- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thương em gái phải chịu khổ khi ở nhà chồng, tôi và mẹ đã đến thăm, để rồi thấy bộ dạng của em ấy mà tôi nóng mặt
Em gái kêu khổ, không chịu nổi cảnh làm dâu nữa, muốn về sống với bố mẹ đẻ. Lo lắng cho tình hình của My, tôi và mẹ đã đến thăm.
Ngày tôi chưa lấy chồng, bố mẹ đã rất cưng chiều em gái tôi, không bao giờ bắt em ấy phải làm bất kỳ việc gì. Mọi việc trong nhà từ nấu ăn, dọn dẹp, giặt quần áo, đi chợ… đều do tôi làm hết. Bố mẹ đi làm về chỉ việc ngồi vào mâm ăn cơm. Còn em gái tôi tên My khi đó 21 tuổi rồi mà chẳng biết làm việc gì. Chỉ có ăn, học và chơi bời với bạn bè.
Hiện giờ, tôi đã có gia đình và 2 con đang học tiểu học. Còn My mới lấy chồng được vài tháng nay. Nhà chồng của My ở cùng phường với gia đình tôi.
Nhiều ngày nay, em tôi tâm sự là bị cả nhà chồng ghét bỏ và dạy dỗ suốt ngày. Em ấy chỉ muốn ly dị chồng để được về sống bên bố mẹ cho khỏe. My còn gọi điện cho mẹ và khóc rất nhiều khiến cả nhà tôi lo lắng.
2 hôm trước tôi và mẹ đã đến thăm My, để xem tình hình ăn ở của em ấy thế nào? Bà thông gia ra mở cổng và niềm nở đón tiếp chúng tôi.
Ngồi nói chuyện một lúc thì thấy My bước xuống phòng khách với bộ đồ ngủ, đầu tóc rối bời làm tôi nóng mặt. Rất giận em nhưng tôi vẫn cố nhỏ nhẹ để giữ thể diện, tôi nói: "10h rồi đó em, sao dậy muộn vậy?". My thản nhiên nói là đêm qua vào mạng khuya quá nên ngủ quên.
Ảnh minh họa.
Mẹ chồng được đà tố tội của em tôi, bà nói một tháng nay, My nghỉ việc ở nhà mà không động tay chân vào việc gì. Ăn ở đâu thì rác xả luôn ở đó, không dọn dẹp gì cả. Góp ý thì My cáu gắt mắng luôn cả mẹ chồng. Bà bảo cứ tình hình này thì phải trả My về cho nhà ngoại dạy dỗ lại, cả nhà chịu hết nổi rồi.
Bất ngờ mẹ tôi nói là My ở nhà chẳng làm gì, tại sao đi lấy chồng lại phải phục vụ nhà chồng chứ? Biết em tôi sai nhưng mẹ không chỉ ra khuyết điểm lại còn bênh vực, thảo nào em tôi chẳng biết làm gì là đúng rồi. Mẹ còn mạnh miệng nói là nếu My không thích sống ở nhà chồng thì về nhà đẻ sống.
Hai bà thông gia nói nhau qua lại và rồi cãi nhau gay gắt. Tôi bị kẹt ở giữa, chỉ biết nói em gái thay đổi bản thân để thích nghi với cuộc sống nhà chồng. Khi ra về mẹ còn trách tôi là máu mủ mà không thương em, lại bênh người ngoài. Tôi thật sự không biết phải khuyên em gái thế nào để em từ bỏ ý nghĩ quay về nhà đẻ sống nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự13 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự19 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự22 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...