Tắm sông, 2 nữ học sinh bị nước cuốn trôi

Một nhóm học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Trà Tập (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) ra sông Tranh tắm giữa trưa thì xảy ra sự việc đau lòng. 2 trong số các em học sinh này bị nước cuốn trôi và tử vong.

Một nhóm học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Trà Tập (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) ra sông Tranh tắm giữa trưa thì xảy ra sự việc đau lòng. 2 trong số các em học sinh này bị nước cuốn trôi và tử vong.

Chiều ngày 24/2, trao đổi với PV, Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Trà Tập (huyện Nam Trà My) – thầy Nguyễn Đức Yên – cho biết, sự việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 12h30 trưa cùng ngày.

Sông Tranh đoạn chảy qua xã Trà Tập, nơi xảy ra tai nạn làm chết 2 nữ học sinh. (Ảnh: H.T.)

Theo đó, vào buổi trưa sau giờ ăn cơm, một nhóm học sinh của trường, trong đó có 4 em ở nóc Răng Dí thuộc thôn 4 (xã Trà Tập) gồm các em Hồ Thị Thơ, Hồ Thị Thá (học sinh lớp 8, cùng sinh năm 2.000), Hồ Thị Noa học lớp 7 (SN 2001) và Hồ Thị Hưng (học sinh lớp 6, SN 2002) ra sông Tranh ở gần trường (đoạn chảy qua thôn 1, xã Trà Tập) để tắm.

Do các em không biết bơi nên 4 em này bị sẩy chân. Hậu quả, em Hồ Thị Thơ (học sinh lớp 8) và em Hồ Thị Hưng (học sinh lớp 6) bị nước cuốn trôi và tử vong; còn 2 em Hồ Thị Thá và Hồ Thị Noa được nhóm bạn đi cùng cứu được.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chính quyền xã Trà Tập, huyện Nam Trà My và người dân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 14h, thi thể 2 em Thơ và Hưng được tìm thấy cách đoạn sông xảy ra tai nạn khoảng 200m. Gia đình 2 em đã vượt hàng chục kilomet đến nhận thi thể con trong cơn đau đớn tột độ.

Thầy Nguyễn Đức Yên cho biết, sau khi sự việc xảy ra, theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục huyện, trường đã hỗ trợ mỗi em 1 triệu đồng để gia đình lo mai táng. Còn theo Trưởng phòng Giáo dục huyện Nam Trà My – thầy Nguyễn Đình An – cho biết, sáng ngày mai 25/2, lãnh đạo phòng cùng với Ủy ban huyện sẽ đến viếng và hỗ trợ cho gia đình 2 em để lo mai táng.
 
Theo Công Binh (Dân Trí)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.