- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cảnh sát trẻ cứu hơn 50 người ở vụ cháy chung cư
Nghe tiếng gõ cửa, một cậu bé lao ra mở, kêu to "Được cứu rồi!". Trên sân thượng, nhiều người già ôm lấy Tùng khóc, nói lời cảm ơn.
Rạng sáng 12/10, cả trăm cảnh sát PCCC Hà Nội và lực lượng bộ đội vẫn được yêu cầu tỏa đi các căn hộ trong 3 tòa nhà CT4A, CT4B, CT4C - Khu đô thị Xa La (Hà Đông) gõ cửa, rà soát, tìm kiếm những người có khả năng vẫn còn mắc kẹt bên trong.
Khi công tác chữa cháy đi vào giai đoạn cuối, cũng là lúc những người lính cứu nạn cứu hộ tiếp cận hiện trường đầu tiên, được lệnh điểm danh quân số, thu dọn đồ nghề. Họ nằm, ngồi thành tốp phía sau 3 khối nhà, ai nấy đều hít thở khó nhọc.
|
|
Phút nghỉ ngơi cũng là lúc những câu chuyện cứu nạn được chia sẻ. Trong số lính cứu hỏa làm nhiệm vụ cứu nạn tại nhà CT4B, hạ sĩ Trương Duy Tùng được chỉ huy đơn vị ghi nhận là một trong những cảnh sát cứu được nhiều người nhất.
Chiến sĩ mới hơn một năm làm việc trong lực cứu nạn cứu hộ, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 7 (đóng ở huyện Thanh Trì) kể, đơn vị được điều động, chi viện khá sớm do gần hiện trường.
Một cán bộ Sở Phòng cháy chữa cháy chia sẻ, hỏa hoạn xảy ra vào giờ nhiều người đang ăn cơm tối nên mật độ dân cư tập trung đông. Mọi người chủ quan không thoát nhanh xuống sảnh nên bị mắc kẹt. |
Trèo thang bộ từ tầng 1 lên tầng 19 tòa nhà, Tùng cùng đồng đội ghé tất cả căn hộ để gọi nhưng không thấy ai ra mở. Phán đoán người dân ở tầng thấp có thể đã kịp thoát chạy, hai chiến sĩ di chuyển nhanh lên trên.
|
|
Khói trên các tầng cao dày đặc, khiến ánh đèn pin từ chiếc mũ bảo hộ không giúp quan sát được xa. Để hạn chế khói, Tùng buộc phải dùng dụng cụ đập vỡ nhiều ô kính nhằm thoát khí độc, tạo thuận lợi cho việc di chuyển.
Một mình anh sau đó chạy bộ từ tầng 20 lên 28 thì gặp những tốp người dân mắc kẹt tiếp theo. “Nhiều gia đình sợ hãi đóng chặt cửa nhà, dùng khăn bịt kín các khe hở để ngăn khói xâm nhập. Nghe tiếng gõ cửa, họ lao ra cầu cứu” - Tùng kể.
Dân mắc kẹt đa phần là người già, trẻ nhỏ nên chàng lính trẻ mất nhiều thời gian để trấn an tinh thần, hỏi thăm sức khỏe và cùng họ tìm lối di chuyển sao cho an toàn nhất. Anh sau đó hướng dẫn người dân bịt mặt bằng khăn ướt, dắt tay cả đoàn lên sân thượng trên tầng 35.
Ở tầng thượng lúc đó đã khá đông người, họ báo dưới tầng 32-33-34 còn nhiều trẻ em, phụ nữ có thai đang mắc kẹt và nhờ anh xuống cứu.
Mỗi sàn nhà CT4B hơn 10 căn hộ, nên việc rà soát, tìm người trong bóng tối khá khó khăn và tốn không ít thời gian. Vì thế, bước chân của chàng lính trẻ càng trở nên gấp gáp. Trở lại phía dưới, tìm đến một căn hộ thuộc tầng 32, Tùng xưng cảnh sát, đập cửa gọi lớn thì phát hiện một phụ nữ đang run rẩy, ngồi ôm đứa con mới vài ngày tuổi ngoài ban công
Biết sức khỏe 2 mẹ con ổn định, anh thông tin với họ đám cháy đã được khống chế, nhường bình oxy rồi dắt họ lên sân thượng theo lối thang bộ.
Nhớ lại những phút cứu người, Tùng lo lắng nhất khi chứng kiến 2 cặp mẹ con sơ sinh đứng trên sân thượng trong thời tiết gió lạnh. Được gia đình đồng ý, anh trở lại tầng nhà tìm đồ ăn, chăn lên đưa cho họ ủ ấm.
Khi nghe chỉ huy chữa cháy phát loa thông báo, lượng khói đã giảm nhiều, Tùng động viên những người có sức khỏe tốt tự di chuyển xuống theo thang bộ, thoát ra ngoài. Hai phụ nữ bế con nhỏ, trụ lại trên nóc nhà luôn sợ hãi.
"Tôi liên tục phải trấn an, động viên họ và thúc bộ đàm để bác sĩ lên hỗ trợ thật nhanh" - Tùng kể.
Một giờ làm việc ở hiện trường, chàng hạ sĩ trải qua nhiều giây phút cảm động. Có đứa trẻ nghe tiếng gõ cửa lao ra mở ngay. Nhìn thấy Tùng, cậu bé ôm chặt, kêu to "Được cứu rồi". Rồi những người già được anh hỗ trợ, giúp thoát lên sân thượng không nén được nước mắt, ôm lấy Tùng nói lời cảm ơn...
Trong khi đó, việc phải chạy bộ liên tục hàng chục tầng, hít nhiều khói đen khiến Tùng bị tức ngực, đau đầu. “Lúc tôi đuối sức cũng là khi anh em chi viện tìm thấy. Họ cùng hướng dẫn, dìu người dân xuống dưới an toàn" - Tùng kể.
Theo ghi nhận bước đầu của đơn vị, hạ sĩ Trương Duy Tùng đã cứu giúp, đưa hơn 50 người tìm đến vị trí an toàn và thoát khỏi tòa nhà. Ngoài Tùng, một số cảnh sát làm nhiệm vụ mất sức, hít phải khói độc đã phải nhập viện.
Đại tá Tô Mạnh Thắng - Trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy (Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội) chia sẻ, do đám cháy bắt nguồn từ tầng hầm, các vật liệu cháy là ôtô, xe máy nên việc khống chế rất phức tạp.
"Khói tập trung một lượng rất lớn ở hầm, chúng tôi phải huy động gần như toàn bộ lực lượng, phương tiện khu vực lân cận ứng cứu", đại tá Thắng cho hay.
Theo vị Trưởng phòng này, thiệt hại chưa thể thống kê nhưng tập trung ở tầng hầm 1 (tòa chung cư có 2 tầng hầm).
Khu đô thị Xa La có 14 tòa chung cư cao 21-34 tầng cùng 500 nhà ở liền kề và hơn 200 biệt thự, nằm trên trục đường 70, gần bệnh viện 103, cách cầu Trắng (Hà Đông) khoảng 1 km. Các tòa CT4, CT5, CT6 (diện tích 50-100 m2) đang được rao bán giá từ 15,5 triệu đồng. Do chỉ cần bỏ ra hơn 1 tỷ đồng là có căn hộ ở luôn nên nhiều gia đình trẻ đã chọn mua các căn hộ ở Xa La. Tuy
nhiên, điểm trừ của khu đô thị này là mật độ xây dựng quá lớn, hạ tầng
kém. Các chung cư của Công ty xây dựng tư nhân số 1 Điện Biên (của ông
Lê Thanh Thản) gần đây liên tiếp xảy ra hỏa hoạn. |
-
Thời sự1 giờ trướcBị anh T. yêu cầu gọi bằng anh, Thiệm không chịu thế "cửa dưới" nên phang ghế tới tấp vào đầu anh T. gây ra thương tích nặng.
-
Thời sự2 giờ trướcBan Tôn giáo Chính phủ đề nghị các địa phương quan tâm, khi ông Thích Minh Tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự...
-
Thời sự4 giờ trướcĐang ngồi nhậu với nhóm bạn, người đàn ông đứng dậy bước vài bước thì rơi xuống hồ nước, trong khi những người khác vẫn vui vẻ hát karaoke. Sau 1 ngày, nạn nhân mới được phát hiện trong tình trạng đã tử vong.
-
Thời sự4 giờ trướcĐại diện cả The Coffee House và một nhân sự phía Việt Tower đều cho biết đã làm việc với gia đình bác sĩ Lý về vấn đề bồi thường.
-
Thời sự6 giờ trướcSau khi nghe phần bào chữa của các luật sư, đại diện Viện kiểm sát bất ngờ đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trần Thanh Phong.
-
Thời sự18 giờ trướcÔng Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
-
Thời sự18 giờ trướcGiáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng người được mạng xã hội gọi là "Sư Thích Minh Tuệ" không phải là tu sĩ Phật giáo
-
Thời sự21 giờ trướcKhi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, nam thanh niên đã điều khiển xe máy lao vào tổ công tác khiến trung tá CSGT bị gãy chân.
-
Thời sự21 giờ trướcQuân “Idol” cùng 3 thanh niên khác cùng bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng hơn 10kg.
-
Thời sự22 giờ trướcVề nguồn gốc số tiền cho Phan Quốc Việt vay, bà Đàm Thị Trinh giải thích, đó là tiền gia đình kinh doanh từ hàng chục năm qua, tiền người thân gửi về và 1.000 cây vàng là của hồi môn...
-
Thời sự22 giờ trướcTrước tình trạng người có tầm ảnh hưởng (KOL) quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) đề nghị quy định KOL khi nêu cảm nhận về sản phẩm, dịch vụ, có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ về quá trình sử dụng, gắn với nội dung quảng cáo.
-
Thời sự1 ngày trướcRiêng tại Hà Nội, chưa đầy một tháng qua, đã có 2 cụ bà bị những kẻ giả danh công an đe dọa, lừa đảo 15 và 18 tỷ đồng.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an TP Hà Nội vừa tiếp nhận tin báo của gia đình anh Nguyễn Duy Kiên (SN 2002, ở phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân) về việc anh Kiên đi khỏi nhà từ ngày 10/5/2024 đến nay chưa về, hiện không rõ tung tích ở đâu.
-
Thời sự1 ngày trướcBác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, nữ bác sĩ trẻ Hoàng Minh Lý bị kính rơi vào người ở The Coffee House đang trong quá trình hồi phục.