- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghe bố mẹ chồng bàn chuyện cưới hỏi của em chồng mà tôi rớm nước mắt tủi thân
Hồi hỏi cưới tôi, bố chồng có nói một câu mà tôi nhớ cả đời.
3 năm trước, tôi về làm dâu nhà chồng sau một lễ cưới đơn giản, mọi thứ đều làm hết sức gọn nhẹ, có phần sơ sài. Lúc đến nhà tôi để bàn chuyện đám cưới, bố chồng thậm chí không muốn đưa dâu rước họ đàng hoàng mà chỉ muốn đãi tiệc cưới rồi thôi; tức là bỏ đi phần nghi lễ truyền thống. Ông nói một câu mà tôi nhớ cả đời: "Đám cưới chỉ là hình thức, sau này sống với nhau có hạnh phúc lâu dài không mới là điều quan trọng". Câu nói đó chỉ là biện minh cho việc không muốn tổ chức đàng hoàng, dù chúng tôi yêu nhau đã hơn 4 năm trời. Đến khi bố mẹ tôi nổi giận, tuyên bố không cưới hỏi gì nữa thì bên chồng mới chịu tổ chức đầy đủ lễ tiệc.
Cuộc sống làm dâu của tôi cũng chẳng dễ dàng gì. Mẹ chồng tôi hiền hậu nhưng luôn bị "lép vế" so với chồng. Bố chồng thì gia trưởng, điều gì không hài lòng là to tiếng mắng chửi vợ con. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do ông quyết định, còn chúng tôi là phận con cái nên không được quyền góp ý kiến.
Trong nhà, ông chỉ yêu thương và chiều chuộng cô con gái út. Hôm qua là ngày đính hôn của em ấy. Bố chồng tôi cứng rắn yêu cầu bên thông gia tương lai phải chuẩn bị xe ô tô sang trọng để đưa dâu rước họ; đãi tiệc ở nhà hàng sang trọng; lễ nghi không được thiếu hay qua loa, sơ sài.
Bố chồng đòi hỏi rất nhiều trong lễ cưới của con gái. (Ảnh minh họa)
Ông bảo mình chỉ có mỗi một cô con gái nên nếu nhà thông gia tương lai không trân trọng thì ông không đồng ý chuyện cưới hỏi. Bố chồng còn nói lễ cưới là thể diện, là mặt mũi của cả nhà và cũng là để chứng minh thành ý của nhà chồng đối với con dâu nên ông hi vọng nhà trai liệu đường ứng xử.
Nghe ông nói mà tôi rớm nước mắt vì tủi thân. Ngày trước, ông hạch sách này nọ, từ chối mọi lời đề nghị từ nhà tôi. Còn bây giờ con gái ông lấy chồng thì ông đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo và sang trọng tuyệt đối.
Họ nhà trai giàu có nên đồng ý với mọi điều kiện từ bố chồng tôi. Chắc chắn lễ cưới của em chồng sẽ diễn ra rất rình rang, mát mặt gia đình. Nhưng nghĩ đến đó, tôi lại buồn cho chính mình, lại nhớ đến đám cưới sơ sài của bản thân. Tôi có nên tìm lý do để về ngoại, không tham dự đám cưới em chồng không?
Theo Phunumoi
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự17 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.