- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhìn người phụ nữ không một mảnh vải che thân đang nép mình sau lưng chồng của bạn thân mà tôi nổi đầy da gà vì kinh hãi
Tôi thật không ngờ có ngày mình lại chứng kiến một câu chuyện không khác gì drama thế này.
Tôi thật không ngờ có ngày mình lại chứng kiến một câu chuyện không khác gì drama thế này.
Tôi có một cô bạn thân chơi với nhau từ khi còn học cấp 1 nên tình cảm còn hơn chị em trong nhà. Cô ấy học hành kém hơn tôi, trượt đại học nên kết hôn từ rất sớm. Trong khi tôi cô đơn một mình, cô bạn đã ổn định với một ông chồng thành đạt và 2 đứa con xinh như thiên thần.
Thế nhưng, mỗi khi tôi ngưỡng mộ, cô ấy đều thở dài bảo: "Ở trong chăn mới biết chăn có rận" và khuyên tôi đừng lấy chồng chỉ vì để "chống ế". Cô ấy bảo chồng cô ấy thành đạt thật, nhưng cũng đa tình lắm, đẹp trai, lắm tiền nên đàn bà từ trẻ đến già xung quanh đều sẵn sàng nâng khăn sửa túi. Vài năm cô ấy lại phải xắn tay áo lên đánh ghen, bảo vệ hạnh phúc gia đình, nhưng anh ta vẫn chứng nào tật ấy.
Trước giờ cô ấy mà xử lý chồng ngoại tình, sẽ âm thầm làm một mình, đơn thương độc mã đi gặp nhân tình của anh ta, dằn mặt hay giở vài chiêu cao tay để bọn họ phải ra đi. Lần này, tôi thấy cô ấy có vẻ lo lắng, bứt rứt không yên và không dám quyết nhanh.
Cô ấy đã nhiều lần đánh ghen, chồng hối lỗi rồi lại ngựa quen đường cũ. (Ảnh minh họa)
Tôi nóng tính, bảo cô ấy cứ xử như mọi khi là được, nhưng cô ấy khóc nức nở thú nhận rằng những lần trước cô ấy tự tin giành lại chồng vì anh ta chỉ chơi bời qua đường, ngoại tình vì nhu cầu thể xác hay đơn giản chỉ là tình một đêm. Lần này anh ta dường như đã yêu người đàn bà ấy đến bất cần gia đình, lúc nào cũng ngẩn ngơ, giật mình, chờ đợi tin nhắn đến. Hơn nữa, cô ấy chỉ cảm nhận chứ không có bằng chứng vì anh ta rất kín.
Tôi quyết định xúm tay vào giúp cô ấy đi đánh ghen. Cô ấy cần phải bắt tận tay, rồi mới nói chuyện rõ ràng với chồng được. Tôi liên hệ một văn phòng thám tử tư, thuê theo dõi lịch trình của anh ta 24/7 để tìm ra điểm bất thường. Hàng tuần những bức ảnh được gửi về cho cô bạn tôi. Đến tuần thứ 2 thì thám tử phát hiện anh ta đã ghé qua một khách sạn ngoại ô, nhưng không đi cùng ai khác.
Tuần tiếp theo, thám tử vừa báo chồng cô ấy lái xe ra ngoại ô theo con đường cũ, chúng tôi ngay lập tức đến khách sạn ấy. Cô bạn tôi vừa khóc vừa đập cửa phòng. Cô ấy lao vào giằng xé người đàn ông của mình, kéo ả nhân tình trơ trẽn ra khỏi người anh ta.
Thật không ngờ, người phụ nữ không một mảnh vải che thân đang nép mình sau lưng anh ta lại là chị dâu của tôi. Vừa nhìn thấy chị, người tôi bỗng nổi đầy da gà vì kinh hãi. Chị ấy vốn là người đàn bà yếu đuối, cam chịu, nhẫn nhục sống bên anh trai tôi - người chồng gia trưởng và cục cằn cơ mà! Tại sao chị ấy dám liều lĩnh ngoại tình. Nếu anh tôi biết được, chị ấy sẽ khó mà sống được chứ đừng nói đến chuyện ly hôn.
Tối qua, cô bạn gọi điện bảo tôi rằng chồng cô ấy muốn ly hôn. (Ảnh minh họa)
Dường như cảm nhận được sự bất thường của tôi, bạn tôi đánh chửi chán chê thì dừng lại. Cô ấy cũng bắt đầu nhận ra người tình của chồng mình là ai. Cô ấy quay ngoắt sang nhìn tôi, sừng sờ rồi kéo tôi đi thẳng.
Chúng tôi ôm nhau khóc trên xe ô tô, cô ấy khóc vì người chồng bội bạc liên tục che chắn cho kẻ thứ ba, còn tôi khóc vì bí mật của chị dâu đã bại lộ. Giờ đây chính tôi cũng rối bời vì không biết phải khuyên chị dâu điều gì. Tôi không muốn chị ấy nhận đòn roi của anh trai, nhưng cũng không chấp nhận được đàn bà ngoại tình.
Tối qua, cô bạn gọi điện bảo tôi rằng chồng cô ấy muốn ly hôn. Và chị dâu tôi, chính là mối tình đầu đầy luyến tiếc của anh ta. Anh ta xót người yêu cũ sống khổ sở vì chồng bạo hành, từ lúc nào đã lo lắng cho người cũ nhiều hơn vợ con. Cô ấy gào khóc thảm thiết. Cô ấy cần chồng, những đứa con cần bố.
Tôi bối rối quá. Tôi không biết phải khuyên cô ấy điều gì nữa? Còn bí mật kinh hoàng của chị dâu, tôi phải đối diện như thế nào đây?
THEO HELINO
-
Tâm sự2 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự14 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự18 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự19 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự19 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự2 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!