Lời kể lạnh lùng của chiến binh Hồi giáo đánh bom liều chết

Một chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) đầu tiên bị bắt sống ở Iraq tiết lộ hàng nghìn người từ khắp châu lục trên thế giới đã gia nhập lực lượng khủng bố và chiến đấu ở Syria.

Một chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) đầu tiên bị bắt sống ở Iraq tiết lộ hàng nghìn người từ khắp châu lục trên thế giới đã gia nhập lực lượng khủng bố và chiến đấu ở Syria.

Chiến binh Hồi giáo Horr Jaffer đang điều trị tại một bệnh viện quân y ở Iraq. Ảnh: Sky News
Chiến binh Hồi giáo Horr Jaffer đang điều trị tại một bệnh viện quân y ở Iraq. Ảnh: Sky News

Tù binh đặc biệt tên Horr Jaffer, 23 tuổi, đến từ Chechnya. Y vốn là một kẻ đánh bom liều chết của IS nhưng sa lưới sau một phi vụ ở thị trấn Jalula của người Kurd tại miền nam Iraq.

Khi đó, Jaffer muốn phá hủy một chốt kiểm soát an ninh tại Jalula bằng cách lái chiếc xe chở đầy bom lao vào trạm. Bốn người thiệt mạng và rất nhiều người bị thương sau vụ tấn công. Cảnh sát Iraq bắt sống Jaffer trong lúc y cố chạy trốn sau khi gây án.

Lực lượng an ninh Iraq và các đơn vị quốc tế liên quan đã giữ kín thông tin vụ bắt giữ Jaffer. Lãnh đạo bệnh viện quân y ở Sulaymaniah canh giữ nghiêm ngặt 24/24 để bảo đảm an ninh cho tù nhân đang điều trị thương tích. Đài Sky News (Anh) là hãng thông tấn đầu tiên tiếp cận Jaffer.

Jaffer kể gia đình y rời Chechnya đến Pakistan, sau đó tới Syria. Jaffer quyết định gia nhập nhóm khủng bố IS sau khi những người Kurd tại Syria sát hại bố, mẹ và 6 người thân trong gia đình vì cho rằng họ muốn trở thành chiến binh. "Tôi muốn là một chiến binh tử vì đạo. Họ đã giết cả nhà tôi", Jaffer nói với phóng viên Sky News.

Theo Jaffer, rất nhiều người nước ngoài từ mọi châu lục trên thế giới đang chiến đấu ở Syria. "Họ đến từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ, khắp mọi nơi".

Tuy nhiên, Jaffer biết rất ít về các kế hoạch bành trướng của IS tại Syria, cũng như âm mưu thành lập "một triều đại Hồi giáo mới".

Sky News cho biết Jaffer tỏ ra là một người ôm nỗi oán hận vì gia đình bị thảm sát nên hắn sẵn sàng chết cũng như giết những người khác.

Khi được hỏi liệu y có hối tiếc về những tội ác đã gây ra, Jaffer có vẻ suy sụp. Jaffer nói y chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường và không cố ý gây tội ác. Tuy nhiên, các phóng viên Sky News cho rằng không thể dễ mủi lòng trước hoàn cảnh của Jaffer, vì sau cùng y vẫn là một tên sát nhân.


Bình luận