- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện bí mật khủng khiếp của chồng sau đêm tân hôn, đau đớn quá tôi chỉ biết khóc
Chiếc ví rơi xuống đất, tôi nhặt lên thì thứ ấy rơi ra. Nó chắc chắn không phải dành cho tôi.
- Phát hiện chồng ngoại tình ngày cận Tết, vợ trẻ có ngay hành động khiến anh ta bàng hoàng
- Chồng ngoại tình còn lớn tiếng ngụy biện "kiếm tiền vất vả cần xả stress", cô đáp lại 1 câu khiến anh im re
- Clip gây xôn xao: Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng túm tóc cầm dao đe dọa mặc vợ ôm theo con nhỏ đang khóc thét
Tôi gặp và yêu anh đã 2 năm. Tôi làm việc ở trung tâm thành phố, anh mới bị điều động đi công tác ngoại thành cách nhà 30km hơn 6 tháng nay. Thương anh đi làm vất vả, mà chúng tôi cũng đã yêu nhau khá lâu, tôi không đòi hỏi những buổi xem phim, đi chơi cuối tuần. Ngày nghỉ, chúng tôi dành thời gian cho nhau và cho gia đình.
Trước ngày kết hôn, tôi đã có bầu 3 tháng. Cha mẹ hai bên đều vui mừng vì anh sắp được chuyển về lại thành phố làm việc. Chỉ có anh là tỏ vẻ không hào hứng. Anh bảo tôi: "Đi làm xa hơi vất vả nhưng thu nhập cao hơn, anh sẽ lo được kinh tế cho em và con. Còn lúc em nghỉ sinh nữa. Hay anh cứ xin sếp ở lại chi nhánh ngoại thành làm". Tôi muốn anh ở gần tôi lúc bầu bí mệt mỏi. Anh đành miễn cưỡng đồng ý.
Đêm tân hôn không nồng nàn mà chúng tôi chỉ dám gần gũi nhẹ nhàng để đảm bảo an toàn cho con. Sau đấy tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Vì dịp cuối năm bận, chúng tôi không được nghỉ hưởng tuần trăng mật mà ngày hôm sau phải đi làm ngay.
Anh làm ở xa nên dậy sớm, khi tôi trang điểm để đi làm thì chiếc ví anh bỏ quên rơi xuống đất. Ví mở ra, tôi giật mình thấy rơi ra 2 cuống vé xem phim và hóa đơn mua sắm. Tôi ngồi bệt xuống đất xem tỉ mỉ từng thứ một. Run rẩy, tôi òa khóc vì vé xem phim đêm cuối trước khi chúng tôi cưới, tất nhiên không dành cho tôi. Vé còn ngồi ở vị trí couple trong rạp. Tờ hóa đơn, anh mua váy ngủ và đồ lót cho phụ nữ, tất nhiên cũng không dành cho tôi.
Tôi nằm bẹp trên giường đau đớn khóc khi phát hiện chồng ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu lục tung ví của anh, nhưng không còn thứ gì khác. Chán nản, tôi gọi xin nghỉ và nằm bẹp trên giường khóc suốt một ngày. Tôi không muốn ăn, không muốn làm gì, không ngủ được. Tôi chờ đợi anh về để hỏi rõ mọi chuyện.
9h đêm anh mới về, lý do là tắc đường nên về muộn. Anh ngạc nhiên thấy mắt tôi đỏ hoe, giả vờ cưng nựng. Nhưng tôi đẩy anh ra và ném vật chứng về phía anh."Nói đi, anh mua váy ngủ và đồ lót cho ai? Anh đi xem phim với ai? Anh đã phản bội em. Anh đã tặng cho nhân tình ngay trước ngày chúng ta về một nhà. Nói cho em biết, em đã làm gì sai. Trời ơi, sao anh nỡ đối xử với em và con như thế", tôi vừa hét lên vừa khóc tức tưởi.
Anh trơ tráo quá sức tưởng tượng của tôi. Anh khiến tôi uất nghẹn đến mức không thở được khi quát lên: "Em có bầu không thỏa mãn được anh thì phải cho anh đi giải quyết chứ. Cô ấy là đồng nghiệp cùng chuyển công tác với anh. Cô ấy không đòi hỏi gì hết. Chỉ cần một đêm kỷ niệm trước khi anh lấy vợ. Em ích kỷ quá đấy. Anh cưới em rồi còn gì".
Anh cưới em rồi còn gì. (Ảnh minh họa)
Anh ta cưới tôi là ban ơn cho tôi sao? Tôi phải chấp nhận một người chồng phản bội giải quyết nhu cầu sinh lý ngay khi tôi vừa có bầu sao? Tôi như phát điên, tôi lao vào cắn xé anh ta. Nhưng anh ta bình thản đến mức khó tin.
Suốt một tháng nay, tôi không nói chuyện với anh ta. Tôi tự hành hạ bản thân mình. Khi mẹ chồng gặp tôi, bà hoảng hốt thấy mắt tôi trũng sâu. Mẹ chồng tôi đã biết, chồng tôi vẫn mặc kệ tôi với nỗi đau để dửng dưng đi làm cạnh ả đàn bà ấy. Anh ta cho rằng giờ đây anh ta đã cắt đứt với kẻ thứ ba thì tôi còn đòi hỏi gì nữa. Nhưng tôi không thể tin tưởng bọn họ, bọn họ ở gần nhau và có thể tiếp tục ngoại tình bất cứ lúc nào.
Tôi phải làm sao đây? Tôi mới có bầu 4 tháng, đứa bé là con trai nên mẹ chồng tôi mừng ra mặt. Tôi muốn ly hôn để chấm dứt tất cả nhưng bà quỳ xuống chân tôi mà khóc xin tôi đừng ra đi. Với cả vừa kết hôn lại đang mang thai, tôi không thể ly hôn ngay được. Mọi người ơi tôi nên làm gì đây?
Theo Helino
-
Tâm sự9 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự14 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự18 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...