- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trai tân lấy vợ đã qua một lần đò: Cảm giác ra sao?
"Khi chúng tôi lấy nhau, vợ tôi đã qua một lần đò, còn tôi thì thậm chí chưa từng yêu ai, cô ấy với tôi là mối tình đầu...".
- Trưa nào anh đồng nghiệp cũng mang cơm cho nhưng tôi không thèm nhìn, ấy vậy mà chỉ một cuộc điện thoại đã làm tôi ăn hết hộp cơm
- Sau 19 năm ly hôn, mẹ chồng cũ vẫn không ngừng o ép tôi, một ngày cháu nội nói câu này khiến bà phải sượng sùng
- Đang yên đang lành, chồng đi xăm trổ kín hai cánh tay, để rồi tôi cười khổ khi biết lý do phía sau
"Nhiều người nói tôi thiệt thòi dù tôi tin là họ còn chẳng biết tại sao họ lại nghĩ như vậy. Họ chỉ thấy rằng một người phụ nữ đã qua một đời chồng, lấy một gã trai tân, thì như thế là gã trai tân thiệt quá rồi. Nhưng thiệt ở chỗ nào thì họ đâu có biết, vì họ còn chưa từng trải qua chuyện này.
Khi tôi và vợ tôi gặp nhau, tôi 25 tuổi, chưa mảnh tình vắt vai. Cô ấy 26 tuổi, đã ly hôn chồng. Chúng tôi gặp nhau trên mạng, lúc đầu tôi không biết cô ấy đã ly hôn. Khi tôi bắt đầu theo đuổi, cô ấy mới nói với tôi rằng cô ấy đã từng có gia đình, và hỏi tôi liệu có còn muốn theo đuổi cô ấy hay không.
Cô ấy chỉ hơn tôi một tuổi, sao có thể đã qua một đời chồng.
Tôi có hơi bối rối khi nghe cô ấy nói như vậy. Không phải tôi chê cô ấy từng đổ vỡ hôn nhân, chỉ là tôi không tin cô ấy đang nói thật. Cô ấy chỉ hơn tôi một tuổi, sao có thể đã qua một đời chồng. Nhưng rồi tôi vẫn nói với cô ấy rằng tôi không quan tâm, chỉ cần sau này cô ấy là của tôi là đủ.
Hiện tại chúng tôi đã kết hôn được 5 năm và rất hạnh phúc với một cô con gái xinh xắn. Lấy một người vợ hơn tuổi mình lại từng trải qua một cuộc hôn nhân, cảm giác thế nào ư? Ồ, vợ tôi có vẻ bao dung với tôi hơn thì phải. Có lẽ vì cô ấy mang tâm lý "đàn chị". Nhưng tôi bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi có thể hiểu vợ mình rất rõ, mỗi ngày một đối xử tốt với cô ấy hơn và không hề cảm thấy có gì phải xấu hổ hay thiệt thòi. Cưới được người vợ này, tôi hạnh phúc lắm!".
Đó là cảm nhận của một chàng trai "tân" khi kết hôn với cô gái anh yêu, dù cô ấy trước đó từng kết hôn và cuối cùng ly dị.
Một cô gái cũng kể một câu chuyện khác, về người bạn thân nhất của mình:
"Nếu phải ly hôn, ai cũng có lý do. Bạn thân của tôi, cô ấy hiền lành, tốt bụng, không chảnh chọe, nhưng không đi trọn vẹn được với cuộc hôn nhân thứ nhất. Trong cuộc hôn nhân thứ hai, cô ấy lấy một anh chàng cao ráo đẹp trai, anh ấy đối xử rất tốt với vợ.
Thực ra, phụ nữ dù lấy chồng lần đầu hay lần thứ hai, chỉ cần tìm được người phù hợp, thì đó chính là hạnh phúc. Chẳng ai coi hôn nhân như trò chơi trẻ con cả. Làm đám cưới, chiêu đãi khách khứa, đi trăng mật, để rồi sau này ly hôn ư?
Không, ban đầu họ đều yêu đương ngọt ngào, mong muốn tình yêu sẽ theo họ suốt đời, cho đến tận khi họ già đi và xuôi tay nhắm mắt. Nhưng nếu không đến được tận cùng, điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta đã không gặp được người phù hợp. Chuyện vợ chồng chẳng ai luận được ai đúng ai sai.
Đôi khi cô bạn thân của tôi luôn lo lắng chuyện được - mất. Cô ấy từng nói với chồng rằng, đừng quá tốt với cô ấy. Nhưng người chồng của cô ấy lại bảo vợ rằng: "Em từng bị phụ bạc trong một cuộc hôn nhân bất hạnh, anh sẽ mang lại tình yêu để bù đắp cho những mất mát đó của em".
Bạn tôi lấy người chồng thứ hai này quả thật đã đúng người. Anh ấy không coi thường vợ, ngược lại còn yêu cô ấy nhiều hơn, cảm thấy sự tổn thương về mặt tình cảm, thiếu cảm giác an toàn của cô ấy nên được sưởi ấm bằng tình yêu chân thành từ một người đàn ông. Đó là lý do anh ấy trao cho bạn tôi tình yêu chân thành, sự cam kết và chăm sóc suốt đời.
Nếu một người đàn ông từ tận đáy lòng luôn nghĩ rằng "cô ấy là phụ nữ đã ly hôn", hoặc dù không nói ra nhưng họ thực sự bận tâm chuyện đó, thì cuộc hôn nhân sớm muộn cũng có vấn đề.
Đã là vợ chồng, đừng "dán mác" người đó lấy mình là người thứ mấy trong đời, hãy chỉ quan tâm đến tính cách, đến con người của nhau thôi, chỉ quan tâm xem đây có phải người phù hợp với mình hay không thôi, thì hôn nhân mới đi vào đúng quỹ đạo của nó để vận hành tốt nhất.
Điều đáng nói cuối cùng, bạn tôi là người phụ nữ tốt và có thu nhập tốt".
Phụ nữ đổ vỡ làm lại vẫn tin vào tình yêu nhưng không còn chắc chắn như lần đầu. Suy cho cùng, họ là những người đã từng bị tổn thương, vì vậy họ sẽ chú ý đến khả năng hòa hợp của đối phương hơn là ngoại hình hay năng lực của người đó. Tình yêu có thể không cần trong hôn nhân của họ, nhưng sự hòa hợp thì nhất định phải có, và mỗi người phải có được thứ mình cần.
Đối với một người phụ nữ đã kết hôn, cô ấy kết hôn để yêu và được yêu, và cô ấy sẽ đối xử với hôn nhân như tình yêu lớn trong đời. Trong cuộc sống hàng ngày, cô ấy vẫn sẽ tiếp tục sống như người đang yêu, theo đuổi sự lãng mạn. Một khi hai người không tìm được tiếng nói chung trong cách yêu và vận hành hôn nhân, những xung đột trong cuộc sống sẽ xuất hiện.
Phụ nữ đã qua một đời chồng đủ trải nghiệm để hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống so với những người phụ nữ khác. Việc họ không hoặc khó được chấp nhận khi kết hôn với đàn ông chưa một lần lấy vợ, phần nhiều do tâm lý, định kiến xã hội mà ra, không có thực tế nào chứng minh trai tân - gái đã qua một lần đò không tương xứng, hòa hợp cả.
Theo Dân trí
-
Tâm sự50 phút trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự55 phút trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự5 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự8 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.