- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phải làm sao khi bạn thân của người yêu đang mang đứa con trong bụng là của tôi?
Đưa tờ giấy khám thai cho tôi, cô ta đòi tôi phải có trách nhiệm với đứa bé trong bụng, đồng nghĩa với việc tôi phải hủy hôn và cưới cô ta.
Tôi chuẩn bị kết hôn với người yêu
lâu năm. Sau bao nhiêu sóng gió, tưởng chừng tôi và cô ấy có thể đến
với nhau nhưng bây giờ tôi không biết phải làm sao cho đúng lẽ.
Tôi và em yêu nhau tính đến nay cũng đã hơn 5 năm, từ khi bước chân vào đại học chúng tôi đã có mối nhân duyên và yêu nhau đến giờ. Khi đó em ở trọ cùng một người bạn rất thân. Lúc đầu chúng tôi vẫn qua lại như bạn bè bình thường nhưng một thời gian sau chính bạn thân của em lại tỏ tình với tôi.
Tôi rất bất ngờ trước lời tỏ tình ấy và đã thẳng thừng từ chối, mong cô ta giữ tự trọng. Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi không muốn người yêu phải suy nghĩ nên đã giấu chuyện này. Hơn nữa lúc ấy chính cô ta xin tôi đừng làm to mọi chuyện. Vì mủi lòng nên tôi chấp nhận cho cô ta một cơ hội.
Tôi rất bất ngờ trước lời tỏ tình ấy và đã thẳng thừng từ chối, mong cô ta giữ tự trọng. (Ảnh minh họa)
Từ đợt ấy đến giờ cũng đã hơn 3 năm và tôi dần quên đi chuyện tỏ tình năm đó. Tuy nhiên trước mặt cô ta, tôi vẫn tỏ ý dè chừng. Còn người yêu tôi, dĩ nhiên là em không biết điều đó nên vẫn rất bình thường với bạn của mình.
Không biết chuyện này tôi nên trách mình hay trách người yêu nữa. Vài tháng trước người yêu tôi có việc về quê, tôi đang đi làm thì nhận được điện thoại của em. Em nhờ tôi sang phòng mua thuốc và cháo giúp bạn mình vì cô ta bị sốt. Là đàn ông nên tôi cũng ngại. nhưng người yêu nài nỉ và nói rằng ở thành phố này thì bạn của em không có ai thân quen cả. Vì người yêu đã nói vậy, tôi đành miễn cưỡng đi.
Đến phòng, tôi thấy cô ta có vẻ không ốm như người yêu nói nhưng vẫn lấy thuốc và đổ cháo ra bát giúp cô ta. Tôi chỉ dặn dò vài câu chứ không hỏi han gì. Lúc chuẩn bị ra về thì cô ta mời tôi uống nước vì trời khi đó rất nắng lại rơi vào giữa trưa. Không hiểu sao từ lúc uống nước xong, người tôi nóng ran và không làm chủ được bản thân nữa.
Đưa tờ giấy khám thai cho tôi, cô ta đòi tôi phải có trách nhiệm với đứa bé trong bụng. (Ảnh minh họa)
Khi cô ta tiến lại gần, tôi nhiệt tình đáp lại và kết quả là chúng tôi đã quan hệ với nhau. Sau hôm ấy, tôi cảm thấy rất tội lỗi với người yêu. Nhưng chúng tôi thỏa thuận chuyện này sẽ chỉ có 2 người biết và khi ấy cô ta nói là đều do sơ suất của cả 2 nên không cần tôi chịu trách nhiệm.
Tôi cảm thấy rất có lỗi với người yêu nhưng lại không dám mở lời với em. Có lẽ nếu ngày ấy tôi nói ra thì bây giờ tôi không phải dằn vặt thế này. Chỉ còn vài ngày nữa tôi sẽ đi đăng ký kết hôn thì xảy ra chuyện. Chiều hôm qua, cô ta cố tình đợi tôi dưới cổng công ty và nói rằng có chuyện quan trọng cần thông báo. Đưa tờ giấy khám thai cho tôi, cô ta đòi tôi phải có trách nhiệm với đứa bé trong bụng, đồng nghĩa với việc tôi phải hủy hôn và cưới cô ta.
Tôi làm sao có thể chấp nhận được điều này vì vốn dĩ tôi không hề yêu cô ta. Bởi vì cô ta quá thủ đoạn. Nhưng đến giờ phút này tôi cũng không thể nói với người yêu vì cô ấy cũng đang mang trong bụng đứa con của tôi. Nếu nói ra chắc chắn cô ấy sẽ ôm đứa con và rời bỏ tôi mất. Tôi phải làm sao với cô bạn thân của người yêu bây giờ? Vì nếu có lấy cô ta thì tôi cũng sẽ căm ghét cô ta cả đời.
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự35 phút trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự15 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự21 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...