- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Món đồ rơi ra từ chiếc tủ cạnh giường khiến tôi sợ hãi gã chồng sắp cưới
Trong lúc anh đi tắm, tôi dọn dẹp lại căn phòng và vô tình va vào chiếc tủ cạnh giường. Một món đồ văng ra, vừa nhìn thấy, tôi đã giật mình sợ hãi…
Trong lúc anh đi tắm, tôi dọn dẹp lại căn phòng và vô tình va vào chiếc tủ cạnh giường. Một món đồ văng ra, vừa nhìn thấy, tôi đã giật mình sợ hãi…
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, hai bên gia đình chúng tôi sẽ gặp mặt để bàn tính chuyện cưới xin cho hai đứa tôi, nhưng giờ, tôi chối đây đẩy, nằng nặc bảo bố mẹ hủy gặp mặt vì tôi không có can đảm để cưới người đàn ông đó làm chồng. Phát hiện bí mật về anh ta khiến tôi vô cùng khiếp vía.
28 tuổi, tôi thuộc vào hàng “Gái ế” cần phải “xuất khẩu” sớm. Trong khi bạn bè đồng trang lứa đã yên bề gia thất cả rồi thì tôi vẫn chưa lấy chồng. Đó cũng là lí do khi gặp và yêu anh, chỉ vài tháng sau tôi đã quyết định sẽ cưới mặc dù mọi người vẫn khuyên nên tìm hiểu cho kĩ.
Chỉ vài tháng sau tôi đã quyết định sẽ cưới mặc dù mọi người vẫn khuyên nên tìm hiểu cho kĩ. (Ảnh minh họa)
Bạn trai hơn tôi 1 tuổi, đi làm có công việc ổn định, thu nhập khá cao, ngoại hình lại ưa nhìn. Chúng tôi vô tình quen nhau khi là đối tác của một vụ làm ăn. Anh tiếp cận tôi rất nhanh, chỉ 2 tuần sau khi quen chúng tôi đã trở thành 1 cặp. 1 tháng sau đó, tôi lên giường cùng anh. Mọi thứ chóng vánh đến không ngờ. Anh thường bảo tôi: “Chúng mình 30 tuổi đầu rồi chứ trẻ trung gì nữa mà phải sợ. Yêu thì cứ đến với nhau thôi, sao phải ngại thời gian dài hay ngắn”. Tôi lâu rồi không yêu ai nên cũng cảm thấy chẳng có gì mà đắn đo thêm nữa.
Yêu được khoảng hơn 3 tháng thì tôi đòi cưới, anh cũng đồng ý vì bố mẹ bên nhà anh cũng giục lắm rồi. Có đôi lúc tôi cũng tự hỏi tại sao người ưu tú như anh mà đến giờ mới có bạn gái thì anh chỉ cười: “Vì anh đợi em”. Tôi cũng tự tìm hiểu thì thấy trước đây anh cũng từng yêu nhiều cô lắm, cô nào cũng xinh đẹp, nhưng tình yêu chóng vánh, cùng lắm chỉ vài tháng là chia tay. Tôi có hỏi thì anh bảo không hợp, vả lại họ là những người thực dụng, chỉ muốn nhiều tiền nên anh không đáp ứng được. Tôi cũng đã tin là thế, cho tới 1 ngày…
Vì cả hai đều đã lớn tuổi nên dù mới yêu được hơn tháng, chúng tôi đã đi quá giới hạn cùng nhau (Ảnh minh họa)
Hôm đó, tôi tới nhà anh chơi… Tất nhiên, chúng tôi lại làm “chuyện ấy” như mọi lần. Sau cuộc vui, anh đi tắm, còn tôi ngồi đó nghỉ ngơi. Được một lát, thấy nhà cửa bừa bộn, tôi sạch sẽ quen rồi nên đã đứng dậy đi dọn dẹp. Trong lúc quét, tôi vô tình va vào chiếc tủ cá nhân nhỏ nhỏ ngay cạnh giường làm một món đồ văng ra. Tôi cúi xuống nhặt và giật mình khi nhìn thấy nó là một chiếc… camera.
Người tôi bắt đầu run rẩy, tôi bật lại đoạn ghi hình trước đó và nhìn thấy quá nhiều hình ảnh của mình trong ấy. Tất nhiên, đó là những hình ảnh dơ bẩn mà nếu bị lộ ra thì tôi không còn mặt mũi nào mà nhìn ai. Tôi tự trấn an mình rằng có thể anh ấy có sở thích đó, chỉ muốn lưu lại cảnh gần gũi giữa hai đứa thôi. Nhưng rồi mở lịch sử càng về trước đó, tôi càng choáng váng. Anh ta lưu lại hình ảnh giường chiếu với tất cả các cô gái trước đây từng yêu và vẫn giữ lại đến giờ. Có vẻ như anh ta là một kẻ khá bệnh hoạn.
Phát hiện sự thật về bạn trai, tôi hoảng loạn sợ hãi và quyết định chia tay không hối tiếc (ảnh minh họa)
Để tránh hậu họa, tôi xóa vội tất cả đoạn băng về mình đi. Sau đó tôi lén mở máy tính cá nhân của anh ta lên rồi lục tìm. Quả nhiên, tin nhắn chat của anh ta với những cô gái trước đều là tống tiền sau khi hai người họ chia tay. Anh ta đã dùng những đoạn hình ảnh đó để khống chế. Còn với tôi, tôi chưa hiểu vì sao anh ta lại cưới tôi chứ không dùng cái trò hẹn hạ như với những cô gái trước kia. Nhưng dù lí do là gì thì với tôi cũng không còn quan trọng nữa. Tôi không bao giờ lấy gã đàn ông này làm chồng. Tôi xóa vội những gì quay về mình đi.
1 tuần sau tôi kiếm cớ chia tay. Tôi không biết anh ta còn lưu những gì khác để mang ra đe dọa tôi hay không nhưng tôi thà chịu điều tiếng còn hơn phải cố cưới một người như hắn ta.
Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Tâm sự7 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự7 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự12 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự12 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự16 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự20 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.