- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi sợ mẹ về già sẽ khổ vì đã chia hết tài sản cho các con
Tôi không đồng ý chuyện bán đất của bố mẹ để có tiền cho hai anh trai tôi ra ở riêng nhưng chẳng thể làm gì được.
Nhà tôi có 3 anh em, hai anh lớn đã lấy vợ và mỗi gia đình đều có hai đứa con. Do hai anh không có điều kiện nên sau khi lấy vợ, chẳng ai chịu ra ở riêng mà hiện đang sống chung với mẹ tôi.
Ngôi nhà thì nhỏ lại đông người khiến lúc nào không khí cũng ngột ngạt. Nhà tôi gần đó, mỗi lần qua chơi lại nghe mẹ phàn nàn về chuyện xích mích của mọi người làm mẹ rất đau đầu. Mẹ bảo chỉ mong có khoản tiền để cho các anh chị mua nhà ra ngoài mà sống.
Tuần vừa rồi, anh cả đột ngột đề nghị mẹ bán nhà để chia mỗi người một ít tiền mua đất chỗ khác. Các cháu ngày càng lớn, ngôi nhà càng chật chội, đi ra đi vào va chạm nhau, anh ấy cảm thấy thật sự mệt mỏi.
Lúc mẹ tôi đang phân vân thì các anh chị đồng loạt ủng hộ ý kiến của anh cả khiến mẹ tôi đành phải đồng ý. Tôi hỏi các anh, bán nhà rồi mẹ ở với ai? Anh cả nói sẽ nuôi dưỡng mẹ đàng hoàng, tôi là con gái đã đi lấy chồng không phải lo chuyện nhà ngoại.
Như sợ mẹ tôi đổi ý, ngay hôm sau anh cả đã đưa người đến xem nhà và trả giá 1,8 tỷ. Mẹ tôi chưa muốn bán vì cho rằng giá còn thấp, đợi xem ai trả cao hơn thì bán. Nhưng anh cả nói nhà trong hẻm, bán thế là được giá rồi nên vẫn quyết bán nhà cho người đàn ông đó.
Ngày hôm qua, gia đình tôi ăn bữa cơm sum họp lần cuối trong ngôi nhà của bố mẹ. Sau khi ăn uống xong, mẹ bảo tôi đã có nhà cửa đàng hoàng nên số tiền bán nhà được để lại cho các anh chị mua nhà. Bản thân mẹ cũng không giữ một đồng nào mà chia hết cho hai anh tôi.
Nghe mẹ nói mà tôi giật mình, tôi không có tiền cũng được nhưng mẹ cho hết tiền hai anh, sau này ốm đau thì biết lấy tiền đâu mà chữa trị. Hiện tại các anh nói là có trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ cả đời nhưng sau khi lấy được tiền của mẹ rồi, mọi người có còn muốn nuôi bà nữa không, hay lại cảm thấy bà là gánh nặng, đùn đẩy cho nhau?
Tôi rất lo cho cuộc sống về già của mẹ. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự22 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.