Băng trộm bị tóm vì đột nhập tiệm vàng rồi ung dung dọn cơm, ăn dưa hấu

Sau đó, bọn chúng mới phá tủ kính bày vàng hốt vàng bỏ vào bao. Khi chúng chuẩn bị tẩu thoát thì bị trinh sát bắt quả tang.

Đột nhập vào tiệm vàng, băng trộm ung dung vào nhà bếp dọn cơm, xẻ dưa hấu ra ngồi ăn như chỗ không người. Sau đó, bọn chúng mới phá tủ kính bày vàng hốt vàng bỏ vào bao. Khi chúng chuẩn bị tẩu thoát thì bị trinh sát bắt quả tang.

>>
Xót xa phận đời không may mắn của những đứa trẻ vô tội

7 nghi phạm trong băng nhóm đường sông chuyên đột nhập tiệm vàng ở miền Tây, gồm: Dân, Điệp, Đợi, Dũng, Thắng, Tâm và Mười (tính từ trên xuống dưới, từ trái qua phải)

Đầu tháng 1/2015, tiệm vàng Hiện - Tính Hà (huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ), bị trộm đột nhập lấy 61 lượng vàng 23K; 7,2 lượng và 81 gam vàng Italy, tổng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Qua khám nghiệm, gần như toàn bộ camera an ninh trong tiệm vàng đều bị vô hiệu hóa bằng bọc nilon. Điều may mắn là vẫn còn sót lại 1 camera chưa bị vô hiệu hóa và toàn bộ quá trình gây án của bọn trộm đã bị ghi lại.

Hình ảnh nghi phạm được camera ghi nhận

Theo đó, khi đột nhập, chúng đeo găng tay loại dài của phụ nữ, đầu đội nón vải mềm và che kín mặt. Sau khi phá khóa đột nhập vào bên trong, bọn chúng phá tủ kiếng, hốt vàng vào thau rồi cho vào bao, nhanh chóng lên vỏ lãi tẩu thoát. Và bất ngờ hơn, cũng đêm đó, chúng đột nhập thêm 4 tiệm vàng, tiệm điện thoại… cũng ở Phong Điền!

Tiệm vàng Hiện – Tính Hà

Thời gian sau đó, nhiều tiệm vàng tại Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang… cũng bị đột nhập, với phương thức thủ đoạn như trên. Giữa tháng 3/2015, bọn chúng tiếp tục bẻ khóa đột nhập vào tiệm vàng Bé Năm (tại thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) lấy 40 lượng vàng 24K, 40 lượng vàng 18K, 4.000 USD và 50 triệu đồng. Tổng số tài sản mất trộm hơn 2,9 tỷ đồng.

Công vụ phá khóa, tang vật gây án

Hàng loạt tiệm vàng bị đột nhập là nỗi ám ảnh của các chủ tiệm ở miền Tây

Tiếp đó là vụ trộm tại một tiệm vàng ở thị trấn Một Ngàn (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Bọn trộm đã dùng dụng cụ chuyên nghiệp cắt 5 ổ khóa của 2 lớp cửa sắt tiệm vàng. Chỉ trong thời gian khoảng 20 phút, bọn chúng vét sạch 120 lượng vàng 18K, 20 lượng vàng 24K, 1 bọc vàng cầm của khách hàng trị giá hơn 200 triệu đồng và 100 triệu đồng tiền mặt.

Cũng với thủ đoạn này, vào tháng 11/2015, tiệm vàng Quỳnh Như (tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) bị trộm đột nhập lấy 30 lượng vàng. Theo chủ tiệm vàng, ông Nguyễn Xuân Huy, lúc gia đình thức dậy thì tá hỏa phát hiện nắp kính tủ trưng bày vàng bị bật tung.

Kết quả khám nghiệm, kẻ trộm đã đi theo đường hẻm xuống sông nằm bên hông nhà, dùng xà beng cạy 1 lớp cửa gỗ, phá 1 cửa sắt để đột nhập vào bên trong. Quá trình gây án rất chuyên nghiệp. Theo camera ghi hình, đối tượng là người đàn ông cao, bịt kín mặt đột nhập vào nhà lúc 4h sáng.

Tiệm vàng tại Bến Tre bị đột nhập, trộm 120 lượng vàng

Tại Bến Tre, bọn trộm cũng liên tiếp đột nhập vào nhiều tiệm vàng, lấy đi số vàng, tài sản trị giá hàng vài tỷ đồng.

2 nhóm trộm quen nhau khi đi… ăn trộm

Theo đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, các tiệm vàng được bọn chúng nhắm đến là những tiệm vàng nằm ven nội ô, thị trấn có nhà sàn dưới sông.Chúng sẽ đột nhập vào từ nhà sàn rồi lẻn lên nhà chính. Nếu lực lượng chức năng đi tuần tra phớt ngang sẽ không nhìn thấy.

Ngoài ra, băng nhóm này thường chọn các tiệm vàng gần bến chợ, thời điểm chúng đột nhập là giữa đêm, gần sáng. Lúc này người dân họp chợ nên khi bọn chúng cắt bẻ khoá có tiếng động thì cũng không ai để ý.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ

Một ban chuyên án đã được thành lập để bắt băng nhóm trộm vàng táo tợn này. Qua theo dõi các đối tượng trong diện tình nghi, ngày 26 và 27/7/2016, trinh sát phát hiện Lý Văn Đợi (52 tuổi) và Nguyễn Minh Thắng (tức Thanh “mập”, 53 tuổi, cùng tạm trú quận 8, TP. HCM) di chuyển từ xã Thiện Mỹ (Trà Ôn, Vĩnh Long) đến chợ Kinh 2 (xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Địa điểm bọn chúng nhắm đến là tiệm vàng Kim Hoàng, khu vực chợ Kinh. Rạng sáng 30/7, Đợi và Thanh “mập” dùng vỏ lãi chạy cặp mé sông gần tiệm vàng Kim Hoàng. Cả 2 lấy dụng cụ phá 3 lớp cửa sắt kiên cố của tiệm vàng để đột nhập vào bên trong.

Lực lượng Cảnh sát hình sự được huy động bắt giữ các nghi phạm lẩn trốn tại huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

“Khi vào phòng khách, cả 2 ung dung vào nhà bếp dọn cơm, xẻ dưa hấu ra ngồi ăn như chỗ không người. Sau đó, bọn chúng mới phá tủ kính bày vàng hốt vàng bỏ vào bao”, đại tá Trương Văn Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ cho biết.

Theo đại tá Nam, trong lúc gây án, Đợi phân công Thanh cầm 1 khúc cây dài đứng canh trước phòng ngủ của gia đình gia chủ, để nếu bị phát hiện thì Thanh ra tay tấn công. Khi cả 2 chuẩn bị tẩu thoát với số vàng trộm được thì bị trinh sát bắt quả tang, thu giữ lượng lớn vàng mà bọn chúng vừa trộm.

Băng trộm bị tóm vì đột nhập tiệm vàng rồi ung dung dọn cơm, ăn dưa hấu

Khi di lý về Cần Thơ, từ lời khai của 2 nghi phạm này, ngay trong chiều và tối 30/7, nhiều tổ công tác của Công an TP. Cần Thơ đã di chuyển đi Bạc Liêu, Vĩnh Long và TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) bắt giữ: Nguyễn Văn Dân (42 tuổi, tạm trú khu 4, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long); Lê Văn Mười (19 tuổi, em rể Dân, cùng ngụ địa chỉ trên); Nguyễn Văn Điệp (44 tuổi, ngụ TP. HCM); Lê Văn Dũng (50 tuổi, anh của Mười, ngụ xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) và Phùng Thanh Tâm (ngụ quận 8, TP. HCM).

Theo lời khai của bọn chúng, chúng chia làm 2 nhóm là nhóm Vĩnh Long và nhóm TP. HCM. Cụ thể, nhóm 1 gồm Đợi, Điệp và Mười, nhóm 2 gồm Dân, Dũng, Thắng và Tâm. Cả 2 nhóm biết nhau trong một lần nhóm TP. HCM đi gây án thì ghe trên sông bị chết máy.

Tình cờ, nhóm này gặp nhóm Vĩnh Long, hành nghề sửa máy. Sau đó, 2 nhóm trao đổi, móc nối với nhau lên phương án đột nhập hàng loạt tiệm vàng. Nhóm TP. HCM mua ghe, máy cho nhóm ở Vĩnh Long thực hiện trộm cắp. Sau khi lấy trộm được vàng, các đối tượng giao cho Đợi mang về TP. HCM dùng bình thổi vàng nấu lại và mang đến các tiệm vàng trên địa bàn quận 5 (TP. HCM) tiêu thụ.

Đại tá Trương Văn Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, cho biết, khi tiếp cận các tiệm vàng, bọn trộm di chuyển ghe đậu cách hiện trường khoảng 5km. Chúng chạy xung quanh hiện trường 2 vòng để dò xét tình hình. Sau đó, chúng thả vỏ lãi xuống sông, chúng chạy chậm một đoạn rồi tắt máy thả trôi theo nước đến hiện trường, 1 tên ở lại ghe lớn cách hiện trường 800m về hướng xuôi nước (hướng tẩu thoát) để tiếp cứu đồng bọn khi cần.

Đại tá Trương Văn Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ

Khi đến hiện trường, chúng trùm khẩu trang vải kín đầu và cổ, tay đeo găng tay vải rồi dùng dụng cụ như: cưa sắt, kìm cộng lực, kéo, đoạn sắt loại phi 30 có 1 đầu dẹp, 1 đầu nhọn dùng phá rào, cửa, ổ khoá… Sau đó, 1 tên đột nhập vào nhà, tên kia ở lại vỏ lãi chờ đồng bọn thực hiện xong chở đi, 1 tên đến quầy vàng lấy trộm, tên còn lại dùng đoạn gỗ đứng chặn tại cửa phòng chủ nhà để tấn công người khi bị phát hiện.

Đến nay, Ban Chuyên án xác định băng nhóm này đã đột nhập, trộm cắp khoảng 20 tiệm vàng, chủ cơ sở kinh doanh ở miền Tây và Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, qua khai thác, chúng chỉ thừa nhận thực hiện 6 vụ, ước tính tổng tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

>> Xót xa phận đời không may mắn của những đứa trẻ vô tội

Theo TTĐS


trộm vàng

băng trộm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.