- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vô tình "like" một group kín, tôi choáng váng khi thấy chồng mình đang công khai làm chuyện không ai chấp nhận nổi
Tôi đưa những chứng cứ ra hạch hỏi anh, nào ngờ anh đáp lại một câu khiến tôi điếng người.
Tôi đưa những chứng cứ ra hạch hỏi anh, nào ngờ anh đáp lại một câu khiến tôi điếng người.
Tôi từng tự hào vì mình có một mái ấm đúng nghĩa. Gia đình tôi lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Vợ chồng tôi thỉnh thoảng có cãi nhau nhưng không bao giờ cãi trước mặt con và không giận nhau quá hai ngày.
Đi đâu chúng tôi cũng đi cùng nhau, chồng tôi chẳng ngại ngùng khi ôm eo tôi giữa đám đông hay gắp thức ăn cho tôi trong các bữa tiệc chung. Những ngày lễ kỉ niệm hay sinh nhật, tôi đều được chồng đưa đi chơi và tặng quà. Trang facebook của tôi lúc nào cũng tràn đầy những tấm ảnh gia đình hạnh phúc. Nhờ hạnh phúc, vui vẻ mà tôi trẻ trung, xinh đẹp hơn hẳn thời con gái dù đã có hai con.
Chúng tôi hạnh phúc đến mức ai cưới đều nhờ vợ chồng tôi trải ga giường giúp. Họ nói chỉ cần được hạnh phúc như tôi là mãn nguyện rồi. Chính tôi cũng thấy mình may mắn vì có được một người chồng tốt, tâm lý như anh.
Trong quan hệ chăn gối, vợ chồng tôi rất hòa hợp. (Ảnh minh họa)
Trong quan hệ chăn gối, vợ chồng tôi rất hòa hợp. Tôi không ngại học hỏi những tư thế mới, hay hư hỏng trên giường để chồng thỏa mãn. Mỗi khi xong việc, anh đều ôm lấy tôi rồi hì hì cười sảng khoái. Anh nói anh có một cô vợ đúng chuẩn 10, vừa ngoan hiền ban ngày, vừa hư hỏng ban đêm. Nhưng anh thích tôi như thế. Mỗi khi nghe anh nói, tôi cũng vui lây.
Nhưng vài tháng trước, chồng tôi bỗng nhiên thay đổi một cách khó hiểu. Chuyện quan hệ giảm xuống đáng kể. Trước đây vợ chồng tôi một tuần "chiến đấu" ít nhất 3 lần thì bây giờ cả tháng mới được con số đó. Tôi nhiều lần gợi ý, thậm chí mồi chài, chồng tôi vẫn than mệt mỏi để trốn tránh.
Thấy lạ, tôi tìm hiểu quanh các mối quan hệ của chồng xem anh có làm gì sai trái bên ngoài không thì lại chẳng thấy gì bất thường. Tôi lên mạng tìm hiểu lý do chồng đột nhiên giảm hứng thú chăn gối và nghĩ rằng chắc công việc anh đang khó khăn, anh sợ tôi lo nên cố giấu đi. Vì thế, anh chẳng còn hứng thú trong chuyện đó nữa.
Nhưng tôi nào ngờ, chồng tôi đã làm một việc giấu giếm sau lưng tôi. Vì việc này, chúng tôi đang đứng trước nguy cơ ly hôn rồi.
Anh nói khiến tôi điếng người, đắng lòng. Tôi làm sao chấp nhận được cái lý do đó. (Ảnh minh họa)
Hôm đó tôi được nghỉ làm. Dọn dẹp nhà cửa xong, tôi nằm lướt facebook rồi vô tình nhấn like, theo dõi một trang group kín của đàn ông. Thú thật, tôi cũng muốn xem các anh suy nghĩ gì về phụ nữ chúng tôi nên mới không hủy theo dõi.
Nào ngờ, chỉ một lúc sau, tôi đã thấy nick facebook của chồng đăng status lên group ấy. Đọc nội dung, tôi choáng váng, thẫn thờ cả người. Chồng tôi hỏi các quý ông trong nhóm cách để chiều chuộng "máy bay bà già" sao cho các quý bà thích thú, thỏa mãn nhất đến mức không thể không bỏ tiền ra cho anh.
Tôi lục lại các nội dung cũ trong group và thấy không chỉ một bài đăng, chồng tôi đã đăng rất nhiều lần chỉ để hỏi về vấn đề này cũng như chia sẻ những kinh nghiệm chinh phục các quý bà. Như vậy là anh đã phản bội tôi.
Tối, tôi đưa tất cả ra hỏi anh trong nước mắt. Chồng tôi thoáng giật mình rồi thừa nhận đang quen một người phụ nữ lớn tuổi. "Nhưng chỉ vì tiền thôi chứ không có tình yêu, anh chỉ muốn kiếm tiền thật nhiều để mẹ con em khỏi khổ". Anh nói khiến tôi điếng người, đắng lòng.
Tôi làm sao chấp nhận được cái lý do đó. Càng không thể chấp nhận chồng làm cái việc đáng khinh bỉ như thế chỉ vì tiền. Tôi muốn ly hôn quá nhưng còn yêu chồng và thương hai đứa con. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
THEO HELINO
-
Tâm sự2 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự14 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...