Dân chơi kinh dị Hà Nội: Nuôi thủy quái ăn thịt Congo

Loại cá sát thủ với bộ răng sói dài và nhọn hoắt, đủ làm rùng mình ngay cả người dũng cảm nh t...

Loại cá sát thủ với bộ răng sói dài và nhọn hoắt, đủ làm rùng mình ngay cả người dũng cảm nhất, giờ trở thành.. vật nuôi cưng của dân chơi Hà Nội.

Chán những loại cá đẹp đẽ, truyền thống dù rất đắt tiền như cá rồng, cá koi... hiện nay mốt mới của dân chơi cá cảnh Hà Nội lại là những loại thủy quái dữ dằn, điển hình là cá hổ Congo (Tigerfish Goliath).

Dân chơi, Hà Nội, thủy quái ăn thịt, Congo, cá cảnh, cá Koi, thú chơi, cá rồng, bể cá

Cận cảnh bộ răng sói của loài thủy quái hổ Congo

Loại cá này là họ hàng khổng lồ của loài cá ăn thịt khét tiếng Piranha. Chúng có nhiều ở lưu vực sông Congo, sông Lualaba, hồ Upemba và hồ Tanganyika thuộc châu Phi. Kích cỡ cực đại ngoài tự nhiên của loài cá này có thể lên đến gần 2m, nặng cả tạ.

Vũ khí kinh khủng nhất của cá hổ Congo chính là hàm răng sắc nhọn như răng chó sói, mọc chìa toàn bộ ra ngoài vành môi. Một con cá hổ Công trưởng thành chỉ cần cắm ngập những chiếc răng nhọn dài tới 6cm và lắc mạnh người, là có thể dứt đứt cả một mảng thịt lớn của con mồi.

Thật không may là loài cá này lại rất tinh ranh, hung dữ và tham lam. Cậy vào thị lực cực tốt và tốc độ bơi cao, chúng đơn độc ẩn mình trong những dòng nước khuất và chảy siết, tấn công con mồi một cách đột ngột. Trên các con sông châu Phi, người ta bắt gặp xác nhiều loài cá và động vật cỡ nhỏ bị táp đứt nham nhở- đích thị phần lớn là nạn nhân của cá hổ Congo.

Việc đánh bắt loài cá này bằng lưới là gần như vô vọng, chỉ có thể câu nhử chúng bằng thịt tươi, tuy nhiên, ngay cả việc này cũng không dễ dàng gì. Việc câu được một con cá hổ Congo luôn được coi là "chiến tích lẫy lừng" của các cần thủ thế giới.

Quay trở lại với thú nuôi loài thủy quái này của dân chơi Hà Nội, sau khi nuôi chán các loại cá đắt tiền song thiếu cá tính như cá rồng, cá koi... nhiều người chuyển gu sang chơi các loại cá nước ngọt sát thủ, mà cá hổ Congo là lựa chọn số 1.

Một số người mua cá hổ Congo từ khi chỉ bé bằng ngón tay về nuôi, hiện nay đã to cỡ bắp tay người lớn. Anh Đ (nhà tại phố Yên Phụ) thừa nhận: "Giờ vệ sinh bể tôi không dám thò tay vào mà phải dùng cây cọ bể có cán. Mấy con cá hổ Congo dù mới chỉ bằng bắp tay, nhưng nhìn bộ răng của chúng đã đủ hãi..." và thích thú hình dung: "Tôi cho chúng ăn rất nhiều, để mau lớn. Chắc chắn nuôi trong bể sẽ không đạt được kích thước như ngoài tự nhiên, song chỉ cần chúng to cỡ 1m đã là quá tuyệt".

Một vài hình ảnh về loài thủy quái hổ Congo ở ngoài tự nhiên:

Dân chơi, Hà Nội, thủy quái ăn thịt, Congo, cá cảnh, cá Koi, thú chơi, cá rồng, bể cá

Một bộ sưu tập đầu cá hổ Congo, trông giống như cảnh trong phim kinh dị Mỹ

Dân chơi, Hà Nội, thủy quái ăn thịt, Congo, cá cảnh, cá Koi, thú chơi, cá rồng, bể cá

Đánh bắt, câu được cá hổ Congo luôn là chứng chỉ đỏ về đẳng cấp cho các cần thủ thế giới

Dân chơi, Hà Nội, thủy quái ăn thịt, Congo, cá cảnh, cá Koi, thú chơi, cá rồng, bể cá

Thật khó tin là loài thủy quái này giờ lại chui vào các bể cá cảnh của dân chơi Hà Nội

Dân chơi, Hà Nội, thủy quái ăn thịt, Congo, cá cảnh, cá Koi, thú chơi, cá rồng, bể cá

Đây có thể coi là một trong những loài cá nước ngọt kỳ dị nhất hành tinh


Theo ANTĐ

cá hổ Congo

thủy quái


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.