- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trinh tiết đàn bà có thể khiến người ta muốn ly hôn ngay sau đêm tân hôn
Tôi đã bỏ 4 người yêu cũ vì chuyện trinh tiết. Và khi lấy anh, đêm tân hôn tôi lại bị đuổi ra ngoài cũng chỉ vì chuyện đó!
* Theo lời kể của bạn Ngọc Ánh (Hải Dương)
Trước khi quen biết chồng tôi, tôi đã từng trải qua 4 mối tình, nhưng mối tình nào cũng rất trong sáng, không hề có hành động gì đi quá giới hạn, cùng lắm chỉ là nắm tay hay trao nhau nụ hôn mà thôi. Bởi vì trước khi quen họ, tôi đều nói rõ với họ rằng tôi không muốn xảy ra vấn đề gì đi quá giới hạn. Họ đều rất tôn trọng nguyên tắc của tôi, chỉ có người bạn trai thứ 4 là ngoại lệ.
Tôi và người bạn trai thứ tư là đồng nghiệp của nhau. Khi chúng tôi quen nhau được khoảng hai tuần, anh ta đã vội vàng yêu cầu tôi phải chiều anh ta, khiến tôi rất không hài lòng, như thể anh ta quen biết tôi chỉ vì điều đó vậy. Mặc dù gia cảnh nhà anh ta rất tốt, anh ta lại đẹp trai nhưng tôi không cảm nhận được sự an toàn trên người anh ta, cuối cùng mối tình này cũng tan vỡ chỉ vì tôi không chấp nhận yêu cầu của anh ta.
Ban đầu mới chia tay tôi cũng không cảm thấy buồn, chỉ cảm thấy tiếc mình đã bỏ qua một người đàn ông giỏi giang, nhưng giờ nghĩ lại anh ta đúng là không đáng tin cậy, vừa quen đã yêu cầu tôi chuyện đó. Sau khi tôi từ chối thì mỗi lần hẹn hò đi ăn anh ta đều bắt tôi phải trả tiền, khi chia tay còn đưa cho tôi một bảng thống kê xem tôi đã tiêu hết của anh ta bao nhiêu tiền.
Cuối cùng tôi không trả tiền anh ta, mà gửi trả anh ta những gì mà anh ta đã mua cho tôi như túi, dây chuyền, quần áo… Có lần vào facebook của anh ta tôi mới phát hiện ra anh ta nói tôi không ra gì. Thật nực cười, anh ta là kẻ đáng khinh mới đúng.
(Ảnh minh họa)
Sau khi chia tay anh ta, tôi không muốn yêu đương gì thêm nữa, cho đến năm tôi 28 tuổi, gia đình giới thiệu bạn trai cho tôi và chính là chồng tôi bây giờ. Anh kể cho tôi nghe từ trước tới giờ chưa bao giờ anh gặp cô gái nào còn trinh, tôi nói với anh tôi vẫn còn trong trắng, anh bèn ngẩn người, cảm thấy tôi có 4 đời người yêu mà vẫn giữ được trinh tiết thì quả là điều không tưởng, sau đó anh cảm thấy như mình vừa tìm được một vật báu.
Từ đó về sau chồng tôi đối xử với tôi rất tốt, đưa cho tôi dùng cả thẻ ngân hàng của anh, còn nói sau này lấy nhau rồi để tôi quản toàn bộ tiền của anh, và thế là chúng tôi thuận lợi đi đến hôn nhân.
Ngày kết hôn, chồng tôi bận uống rượu với bạn của anh đến say bí tỉ. Cả buổi chiều anh ngủ không biết trời đất là gì, cho đến khoảng 9 giờ tối thì anh dậy đi vệ sinh. Khi đó tôi vẫn chưa đi nghỉ, tôi đang trò chuyện cùng mấy cô bạn thân trên mạng. Sau khi chồng tôi đi vệ sinh vào thì chúng tôi quan hệ với nhau. Có thể là do anh vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, có thể là do lần đầu nên cảm giác của tôi khi đó chỉ là rất đau, muốn chết quách đi cho xong.
Sau đó chồng tôi vui vẻ lật chăn lên xem thử trinh tiết của phụ nữ là như thế nào. Thế nhưng không nhìn thấy vệt đỏ trên ga giường, mặt anh tái xám lại, rồi hùng hùng hổ hổ hỏi tôi như thế này là sao, bắt tôi phải thẳng thắn nói cho anh biết, anh sẽ không trách tôi. Thế nhưng tôi chưa từng làm chuyện đó với bất kỳ ai, làm sao tôi biết được đây?
Thấy tôi không nói gì, anh nổi nóng, nói tôi đã lừa dối tình cảm của anh. Tôi vô cùng giận dữ bèn cãi lại anh, lời qua tiếng lại mỗi lúc một căng thẳng, anh bèn đẩy tôi ra khỏi phòng, thậm chí còn vứt cả đồ của tôi ra ngoài nữa, bảo tôi về nhà mẹ đẻ suy nghĩ cho kỹ đi rồi hãy quay về xin lỗi anh.
Tôi cầm quần áo đi ra khỏi nhà nhưng chẳng có mặt mũi nào mà về nhà mẹ đẻ, tôi bèn thuê một nhà nghỉ ngủ qua đêm. Sáng sớm hôm sau điện thoại reo, là chồng tôi gọi đến. Anh không ngớt lời xin lỗi tôi, thì ra tối qua anh đã nhìn thấy vệt đỏ, nó không nằm trên ga giường mà ở trên đệm, chỉ có một vệt nhỏ, không nhìn rõ lắm.
(Ảnh minh họa)
Ngắt điện thoại của chồng, tôi cho số của anh vào danh sách đen rồi trở về nhà mẹ đẻ. Sau khi nói rõ mọi chuyện cho mẹ nghe, mẹ tôi khuyên tôi nên về nhà chồng, dù sao cũng là hiểu lầm, làm lớn chuyện lên cũng không hay.
Thế nhưng tôi lại không cho là như vậy. Qua việc này tôi đã nhìn ra rất rõ nhân phẩm của anh, sống cùng anh chắc chắn tôi sẽ không hạnh phúc cả đời được. Vừa kết hôn đã lại ly hôn, liệu có giống như trò chơi của một lũ trẻ không? Tôi phải làm sao đây?
Theo Khám phá
-
Tâm sự8 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự15 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự19 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự21 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.