"Tỷ phú xấu nhất Hongkong" từng mua một lúc 30 xe sang Rolls-Royce giờ thất bát khó tin

Từng nổi đình nổi đám khi mua cùng lúc 30 xe sang Rolls-Royce, sau đó lại cưới một người vợ xinh như hoa hậu, trái ngược với ngoại hình của bản thân, cuộc sống hiện tại của vị tỷ phú này lại khiến nhiều người bất ngờ.

"Tỷ phú xấu nhất Hong Kong"

Stephen Hung (Hồng Vĩnh Thời) sinh năm 1959, là một trong những tỷ phú nổi tiếng và giàu có bậc nhất tại Hong Kong. Ông kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, casino và một số ngành nghề khác. Ông Stephen từng lấy bằng MBA tại Đại học Nam California vào năm 1981. 

Thực chất, Stephen xuất thân trong một gia đình kinh doanh giàu có và được thừa hưởng số tài sản khổng lồ từ bố mình, tuy nhiên chính bản thân ông cũng tạo dựng được không ít. Ông từng là Chủ tịch công ty The 13 Holdings Limited, Tập đoàn Đầu tư Taipan và là phó chủ tịch Tập đoàn Giải trí Rio, Khách sạn & Sòng bài Rio ở Macau. Ngoài ra, Stephen cũng từng làm Giám đốc mảng Ngân hàng đầu tư tại châu Á của ngân hàng Merrill Lynch nổi tiếng.

Tỷ phú xấu nhất Hongkong từng mua một lúc 30 xe sang Rolls-Royce giờ thất bát khó tin-1Tỷ phú Stephen Hung.

Số tài sản ở thời kỳ hoàng kim của Stephen là vô cùng lớn, đến nỗi ông tự tin tuyên bố có thể dùng tiền để làm bất cứ thứ gì mình muốn. Năm 2014, các trang tin Hong Kong thống kê tổng tài sản của Stephan Hung vào khoảng 1,6 tỷ USD.

Không để phí số tài sản giàu có, Stephen luôn dẫn đầu trong những đại gia biết cách ăn chơi hưởng thụ nhất. Ông có niềm đam mê với siêu xe nên ngay từ khi còn là sinh viên đã dùng siêu xe đắt đỏ. Sau đó, Stephen đã mua một dàn 9 chiếc siêu xe, trong đó có một chiếc Bentley trị giá khoảng 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng), mui xe đính 100 carat kim cương lấp lánh.

Tỷ phú xấu nhất Hongkong từng mua một lúc 30 xe sang Rolls-Royce giờ thất bát khó tin-2Stephen có khối tài sản rất lớn.

Năm 2014, ông trùm bất động sản Hong Kong mạnh tay đặt một lúc 30 chiếc Rolls-Royce trị giá 20 triệu USD (hơn 465 tỷ đồng) chỉ để trưng bày tại một khách sạn sắp khai trương tại Macau. Trong đó, có 2 chiếc được trang trí bằng vàng và một chiếc được mang biển độc nhất vô nhị với tên viết tắt của ông là "SH". Sự kiện này đã giúp tên tuổi của Stephen nổi đình nổi đám khắp thế giới.

Dự án tham vọng nhất của Stephen là khách sạn sang trọng bậc nhất Macau và thế giới có tên "The 13", bao gồm 22 tầng, màu đỏ tươi với một viên kim cương giả rất lớn ở trên đỉnh. Bên trong đó là 200 phòng nghỉ với dịch vụ vô cùng xa hoa, đắt tiền, mỗi phòng rộng tới 1.800 m2 và có giá "cắt cổ" 130.000 USD (hơn 3 tỷ đồng) mỗi đêm.

Tuy nhiên, Stephen không được đánh giá cao về vẻ bề ngoài. Ông có làn da đen và ngoại hình không bắt mắt, hơn nữa luôn chọn những trang phục có phần quá nổi bật, lòe loẹt, không hề sang trọng so với vị thế. Bên cạnh đó, hình ảnh của Stephen Hung luôn gắn liền với mái tóc "trẻ trâu" được nhuộm đủ màu xanh đỏ tím vàng ở phần mái phía trước. Chính vì thế, ông được đặt một biệt danh không mấy hay ho là "tỷ phú xấu nhất Hong Kong".

Chuyện tình với người vợ đẹp như hoa hậu

Năm 2008, Stephen Hung kết hôn với một cựu người mẫu gốc Mexico, có tên Deborah Valdez. Cả hai gặp nhau khi cô Deborah tới Hong Kong để du lịch. 

Tỷ phú xấu nhất Hongkong từng mua một lúc 30 xe sang Rolls-Royce giờ thất bát khó tin-3Ông Stephen và cô Deborah kết hôn năm 2008.

Cô Deborah sở hữu khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đậm chất thời trang, cùng thân hình 3 vòng đỉnh cao, bốc lửa đúng chuẩn người mẫu. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu gu ăn mặc hết sức tinh tế, hợp thời, làm nổi bật thân hình nóng bỏng, khiến bất cứ cánh mày râu nào nhìn vào cũng phải khao khát. Do đó, không khó hiểu khi ông Stephen lại yêu cô Deborah ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tỷ phú xấu nhất Hongkong từng mua một lúc 30 xe sang Rolls-Royce giờ thất bát khó tin-4

Tỷ phú xấu nhất Hongkong từng mua một lúc 30 xe sang Rolls-Royce giờ thất bát khó tin-5Khác biệt ngoại hình khiến cặp đôi nhận về nhiều chỉ trích, mỉa mai.

Ngay khi công khai, chuyện tình của cặp đôi này đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Thứ nhất, khác biệt ngoại hình khiến nhiều người khó chấp nhận được khi thấy Stephen và Deborah đi bên nhau, cho rằng họ chẳng khác nào "công ở bên quạ". Một lý do khác, nhiều người cho rằng cô Deborah đến bên ông Stephen chủ yếu là bởi số tài sản khổng lồ của ông chứ không phải vì tình yêu chân thật. Tuy nhiên, bất chấp mọi lời gièm pha đó, cặp đôi vẫn đến bên nhau. Đến nay, cặp đôi này đã có 2 cậu con trai là Sean và Ivan. 

Sau khi kết hôn, ông Stephen hết mực yêu chiều vợ. Cuộc sống của cô Deborah chẳng khác nào bà hoàng vì luôn ngập trong hàng hiệu đắt đỏ, những bữa tiệc sang trọng và những chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Vị tỷ phú thậm chí còn tặng vợ một chiếc Rolls-Royce màu hồng độc nhất vô nhị với biển số là tên của cô Deborah.

Tỷ phú xấu nhất Hongkong từng mua một lúc 30 xe sang Rolls-Royce giờ thất bát khó tin-6

Tỷ phú xấu nhất Hongkong từng mua một lúc 30 xe sang Rolls-Royce giờ thất bát khó tin-7Cô Deborah sống như bà hoàng sau khi kết hôn.

Sự nghiệp thất bát, xuống dốc khó tin

Từng là một trong những tỷ phú giàu có nhất Hong Kong nhưng trong vài năm gần đây, sự nghiệp của Stephen bắt đầu xuống dốc. Khách sạn "The 13" - dự án tâm huyết nhất của ông - không thể làm ăn được do sức ép của chính phủ, phải chuyển thành khách sạn cao cấp thông thường, đổi tên thành Louis XIII. Hồ sơ tài chính năm 2019 cho thấy khách sạn này có các khoản nợ với tổng số tiền là 217,5 triệu USD.

Tỷ phú xấu nhất Hongkong từng mua một lúc 30 xe sang Rolls-Royce giờ thất bát khó tin-8Khách sạn The 13 không làm ăn được.

Tập đoàn bất động sản của Stephen cũng gặp nhiều khó khăn. Năm 2017, tập đoàn này mang món nợ 300 triệu HKD và phải bán đi phân nửa cổ phần. Nhiều cổ đông của công ty bỏ trốn, cổ phiếu trở nên vô giá trị. Nhiều tài sản của vị tỷ phú như du thuyền, siêu xe, bất động sản... đều bị gán nợ cho ngân hàng với giá chưa đến 1/10 số tiền ban đầu.

Năm 2019, Stephen quyết định bán đi 24 trong số 30 chiếc siêu xe Rolls-Royce mình đã mua vào năm 2014. Mức giá khi mua toàn bộ 30 chiếc xe là 20 triệu USD nhưng bán đi 24 chiếc chỉ nhận lại 3 triệu USD, tương đương với khoản lỗ trung bình 541.000 USD cho mỗi chiếc siêu xe này.

Tỷ phú xấu nhất Hongkong từng mua một lúc 30 xe sang Rolls-Royce giờ thất bát khó tin-9Ông Stephen phải bán đi 24 trong số 30 chiếc siêu xe từng tậu để trả nợ.

Đột nhiên mất gần như toàn bộ tài sản khiến cuộc sống của ông Stephen gần như xuống đáy thấp nhất kể từ lúc sinh ra tới giờ. Có người cho rằng ông không gặp may, mất thời, cũng có người cho rằng chính cách sống ăn chơi trác táng đã khiến ông đi đến bước đường hôm nay.

Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ty-phu-xau-nhat-hongkong-tung-mua-mot-luc-30-xe-sang-rolls-royce-gio-that-bat-kho-tin-d236398.html

tỷ phú Hong Kong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.