Đau đớn khi chồng đã ngoại tình còn không biết hối lỗi

Nuốt uất nghẹn vào trong, nước mắt chảy ra mặn đắng, tôi chỉ biết ôm chặt bụng mình như để tạ lỗi với đứa con còn chưa kịp chào đời.

Nuốt uất nghẹn vào trong, nước mắt chảy ra mặn đắng, tôi chỉ biết ôm chặt bụng mình như để tạ lỗi với đứa con còn chưa kịp chào đời.

Chẳng biết rồi tương lai con sẽ ra sao, khi mà mới chỉ là cục máu đỏ hỏn trong bụng mẹ đã phải chứng kiến cảnh bố bênh người tình, đánh mẹ nó đến mức phải nhập viện để mong nó được bình an. Không biết sau khi khi lớn lên, nó sẽ sống ra sao khi biết được rằng chính người đàn ông đã mang đến cho nó sự sống cũng đã nhẫn tâm suýt cướp đi mạng sống của nó - người mà sau này, dù có ra sao nó cũng phải gọi bằng bố.

Tôi đau đớn quá, không bao giờ nghĩ mình sẽ phải trả qua những việc tồi tệ này. Dằn lòng lại, quên người đàn ông bội bạc từng đầu ấp tay gối, thề non hẹn biển kia để cố gắng giữ sức khỏe để không có lỗi với các con. Nhưng cứ nghĩ đến ngày hôm đó, nước mắt lại trào ra, trái tim lại đau nhói đến quặn thắt.


Ảnh minh họa

Lấy nhau 5 năm trời, có với nhau một cô công chúa xinh xắn và đang chuẩn bị đón chào đứa nhỏ thứ hai. Vậy mà mới mang bầu được 2 tháng, tôi phát hiện chồng qua lại với một cô gái cùng cơ quan anh ta. Họ cặp bồ với nhau cũng đã được hơn nửa năm nay. Hóa ra những lần nói dối đi công tác là những lần anh ta đến ở chung với người phụ nữ đó.

Bạn bè cũng như mẹ chồng đều uất ức thay cho tôi. Mẹ chồng tôi là người rất biết điều, đúng sai phải trái bà đều rõ ràng. Thương con dâu bụng mang dạ chửa suốt ngày khóc lóc, sợ tổn hại đến đứa nhỏ bà đã gọi chồng tôi qua và không biết hai người họ nói với nhau những gì mà khi về nhà anh đã lao vào chửi bới tôi. Nào thì tôi đặt điều cho anh, bôi nhọ danh dự và làm anh thấy mất mặt. Vì thái độ quá trơ tráo, đã sai trái còn không nhận lỗi, tôi đã to tiếng lại với anh, và cho anh xem hết những tin nhắn, bức ảnh mà vô tình người em chơi chung chụp được anh với người phụ nữ kia tình tứ với nhau.

Bao nhẫn nhịn từ khi biết chuyện, đến nay được dịp tuôn ra hết. Tôi trách anh bội bạc, phụ tình, lừa gạt mẹ con tôi. Giờ đứa con trong bụng sẽ ra sao, nhưng rồi tôi lại ngọt nhạt muốn anh bỏ cô ta để quay về với gia đình, tất cả cùng nhau làm lại từ đâu, mọi sai trái từ đâu sẽ sửa từ đó nhưng anh ta không hề có thái độ hợp tác mà còn quát nạt và thậm chí lời qua tiếng lại, anh ta nói tôi không được phép sỉ nhục và bôi nhọ cô bồ của anh ta và anh ta đã tát tôi và đẩy tôi ngã rồi bỏ đi mặc cho tôi khóc ngất.

Vậy là người đàn ông tệ bạc đó đã bỏ đi, nghĩ rằng không níu kéo được nữa rồi nhưng tôi thấy bụng mình đau nhói, vội xuống nhà vệ sinh kiểm tra tôi thấy mình chảy quá nhiều máu. Hoảng sợ và lo lắng tôi vội vàng gọi cho mẹ chồng đến đưa tôi đi viện.

Cố gắng hết sức cuối cùng đứa nhỏ cũng được cứu sống. Mẹ chồng chỉ biết nhìn tôi thương xót và động viên. Tôi giờ vô cảm, không còn suy nghĩ được gì ngoài việc cố gắng nghị lực để làm người mẹ mạnh mẽ còn là chỗ dựa cho 2 con.

Hiện giờ gia đình tôi không ai biết chuyện. Vì gia đình chồng đối xử với tôi khá tốt nên tôi không biết sẽ phải xử lý ra sao. Tôi cũng không muốn gia đình tôi phải lo lắng và bất an, tôi không muốn ai biết nỗi nhục nhã, đau xót mà tôi vừa trải qua. Hãy giúp tôi, cho tôi những lời khuyên đúng đắn nhất vào lúc này để tôi và các con tôi không phạm tiếp sai lầm. Phải chăng ly hôn là lựa chọn duy nhất dành cho tôi?

Bạn đang có tâm trạng rối bời, bạn cần được chia sẻ? Hãy gửi những tâm sự của bạn tới Tintuconline qua địa chỉ mail:  tintuconline@vietnamnet.vn. Bạn sẽ nhận được sự chia sẻ, lời khuyên, động viên chân thành từ độc giả Tintuconline.

Thu Hoài (độc giả gửi bài)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.