Yêu vợ nhưng không thể bỏ thú vui chat sex cùng “gái lạ”

Nếu hỏi em có yêu vợ không? Em sẽ không ngần ngại trả lời là có, rất nhiều là đằng khác. Nhưng hoàn cảnh hiện tại em rất sợ mất cô ấy, nhưng em không biết làm thế nào

Nếu hỏi em có yêu vợ không? Em sẽ không ngần ngại trả lời là có, rất nhiều là đằng khác. Nhưng hoàn cảnh hiện tại em rất sợ mất cô ấy, nhưng em không biết làm thế nào.

So với nhiều nam giới, em lập gia đình từ khá sớm, ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Hiện công việc của em là kĩ sư công nghệ thông tin cho một công ty lớn về mạng di động. Vợ chồng em lấy nhau đã hai năm, vợ em là công chức nhà nước và có một bé gái hơn 1 tuổi.

Gần đây, gia đình em xảy ra chuyện mà tất cả nguyên nhân là do em. Bởi em làm về công nghệ thông tin nên trước khi kết hôn, có một khoảng thời gian đi công tác xa nhà, trong lúc rảnh rỗi lẫn cô đơn, em mày mò trên mạng và biết đến chat sex. Dần dần, chat sex trở thành thú vui không thể thiếu trong em. Nó giúp em giải tỏa không chỉ về nhu cầu sinh lý mà còn hưng phấn hơn về tâm lý khi được xả streess những căng thẳng trong công việc. Sau này khi yêu và cưới vợ rồi, em cũng bỏ chat sex từ đó. Rồi em bé ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của cả hai vợ chồng em cũng như hai bên gia đình.


Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Run rủi thay, trong thời gian vợ nghỉ sinh và về quê ngoại sáu tháng, em lại quay lại với việc chat chit kia. Đầu tiên cũng chỉ là những mẩu đối thoại vô thưởng vô phạt, lấy lại chút niềm vui cho cuộc sống vốn đang đi vào sự nhàm chán, nhưng sau đó em vào mạng xã hội thường xuyên hơn để tìm kiếm và hẹn hò với gái bán dâm vài lần trong thời gian xa vợ.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sau khi hết kỳ nghỉ sinh, em lại đón vợ con về để vợ chồng được gần gũi nhau, đồng thời vợ em đi làm trở lại và nhờ ông bà nội chăm cháu. Rồi tình cờ cô ấy phát hiện ra việc em chat chit trên điện thoại và có hẹn hò linh tinh ở ngoài. Cô ấy đã rất sốc và buồn, mọi hình ảnh cũng như niềm tin về em đều đổ vỡ. Nhưng nhờ có ông bà ở cùng và khuyên nhủ, cô ấy cũng nguôi ngoai và chấp nhận tha thứ cho em cùng với biết bao lời hứa và ân hận từ em. Đến mức, em đã viết cả bản cam kết với cô ấy rằng nếu tái phạm thì sẽ ly hôn, để cô ấy nuôi con cũng như tất cả tài sản.

Bản thân em cũng rất ân hận vì đã làm cô ấy đau đớn và buồn. Em nhận thức được việc em làm là cực kỳ sai trái, càng thấy mình bẩn thỉu hơn khi nhìn vào ánh mắt ngây thơ của con gái. Nhưng “ngựa quen đường cũ”, không hiểu sao sau đó một thời gian em lại quên mất mình đã gây ra tội lỗi lớn thế nào và lại cài lại phần mềm kia, và rồi lại lén lút chat với các cô gái trên mạng.

Em chỉ dám cài khi đi làm và khi về nhà lại gỡ ra và cũng chỉ dừng lại ở chat chit chứ không dám hẹn gặp ai bên ngoài. Nhưng rồi, cô ấy lại phát hiện ra việc em chat sex với người khác. Lần này thì mọi thứ thật sự sụp đổ, cô ấy đã đưa ra đơn ly hôn trước mắt em và nhất quyết không chịu tha thứ cho em lần cuối.

Nếu hỏi em có yêu vợ không? Em sẽ không ngần ngại trả lời là có, rất nhiều là đằng khác. Nhưng hoàn cảnh hiện tại em rất sợ mất cô ấy, nhưng em không biết làm thế nào. Em hận bản thân mình, khi phụ lại niềm tin của cô ấy cũng như bố mẹ, khi không đủ bản lĩnh để thoát ra được cái trò tệ nạn bẩn thỉu kia. Em đang không biết phải làm sao để vượt qua được bản thân mình cũng như níu kéo lại được niềm tin của cô ấy nữa.

Theo GĐXH



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.