- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sợ khó có con, tôi bàng hoàng khi anh lén lút làm điều này sau lưng tôi
Sau khi đi khám về, tôi và anh đều có vấn đề nên sẽ khó có con. Đang tích cực điều trị để cuối năm làm đám cưới thì anh thông báo cho tôi một tin như sét đánh ngang tai...
Sau khi đi khám về, tôi và anh đều có vấn đề nên sẽ khó có con. Đang tích cực điều trị để cuối năm làm đám cưới thì anh thông báo cho tôi một tin như sét đánh ngang tai...
Em xin phép tâm sự câu chuyện của em để mọi người cho em ý kiến. Giờ đây em đang bối rối không biết phải làm sao cho phải. Em và người yêu mới yêu nhau được gần 2 năm. Nhưng vì không còn ít tuổi (em 27 còn anh 29) nên chúng em đều đã gặp gỡ 2 bên gia đình. Chúng em cũng xác định cuối năm nay cưới và đều đã xem ngày cả rồi.
Vì nghĩ là thế nào cũng cưới, nên hơn nửa năm nay em "thả", cũng mong có bầu sớm vì em không còn trẻ nữa. Thế mà mãi không "dính". Cũng hơi lo lo nên em lựa lời, khuyên bạn trai em cùng đi khám tiền hôn nhân. Bạn trai em cũng là người tiến bộ, chỉ vài tháng nữa là cưới nên anh cũng đồng ý đi khám cùng em cho chắc, nếu có bệnh gì còn biết sớm mà điều trị.
Kết quả là người yêu em bị tinh trùng yếu, còn em thì bị buồng trứng đa nang. Muốn có con thì cả 2 chắc chắn sẽ phải được tư vấn điều trị của bác sĩ. Sau khi biết chuyện, cả nhà em và anh ấy đều buồn rười rượi vì sợ bọn em khó có con.
Em và người yêu tích cực đi khám chữa, ăn uống để bổ sung dinh dưỡng. Đang có những dấu hiệu tốt thì đùng 1 cái, người yêu em báo với em là đã làm 1 cô gái khác có thai. Em ngỡ ngàng không nói nên lời, cũng không biết phải nói gì. Anh nói là anh chắc chắn cái thai đó là của anh, và vì rất khó khăn để có được nên anh không muốn bỏ.
Em ngỡ ngàng không nói nên lời, cũng không biết phải nói gì. (Ảnh minh họa)
Em mới hỏi anh là "Cô gái đó là ai, anh đã lừa dối em từ bao giờ?". Anh đáp: "Vì anh nghĩ giờ khó có thai nên anh đã tìm một người khác để "thử". Cô gái này là đồng nghiệp. Nếu em hiểu cho anh thì hãy chấp nhận chuyện này giúp anh."
"Anh có chắc không? Anh có chắc cái thai đó là của anh không? Nếu sau này đẻ ra không phải con anh thì sao?"
Anh vẫn khẳng định với em là chắc chắn. Sau đó, em có tìm hiểu thì biết phương pháp chọc ối để xét nghiệm ADN sớm. Em tuyên bố với anh, giờ anh hãy làm như vậy để biết cái thai có chính xác là của anh hay không, nếu đúng thì em tự nguyện rút lui, còn nếu sai thì vẫn phải tiếp tục làm đám cưới, bởi gia đình 2 bên vẫn chưa biết chuyện này.
Người yêu em cũng đồng ý. Giờ đây chúng em đang phải chờ cho cái thai đủ tuần để có thể làm xét nghiệm.
Em đã suy nghĩ rất nhiều. Kể cả nếu đứa bé không phải con anh thì thực sự giờ em cảm thấy mình không còn tình yêu đối với anh nữa. Anh đã khiến em mất hết lòng tin. Chỉ vì khó có thai mà anh đi "thử" với người khác, phản bội em, đâm em 1 cú sau lưng. Trong khi chính lúc khó khăn đó, anh phải cùng em cố gắng vượt qua. Anh dễ dàng lên giường cùng người khác như thế thì sau này anh có thể là 1 người chồng tốt được không?
Bởi thế nên giờ em cảm thấy quá mệt mỏi, muốn buông xuôi. Nhưng nếu gia đình 2 bên biết chuyện thì bố mẹ em chắc chắn sẽ rất đau lòng. Giờ em phải làm sao đây?
Theo Khám phá
-
Tâm sự7 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự11 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự2 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.