- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa thấy bố mẹ người yêu bưng mâm quả tới lễ ăn hỏi, em sốc đến mức đánh rơi cả cốc nước trên tay nhưng lý do phía sau càng cay đắng hơn
Em không ngờ người yêu lại có ý định lừa gạt bố mẹ em như thế.
- Nhà trai tuyên bố: "Bụng ễnh ra rồi, được rước còn may cần gì lễ lạt", ai ngờ ngày ăn hỏi vừa tới cổng nhà gái thì chết sững với những thứ diễn ra trước mắt
- Nhà trai vui vẻ đồng ý tiền thách cưới 500 triệu, đến ngày nhà gái chuẩn bị cỗ bàn ê hề nhưng khi chú rể vừa xuất hiện mẹ cô dâu đã ngất ngay tại chỗ
- Khinh thông gia nghèo nên ngày cưới nhà trai chỉ mang đúng 1 tráp lễ tới xin dâu để rồi choáng váng nghe nhà gái thông báo: "Trai gái như nhau, cưới tôi đều hồi môn cho 1 tỷ"
Em và Lâm yêu nhau hơn 1 năm nay. Hiện tại, em đang có bầu được 2 tháng và tụi em có ý định kết hôn. Nhưng ngay lần đầu về quê anh, em đã bị bố mẹ anh từ chối. Họ chê bai em lùn, học hành làng nhàng, không xứng với con họ. Lần đó, em khóc suốt trên đường về quê vì thái độ phũ phàng đến tàn nhẫn của bố mẹ anh.
Em đòi chia tay và phá thai kết thúc mọi chuyện nhưng chính Lâm lại là người níu kéo. Anh bảo sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ, sẽ cưới em làm vợ. Chúng em dùng dằng mãi suốt một tháng sau.
Sau đó, anh bảo với em là bố mẹ anh đã đồng ý rồi. Anh cũng thưa với bố mẹ em tổ chức lễ ăn hỏi. Hôm đó bố mẹ anh sẽ đến nhà chơi rồi bàn luôn việc cưới xin. Nghe anh nói, em mừng đến rơi nước mắt, cảm giác đã thoát khỏi gánh nặng đè nén tâm trí suốt một tháng ròng rã. Hơn nữa, con em cũng có thể giữ lại rồi.
Một cuộc hôn nhân gượng ép như thế liệu có hạnh phúc? (Ảnh minh họa)
Hôm đó, gia đình em chuẩn bị rất chu đáo. Từ việc đặt bàn tiệc đến trang trí cổng hoa, nhà em đều tự bỏ tiền ra làm. Lâm cũng đưa em 10 triệu phụ tiền ăn khi nhà trai đến. Mọi chuyện coi như là ổn thỏa, chỉ đợi ngày làm lễ nữa mà thôi.
Không ngờ, khi ngồi uống trà cùng bố mẹ để đợi nhà trai đến, em lại đánh rơi cả cốc nước khi thấy bố mẹ Lâm bưng mâm quả đến. Nhà trai đến chỉ có bốn người, kể cả Lâm. Nhưng đáng nói hơn, người mà Lâm giới thiệu là bố mẹ anh thật ra là hai người lạ. Hai người ấy không phải bố mẹ anh, không phải người đã thẳng thừng từ chối hôm em đến nhà chơi.
Thấy em sửng sốt, Lâm nháy mắt thì thầm bảo em cứ làm lễ như bình thường, đừng nói năng gì cả. Khi kết thúc tiệc, em hỏi cớ sự và hai người đó là ai? Lâm mới buồn rầu bảo bố mẹ anh vẫn không đồng ý. Anh lại muốn cưới em, muốn giữ con nên phải nhờ người đóng thế bố mẹ mình.
Anh còn bảo sau này cưới xong, em và anh sẽ ra ở riêng, không dính dáng đến gia đình anh nữa. Nhưng em hoang mang quá. Như vậy chẳng phải là em không được nhà chồng công nhận là dâu con trong nhà sao? Rồi chẳng lẽ anh lại từ bỏ bố mẹ thật sự? Một cuộc hôn nhân gượng ép như thế liệu có hạnh phúc? Còn chưa kể nếu bố mẹ em biết chuyện anh lừa gạt họ, chắc chắn họ sẽ rất giận dữ. Nhưng bào thai càng lúc càng lớn, em không biết phải làm sao bây giờ? Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Tâm sự4 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự10 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự13 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự23 giờ trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...