi có bản tính phóng khoáng, tiêu tiền như nước. Hồi yêu nhau, cứ đầu tháng nhận lương, bao giờ anh cũng dẫn tôi đi ăn nhà hàng sang trọng, mua váy áo, túi xách, nước hoa; bất cứ thứ gì tôi thích. Nhưng đến cuối tháng, anh lại hỏi vay tiền tôi để chi tiêu, có lương thì trả lại. Tôi khuyên anh nên tập tính tiết kiệm thì anh cười, bảo đợi cưới tôi về rồi giao tiền cho tôi giữ, lúc đó anh có muốn tiêu cũng chẳng có đồng nào mà tiêu.
Đám cưới xong xuôi, tôi đem tiền vàng cưới được hơn 100 triệu gửi ngân hàng. Đêm tân hôn, chồng cũng tự nguyện đưa thẻ lương cho vợ. Tôi cứ nghĩ khi mình được giữ lương chồng thì sẽ được tự chủ chi tiêu cũng như dành dụm cho tương lai sau này. Nhưng chỉ sau 2 tháng, tôi đã bất lực đưa lại tiền cho mẹ chồng, nhờ bà giúp đỡ mình.
Mẹ chồng tôi kĩ tính, chi tiêu rất cẩn trọng, chỉ chi những thứ cần chi. Trong nhà, chồng tôi sợ mỗi mẹ, ngoài ra ai nói gì, anh ấy cũng không quan tâm. Hồi mới cưới, mẹ chồng đã bảo tôi phải thắt chặt chi tiêu và hạn chế cho chồng tiền tiêu vặt, phải triệt để thay đổi bản tính phung phí của anh ấy. Tôi cũng hào hứng lắm chứ nhưng rồi nhanh chóng vỡ mộng trong công cuộc thay đổi chồng.
Tôi quy định mỗi ngày chỉ đưa cho chồng 100 nghìn để ăn sáng, cà phê cùng bạn bè. Anh ấy cũng không phản đối. Mấy ngày đầu, tình hình nằm trong vòng kiểm soát của tôi. Có hôm chồng còn khoe để dành được vài chục nghìn. Nhưng sau đó, anh lại đặt đôi giày hiệu giá 2 triệu. Xin tiền tôi để mua trực tiếp không được thì anh dùng "mánh" đặt hàng online, hàng giao đến tận nhà thì tôi phải lấy tiền ra trả. Tháng đầu tiên, chồng tôi mua 1 đôi giày, 3 cái áo, mấy chậu nhựa trồng cây mà hết 2/3 tháng lương. Tháng thứ 2, anh ấy mua toàn mấy thứ linh tinh nhưng cộng lại hết cũng bay 5 triệu. Với số tiền lương còn lại, tôi chỉ đủ chi tiêu chứ không dành dụm được một đồng nào.
Mỗi lần chồng mua hàng online, chúng tôi lại cãi nhau một trận. Bực mình quá, tôi quyết định giao lương chồng cho mẹ chồng giữ để bà lo ăn uống, sinh hoạt phí trong nhà, còn lương tôi thì tiết kiệm để sau này sinh đẻ, lo cho con cái.
2 tuần nay, chồng tôi không dám đặt hàng online nữa vì mẹ tuyên bố nếu dám đặt thì tự xoay tiền để trả chứ bà không trả. Còn đặt nhiều thì dọn đồ đạc ra ở trọ chứ bà không cho ở trong nhà nữa.
Trước mắt, việc đưa tiền cho mẹ chồng giữ có vẻ khả quan. Nhưng về lâu về dài, liệu kế hoạch này có ổn không mọi người? Có cách nào để chồng tôi biết tiết kiệm không?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự8 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự10 giờ trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự13 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự13 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự16 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi có quan hệ ngoài luồng hơn nửa năm nay và giờ muốn chấm dứt vì cảm giác tội lỗi với vợ con. Bạn tình của tôi dọa sẽ công khai nếu tôi rời bỏ cô ấy.
-
Tâm sự20 giờ trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự1 ngày trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự2 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự2 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.