- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hoảng hồn với lý do gia đình người yêu hối thúc làm đám cưới sớm
Ba mẹ đón hai đứa từ ngoài cổng, chẳng khác gì buổi lễ ra mắt nhà gái. Dù chưa hỏi han gì, ba em đã giới thiệu tôi là con rể tương lai, đang làm giám đốc trên thành phố.
- Mới quen nhau được 2 tháng, bạn gái đã rủ tôi lên giường và đòi tổ chức đám cưới mà chẳng thèm tìm hiểu con người thật của tôi
- Mẹ chồng cũ không mời mà tới đám cưới của con dâu, món đồ bà đưa khiến tôi ôm mặt khóc giữa đám đông
- Đăng ảnh cưới lên facebook chưa đầy một ngày, vợ tương lai của tôi đã vội gỡ xuống và đòi hủy đám cưới
Năm nay, tôi 26 tuổi và đang quản lý công ty thiết kế nội thất của gia đình. Cách đây bốn tháng, trong một lần tham gia câu lạc tiếng Anh, tôi quen Ngân. Ngân đang là sinh viên năm thứ hai của trường đại học ngoại ngữ.
Em làm tôi chú ý vì nét nhí nhảnh dễ thương của một cô gái mới lớn cùng sự tự tin năng động trong màn giới thiệu bản thân. Sau buổi sinh hoạt, tôi mạnh dạn làm quen và được em cho địa chỉ, số điện thoại, facebook.
Hỏi ra mới biết, quê của Ngân rất gần với quê nội của tôi, chỗ ở trọ của em cũng gần ngay nhà tôi. Chúng tôi quen nhau hai tháng, tình cảm nảy nở, tôi đã ngỏ lời yêu.
Sau lần đó, Ngân rủ tôi cuối tuần về quê chơi vì ba mẹ nghe tin em có người yêu nên muốn xem mặt. Tôi khá bất ngờ, thật sự chúng tôi đang tìm hiểu, Ngân đang đi học, việc về quê gặp gia đình em sớm như thế làm tôi bối rối. Nhưng Ngân thúc giục, bảo ba mẹ rất quý bạn bè của em nên tôi không cần phải lo lắng nhiều.
Ba mẹ Ngân tỏ ra vồn vã, yêu mến tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Ảnh minh hoạ
Hôm đó, tôi lái xe riêng chở Ngân về nhà, dự định sẽ quay về trong ngày để còn kịp làm việc cho tuần mới. Về đến nơi, tôi khá choáng váng khi gia đình Ngân mở tiệc gần chục mâm, có đầy đủ họ hàng.
Ba mẹ đón hai đứa từ ngoài cổng, chẳng khác gì buổi lễ ra mắt nhà gái. Dù chưa hỏi han gì, ba em đã giới thiệu tôi là con rể tương lai, đang làm giám đốc trên thành phố.
Mọi người chúc tụng liên tục, hỏi lúc nào làm đám cưới khiến tôi không biết trả lời sao. Ba mẹ em nhất quyết giữ tôi ở lại qua đêm chứ không cho về ngay. Tôi không còn cách nào để từ chối đành phải chấp nhận mà trong lòng lo lắng vì trễ việc.
Ngân nhìn tôi ngại ngùng, có lẽ em cũng bất ngờ trước cách cư xử của ba mẹ mình. Hôm sau, tôi đưa Ngân trở lại thành phố, ba mẹ em còn gửi quà lên cho gia đình tôi, dặn cuối tuần về.
Lên xe, Ngân bối rối giải thích, mong tôi đừng hiểu sai về nhà em. Tôi ậm ừ cho qua chuyện nhưng trong đầu nghĩ ngợi rất nhiều. Sau lần đó, ba mẹ Ngân gọi điện cho tôi hàng ngày, quan tâm đủ chuyện, còn nhiệt tình mời về chơi.
Tôi phải tìm đủ lý do để từ chối, mẹ em còn gửi hải sản lên tận nhà làm tôi khó xử. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ mới bắt đầu nên cách cư xử đó làm tôi khó nghĩ. Không ít lần qua điện thoại, ba Ngân đề cập đến chuyện làm đám cưới, tôi phải tìm cách tránh.
Sau nhiều lần nói tôi về không được, ba mẹ Ngân đích thân lên thành phố thăm. Tôi đã phải huỷ cuộc họp để đi đón và mời cơm trưa. Trong bữa ăn, mặc Ngân nhăn nhó, ba mẹ em không ngần ngại đề nghị tôi dẫn về nhà, tiện thể nói chuyện cưới xin.
Tôi điếng người khi nghe ba mẹ Ngân nói lý do muốn chúng tôi làm đám cưới sớm. Ảnh minh hoạ
Tôi bối rối, xin phép đi ra ngoài để nghĩ cách từ chối. Thật tình, tôi chưa có ý định cưới vợ và năm tới tôi định đi học nâng cao thêm ở nước ngoài hai năm nữa. Tôi vẫn không hiểu tại sao gia đình Ngân lại thúc giục như thế trong khi con gái còn nhỏ tuổi.
Khi tôi trở lại bàn ăn thì tình ngờ nghe được cuộc đối thoại giữa ba mẹ với Ngân mới vỡ lẽ. Tôi nghe tiếng Ngân thút thít: "Ba mẹ làm sao vậy, con đang đi học, tụi con mới quen nhau". Mẹ Ngân bảo: "Mày ngu lắm con, dễ gì kiếm được người như nó, phải cưới ngay và luôn chứ để lâu đứa khác vợt mất".
Ba Ngân thêm vào: "Đúng rồi đó, con phải cho gia đình mở mày mở mặt chứ, cứ bảo nó cưới rồi đi học tiếp, ba mẹ đỡ nuôi. Lát nữa ba nói thẳng một là cưới ngay, hai là không yêu đương gì cả".
Tôi nghe mà hoảng hồn, nếu tôi xuất hiện trở lại thì không biết phải ăn nói ra sao. Tôi lặng lẽ xuống thanh toán tiền rồi lấy xe về, trên đường đi, tôi gọi điện cho Ngân do có công việc gấp nên phải về giữa chừng, nhờ em xin lỗi ba mẹ giúp.
Đến lúc này, tôi vẫn không biết phải xử lý ra sao, tình cảm của tôi dành cho Ngân là thật nhưng việc ba mẹ em ép cưới sớm làm tôi chán nản vô cùng. Từ hôm đó, tôi không dám bắt máy khi ba mẹ em gọi điện, nhiều lúc tôi muốn chia tay cho đỡ phiền nhưng nghĩ lại thấy thương Ngân.
Theo Dân Việt
-
Tâm sự24 phút trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự5 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự8 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự9 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự12 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.