- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhà chồng sắp cưới mua nhà, xe hơi, sính lễ 500 triệu nhưng sau khi đưa ra điều kiện, mẹ tôi nói 'thà ở vậy cả đời còn hơn'
Theo thời gian đã thống nhất, nhà trai sẽ đến nói chuyện với bố mẹ tôi vào một ngày đẹp trời. Hôm đó, gia đình tôi dậy sớm dọn dẹp nhà cửa và cũng chuẩn bị làm cỗ tiếp đãi.
Bạn trai hơn tôi 3 tuổi, gia đình anh ở thành phố. Chúng tôi quen nhau được hơn 1 năm thì anh ngỏ lời cầu hôn. Trong thời gian yêu, bạn trai rất tốt và chiều chuộng tôi. Anh luôn hứa hẹn sẽ cho tôi một cuộc sống nhiều người phải mơ ước. Tôi thực sự tin điều đó vì anh chưa bao giờ làm tôi buồn hay phật lòng.
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên cùng anh ấy về nhà. Ban đầu mẹ anh rất nhiệt tình nhưng sau đó biết tôi là người đến từ tỉnh lẻ, bà lạnh nhạt hơn rất nhiều khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng. May mắn thay, khi tôi về nhà, bạn trai gọi điện tâm sự rằng mẹ anh không phản đối. Rồi anh kể tiếp mẹ khen tôi xinh đẹp, da trắng, vóc dáng cao ráo, chắc sau này sinh con nối dõi tông đường sẽ kháu khỉnh. Lúc đó, tôi cũng chẳng nghĩ sâu xa mà đang chìm đắm trong tình yêu và chỉ muốn bên anh mãi.
Theo thời gian đã thống nhất, nhà trai sẽ đến nói chuyện với bố mẹ tôi vào một ngày đẹp trời. Hôm đó, gia đình tôi dậy sớm dọn dẹp nhà cửa và cũng chuẩn bị làm cỗ tiếp đãi. Nhưng đợi đến 10 giờ vẫn không thấy nhà trai, sau đó tận trưa họ mới đến nơi. Mẹ chồng tương lai nói rằng do đường xá xa xôi, lại không biết lối vào nên đi lạc. Thấy họ nói vậy, bố mẹ tôi cũng không nói được gì thêm mà nhiệt tình vui vẻ. Mẹ còn cứ ngại vì nhà tôi ở vùng nông thôn điều kiện chẳng được tốt như nơi khác.
Sau khi vào trao đổi vài câu, bố mẹ anh đi thẳng vào vấn đề: "Chúng tôi đồng ý tổ chức đám cưới hoành tráng. Con dâu mới sẽ có nhà lầu, xe hơi và cả sính lễ 500 triệu, nói chung cuộc sống đầy đủ không thiếu thứ gì. Nhưng đổi lại chúng tôi cũng có một điều kiện nhỏ cần phải thỏa hiệp, chắc chắn con dâu tương lai sẽ làm được".
Rồi mẹ anh đưa cho tôi và mẹ một tờ giấy, đó là một bản thỏa thuận sinh con, nói rằng những điều kiện mà bà vừa đưa ra sẽ chỉ có hiệu lực sau khi tôi sinh con trai đầu lòng trong vòng ba năm kết hôn.
Mẹ tôi đọc xong mặt biến sắc và nổi giận. Mẹ nói rằng: "Tôi không đồng ý, con tôi thà ở vậy cả đời còn hơn. Các vị xem con tôi là cái máy đẻ hay sao lại nói như vậy, con cái trời cho, con nào chả là con, đẻ được là tốt lắm rồi". Mẹ còn đuổi nhà trai về, trong khi bạn trai tôi lúc đó luống cuống, liên tục giải thích rằng anh không hề biết chuyện bố mẹ anh làm, hẹn hôm khác sẽ quay lại. Thế là bữa gặp mặt bàn chuyện kết hôn của tôi trở thành một điều gì đó vô cùng tồi tệ.
Sau khi nhà chồng tương lai đi, tôi tủi thân đến mức khóc rất nhiều. Mẹ bắt chia tay nhưng tôi không nỡ cắt đứt mối quan hệ này. Dẫu sao thì bạn trai tôi cũng chẳng có lỗi gì cả, đó là do bố mẹ anh ấy. Nhưng nếu tôi không chia tay thì bố mẹ sẽ từ mặt tôi. Giờ tôi rối trí quá, chẳng biết phải làm sao?
Xin giấu tên
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự9 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự16 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự19 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự20 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự22 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.