- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trước khi lịm đi vì cốc rượu sâm, tôi lơ mơ nhìn vợ và thằng bạn lôi nhau vào phòng làm việc tày trời
Hành động kỳ quặc của bạn và vợ, những lời họ thủ thỉ với nhau khiến tôi rùng mình hoảng sợ. Họ giấu tôi bí mật đó và cố tỏ ra là không có gì ư?
- Cô dâu "biến mất" 10 phút trước khi tổ chức hôn lễ, chú rể check camera lặng người tuyên bố hủy hôn
- Trước khi chồng mất tôi đau đớn ký vào tờ giấy này khiến cả nhà chồng phẫn nộ, nhưng 3 năm sau ông bà nội liên tiếp gặp vận may
- Một tuần trước khi ly hôn, đêm nào vợ cũng xin tôi 45 phút tâm sự để rồi hôm cuối điều bất ngờ xảy ra
Sau một năm kết hôn, tôi quyết định đi xuất khẩu lao động bên Nhật. Tôi tính sang đó chăm chỉ làm 3 năm về lấy tiền xây nhà, mở quán bia nho nhỏ kinh doanh. Không đi, ở nhà 2 vợ chồng làm lương thấp lại nuôi con nhỏ biết đến bao giờ mới xây được nhà. Để vợ con ở nhà tôi cũng không lo lắng gì nhiều vì có bố mẹ gần ngay đó, vợ tôi cũng không phải là người phụ nữ lăng loàn.
3 năm làm việc nơi xứ người tôi cũng hết hạn visa được về nhà. Con trai đã lớn hơn rất nhiều, ngôi nhà 2 tầng được xây lên đẹp đẽ. Hài lòng về thành quả lao động của mình, tôi mừng lắm. Từ bây giờ tôi sẽ bù đắp cho vợ, chăm lo cho mẹ con cô ấy, vợ đã vất vả nhiều rồi.
(Ảnh minh họa)
Về nước, tôi được thằng Huân - bạn thân giới thiệu cho quán ở đầu làng đang rao bán gấp. Địa điểm đẹp, rộng rãi, tôi bàn với vợ mua luôn để mở quán bia bán. Vợ tôi ủng hộ không ý kiến gì. Để cảm ơn thằng Huân, tôi mời nó về nhà mình nhậu một bữa. Ba năm nay chúng tôi chưa ngồi với nhau, bạn bè toàn hỏi thăm nhau qua tin nhắn xong lại thôi.
Ngồi nhậu với bạn, nhâm nhi bình rượu sâm ngâm từ lâu tôi với nói tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Nó kể vì sao tuổi này chưa lấy vợ, không có ai làm nó muốn xác định lâu dài cả. Động viên bạn, tôi uống hơi quá chén mà gục ngay xuống bàn. Huân có vẻ vẫn tỉnh táo, nó còn lay tôi xem còn tỉnh hay không. Quá mệt, rượu vào lại lâng lâng, tôi không nói nổi cứ ngả ra ghế.
Huân và vợ nhìn tôi có vẻ đã chắc chắn rồi hai người đó vội vàng kéo nhau vào phòng ngủ mà không thèm đóng cửa. Hoảng hốt vì vợ và bạn thân làm hành động kỳ quái, tôi cố đứng dậy vào đó nhưng say quá không thể nhấc người lên được. Trong cơn say lơ mơ, tôi nghe câu được câu chăng vợ và Huân đang cãi vã với nhau. Vợ tôi đã mang thai với Huân, cô ấy đòi Huân phải tìm cách giải quyết còn Huân thì chối bỏ trách nhiệm.
Không đủ sức để nghe thêm, tôi cứ thế lịm đi từ lúc nào không hay. Tỉnh lại sau cơn say, nhìn đồng hồ đã 10h sáng rồi. Vợ tôi đã đi làm, tôi dậy mà lòng nặng trĩu, hoang mang vô cùng. Tôi đi làm xa 3 năm, vợ và bạn thân ở nhà cắm sừng tôi như thế ư?
Cũng chưa dám chắc chuyện tối qua tôi nghe là thật, chiều tôi đến công ty đón vợ rồi chở em vào thẳng phòng khám thai. Vợ tái mặt khi tôi đưa em đến đây. Vợ không chịu vào, tôi nói thẳng tối qua đã nghe thấy hết, tôi cần phải làm việc này để xác thực.
(Ảnh minh họa)
Kết quả siêu âm, vợ tôi mang thai thật. Cái thai được 7 tuần rồi và nó là con của Huân. Vợ không cãi được, cô ấy xin lỗi tôi giải thích rằng vì tôi đi biền biệt 3 năm, cô ấy ở nhà cô đơn. Đúng thời gian đó, Huân lại cho vợ cảm giác được yêu, được chiều chuộng nên em đã nhắm mắt làm liều để rồi đến cơ sự này. Vợ bắt Huân chịu trách nhiệm, nhưng nó phủi tay. Nó cho rằng đó là con của người khác chứ không phải con nó.
Nổi điên khi vợ và bạn thân phản bội mình, tôi bực tức chở thẳng vợ đến nhà ngoại trao trả. Tôi không chấp nhận được người vợ lăng loàn như thế. Mới về 1 tuần mà vợ ở nhà đã có bầu với người khác, thật đáng sợ. Tìm gặp Huân để làm rõ mọi chuyện, nó thẳng thắn thừa nhận nhưng nói do vợ tôi chủ động tiếp cận. Ngoài nó ra, cũng vài ba người đàn ông khác thi thoảng à ơi với vợ tôi, làm sao nó biết đứa trẻ trong bụng là con của ai.
Sững sờ trước bí mật tày đình của vợ, cô ấy không còn xứng đáng làm vợ tôi, làm mẹ con tôi nữa. Tôi quyết định ly hôn cho cô ta bẽ mặt với thiên hạ. Đàn bà kiểu như vậy thì không thể không bỏ được. Tôi thà chịu nhục 1-2 năm mang tiếng bị vợ phản bội còn hơn mang tiếng cả đời đi nuôi con thằng khác.
(thienbao...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự10 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự11 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự15 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự15 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự19 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.