- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngoại tình vì quá yêu chồng
Lúc anh và chị chia tay, nguời ta hỏi tại sao chị lại ngoại tình trong khi chồng chị tốt, đẹp trai như vậy.
Chị chỉ cười. Không lẽ, chồng đẹp trai là chồng tốt sao? Người ngoài đâu biết được chồng chị tốt hay không. Họ chỉ nhìn vào cái bỏ về ngoài thì làm sao biết được bản chất bên trong? Đâu phải một người đàn ông đối tốt với người khác là đối tốt với vơ mình? Thậm chí, có những người đàn ông luôn tốt với tất cả phụ nữ khác nhưng với vợ mình, họ lại không làm được như vậy.
Chồng chị là một trong những người như thế. Chính vì sự vô tâm của anh, sự lạnh nhạt của anh đã khiến tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách và cuối cùng, chị phải từ bỏ chồng trong đau đớn.
Ngày đó, khi hay tin chị bỏ chồng, người ta nhìn chị bằng con mắt ái ngại. Nào là, chắc là có vấn đề nên chồng mới bỏ. Rồi họ còn vu cho chị tội ngoại tình này kia. Chị mặc kệ, miệng lưỡi thiên hạ làm sao tránh được. Chị chấp nhận tiếng xấu mặc dù chị bỏ chồng không phải vì vấn đề gì cả. Chỉ là anh chị không thể ở bên nhau. Ở bên nhau chỉ làm cả hai cùng mệt mỏi và khổ tâm nhất là chị.
Chị yêu chồng, yêu tha thiết. Thế nên, mỗi ngày chị đều nghĩ cách làm cho chồng vừa lòng. Chị tìm hiểu mọi sở thích của chồng. Từ việc không biết nấu ăn, chị đi học cách làm mọi món, khiến cho chồng chị vừa lòng. Chị không những không bao giờ cãi lại chồng, còn tìm cách khiến chồng vui.
Mỗi ngày trôi qua với chị là một ngày mệt mỏi. Vì chị có yêu chồng bao nhiêu thì anh cũng vẫn lạnh lùng, thờ ơ. Khi chị làm được một việc khiến chồng vừa lòng, như khi nấu được món ngon cho anh, chị nói đến việc đi dã ngoại. Chồng chị phớt lờ bảo ‘đi làm gì mà đi, ở nhà không thích à, cứ thích đi lung tung, tại nạn đầy ra đấy’.
Mỗi lần đi mua sắm, chị muốn chọn cho chồng một bộ đồ đẹp mang về, mong nhận được câu khen ngợi từ chồng thì chồng chị mắng ‘tiền đâu mà tiêu lắm thế, mua sắm làm gì cho lắm’.
Mỗi lần như thế, chị đều cảm thấy buồn bực trong lòng. Đau khổ nhất là, những ngày kỉ niệm của hai người, hay ngày phụ nữ, anh chưa từng nghĩ đến việc mua quà tặng chị. Thấy các chị đồng nghiệp ở công ty cứ khoe chồng mình tặng món này, món kia, lòng chị buồn khôn tả. Chị chỉ muốn được một lần như vậy, chỉ để tự hào về chồng mình, để người khác biết, chị yêu chồng và chồng cũng yêu chị chứ không hề có ý khoe mẽ gì. Vậy mà chờ mãi không được. Ngay cả khi chị gợi ý, anh cũng nói, ‘đàn bà lắm chuyện, ưa hình thức, lấy nhau rồi còn nói làm gì chuyện quà cáp cho tốn kém, thích thì mang tiền đi mà mua’. Không phải chị không có tiền để mua mà chị chỉ muốn, chính tay chồng chọn cho chị một bộ.
Bạn bè hạnh phúc vì được chồng yêu, chồng chiều. Còn chị, chỉ nghĩ cách chiều chồng cũng đã mệt. Càng ngày chị càng kiệt sức trên con đường này. Chị cảm thấy mệt mỏi vì tình yêu này giống như tình yêu đơn phương từ phía chị. Anh không hiểu chị hay cố tình không hiểu. Vì người ta càng yêu thì sẽ càng đau khi người mình yêu không đối đáp tử tế với mình. Đã là vợ chồng, tại sao lại hờ hững, vô tâm?
Chị tha thiết muốn được chồng yêu, chồng chiều. Chỉ cần một lần anh hiểu tâm ý của chị, đưa chị đi chơi, đi ăn cùng bạn bè của anh là chị đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng, anh chưa từng một lần. Đến khi chị ốm, anh cũng không biết cách chăm sóc chị, hỏi xem chị thèm gì, muốn ăn gì. Thế nên, chị cảm thấy tuyệt vọng vì cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt.
Ngày sinh con, chị như bị trầm cảm. Anh đi làm về đưa tiền cho chị rồi lại đi làm. Tối đến, anh chỉ thủ thỉ hai ba câu với con rồi đi ngủ. Có những đêm con khóc, chị phải thức trắng đêm mà lòng đau đớn khôn nguôi. Chồng không chia sẻ cũng không đỡ đần. Một mình chị gánh tất cả. Chị cảm thấy cuộc sống như sụp đổ dưới chân.
Hết thời gian ở cữ, đi làm lại, chị đã quyết định sống khác. Và chị đã ngã vào vòng tay của người đồng nghiệp. Người ấy quan tâm chị, nói yêu thương chị, ngọt ngào với chị. Dù chị không hay đó là tình yêu thật sự hay chỉ là sự giả dối để vụng trộm, nhưng nó đã làm ấm trái tim của người đàn bà thiếu thốn tình cảm bấy lâu nay. Lòng chị cảm thấy chán nản vô cùng. Chị có bồ nhưng vẫn yêu thương chồng tha thiết. Nhiều khi chị biết mình làm việc sai trái nhưng tại chồng quá vô tâm, bỏ rơi một người đàn bà đang khát khao yêu. Giá như anh hiểu chị, giá như anh yêu chị thì chị sẽ không bao giờ phải đau khổ thế này? Và chị sẽ không ngoại tình, chị sẽ quay về bên anh và không phải kí vào tờ đơn ly dị...
Theo Khám phá
-
Tâm sự9 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự16 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự20 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự20 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự22 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.