- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện bí mật động trời của chồng sắp cưới nhờ lần đi mua trang sức
Cô gái bán trang sức nói rằng có được số điện thoại của em nhờ tờ khai mua trang sức lúc chiều. Cô ấy có một bí mật rất hay ho muốn cho em biết và hẹn gặp tại một quán café gần đó.
>> Giá như lúc đó tôi không cầm điện thoại của chồng, có lẽ đã không thế này
>> Ngoại tình - sao cứ đổ hết lên đầu người thứ ba, vợ chồng anh chị vô tội chắc?
Em năm nay 24 tuổi, thông minh, ưa nhìn, có công việc ổn định. Em là con một nên từ nhỏ đã được bố mẹ chiều chuộng hết mực. Em cũng đã có một anh người yêu đẹp trai, ga lăng và cả 2 xác định qua Tết năm nay sẽ làm đám cưới.
Người yêu em hơn em 4 tuổi và là con trai của bạn thân bố em. Ngay sau khi em tốt nghiệp đại học thì em được giới thiệu cho gặp anh, người mà theo lời mẹ em nói là hiếm có, khó tìm và chắc chắn sẽ mang lại cho em cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc cả đời.
Gần một năm yêu nhau, anh cho em thấy được một người đàn ông tốt bụng, là chỗ dựa vững chắc cho cô gái cả đời sống trong bình yên như em. Em thấy mình quá may mắn và nguyện sẽ cố gắng để giữ được cuộc sống hiện tại của mình.
Nhưng rồi, ngay trước ngày sinh nhật của mình, em đã phát hiện ra một điều khủng khiếp về anh. Em và anh đã gặp một cô gái là nhân viên của cửa hàng nữ trang. Cả hai người họ tỏ ra rất ngỡ ngàng khi gặp nhau, riêng cô gái còn nhìn anh với ánh mắt uất hận khi thấy anh và em tay trong tay tình tứ. Em quay ra hỏi bông đùa rằng 2 người có quen nhau sao, anh vội vàng gạt phắt đi, còn cô gái nhìn em với một nụ cười khó hiểu.
Ngay tối hôm đó, em nhận được cuộc gọi của Lan – cô gái bán trang sức. Cô ấy nói rằng có được số điện thoại của em nhờ tờ khai mua trang sức lúc chiều. Cô ấy có một bí mật rất hay ho về chồng sắp cưới của em và hẹn gặp tại một quán café gần đó.
Vì quá tò mò và linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, em đã bí mật đi gặp Lan. Và đúng là cô ấy đã cho em biết về quá khứ quá đỗi huy hoàng của chồng sắp cưới. Hóa ra Lan là người yêu cũ của anh, hai người họ đã từng có khoảng thời gian yêu đương mặn nồng khi học đại học, thậm chí đã chuyển ra sống thử với nhau gần 2 năm trời.
Họ sống thử như vợ chồng và tất nhiên chuyện có thai là không tránh khỏi bởi lúc đó họ còn quá trẻ và ngây ngô. Lan kể cô đã đi phá thai 3 lần, lần nào cũng là cô cố tình có để trói chân anh nhưng không thành bởi anh nói nếu muốn anh còn yêu thì phải đi bỏ thai. Đến lần thứ 3 thì 2 người họ cãi nhau kịch liệt, đồng thời lúc ấy cũng là lúc ra trường nên anh dứt khoát bỏ Lan, thi tốt nghiệp xong là về quê.
Yêu nhau 2 năm nhưng Lan chỉ biết nhà anh ở thành phố Điện Biên, do vậy sau khi tốt nghiệp cô đã lặn lội bỏ cả quê hương để lên đây, với mong muốn sẽ tìm được và vạch bộ mặt thật của anh.
Em không phải người quá cổ hủ đối với chuyện quan hệ trước hôn nhân nhưng nếu anh đã từng sống thử, và lại bắt người yêu mình đi phá thai rồi sau đó ruồng bỏ cô ấy một cách không thương tiếc như vậy thì lại là chuyện khác. Hơn nữa, anh đang dần dần thể hiện mình là kẻ lươn lẹo, dối trá, độc đoán khi phủ nhận hoàn toàn những gì mà cô Lan kia nói, đồng thời còn lớn tiếng quát nạt em là không tin tưởng thì chia tay đi.
Em yêu anh chân thành, cũng đã dành cả đời con gái cho anh, bố mẹ hai bên gia đình cũng đã gặp gỡ để bàn tính chuyện trăm năm vì vậy em không muốn để mất anh. Nhưng gần 1 tháng nay em sống trong tâm trạng chán chường, thậm chí cả khi đi chơi cùng nhau hay anh tặng quà em cũng không cảm thấy vui.
Em phải cố gắng tạo ra vẻ ngoài hạnh phúc, vờ như không có cơn sóng trào trong lòng, nhưng em không biết mình sẽ diễn vở này được đến bao giờ nữa. Thà anh cứ thú nhận thật một lần, cả 2 ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau em đã thoải mái hơn, đằng này…
Em đã tự nhủ rằng dù có thế nào thì đó cũng là quá khứ, điều quan trọng là bây giờ anh yêu em, tốt với em, nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới việc anh đã từng sống như vợ chồng với người khác, có con rồi ruồng bỏ họ là em thấy thật ghê tởm… Em phải làm sao đây các chị ơi? Bỏ thì thương mà vương thì tội, xin các chị hãy cho em lời khuyên.
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự2 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự9 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự13 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự15 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.