Chân dung "giang hồ tuổi teen" My "sói"

>>

Mới 14 tuổi, nhưng Hương sớmnổi danh với biệt hiệu My “sói”. Cùng với người tình tuổi 18, My “sói” vừa bịcông an bắt vì cầm đầu một nhóm đối tượng chuyên đi dụ, bắt, tổ chức hiếp dâm,cưỡng đoạt tài sản của các nạn nhân.

>>

Lạnh lùng ra tay

Bố mẹ bỏ nhau, My “sói” (tên thật là Đào Thu Hương, 14 tuổi) về ở với mẹ và sớmbỏ học đi theo lũ bạn hư hỏng. My “sói” yêu Long không lâu thì cả hai cũng nhữngđối tượng khác bắt đầu câu kết thành bè nhóm, thường cùng nhau tụ tập, dạt nhàđi qua đêm.

Chân dung "giang hồ tuổi teen" My "sói"
My "sói"

Luôn đồng hành với My “sói” trongcác phi vụ là cậu người yêu tên Trịnh Thăng Long (SN 1992). Trong các phi vụ,khi đồng bọn ra tay hãm hiếp nạn nhân thì Long chỉ đứng nhìn và quay lại cảnh đóbằng điện thoại.

Long sinh ra và lớn lên cũng chịu nhiều thiệt thòi so với bạn đồng trang lứa khibố Long đi tù lúc Long mới 4 tuổi và ông mất năm Long 16 tuổi. Một mình mẹ Longvất vả với quán hàng nước nuôi 3 anh em Long.

Theo lời khai của Long tại cơ quan công an, thấy mẹ quá vất vả, khổ sở, Long bỏnhà đi tự kiếm việc làm sinh sống. Công việc bấp bênh không đủ lo cho cuộc sốngnên Long cũng sớm bỏ việc. Khi gặp và yêu My “sói”, cả hai cùng bỏ nhà đi với sốtiền mang theo chỉ vỏn vẹn 200.000 đồng, đó là số tiền mà Long bán chiếc điệnthoại của hắn.

Hết tiền tiêu xài, My “sói” nghĩ ra chiêu dụ những cô gái kẹt nét, hay bỏ nhà đichơi qua đêm làm đích nhắm. Chỉ qua những mối quan hệ sơ giao ngoài xã hội, My“sói” đã biến nhiều thiếu nữ cùng trang lứa thành nạn nhân của mình và đồng bọn.

Chân dung "giang hồ tuổi teen" My "sói"
Trịnh Thăng Long

Khi đã dụ được con mồi, My “sói”cùng đồng bọn sử dụng số đông để đe doạ, đánh đập, ép các cô gái lên xe máy hoặctaxi đến nhà nghỉ thuê phòng rồi cưỡng bức quan hệ tình dục, đe doạ khống chếnhằm mục đích buộc họ phải đi làm tiếp viên hoặc gái bán dâm theo sự điều độngcủa bọn chúng.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ 2 vụ hiếp dâm và cưỡng đoạt, cướp tài sảncủa các nạn nhân. Ở vụ thứ nhất, nạn nhân tên L. đã đến công an trình báo. Ngoàivụ của L., bọn My “sói” còn khai nhận đã dùng cùng thủ đoạn như đã nói ở trên đểbắt giữ hai cô gái tên H. và S. (chưa rõ địa chỉ) đưa vào nhà nghỉ ở khu vựcGiáp Bát, Hà Nội để cưỡng hiếp và chiếm đoạt tài sản.

Theo lời kể của một cán bộ điềutra Công an quận Đống Đa: Nạn nhân tên L. mà My “sói” cùng đồng bọn đã hại đờichính là cô bạn cùng trường mà trước đó My ghét cay ghét đắng.

Sau khi dụ được L. bằng một nick chat tên con trai và cho một đồng bọn đến đón,gặp lại L., My “sói” hất hàm: “Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là pháodàn!”. Ngay sau đó, cả bọn thay nhau giữ tay và hãm hiếp nạn nhân, trong khingười yêu My “sói” cặm cụi ghi lại mọi hình ảnh từ khi nạn nhân bị ép cởi đồ.

Khi đã biết thế nào là “pháo dàn” theo như lời My “sói”, nạn nhân còn bị đe doạnếu không biết nghe lời sẽ bị tung toàn bộ clip lên mạng internet.

Những lời van xin, lạy lục, khóc lóc xin tha của cô bạn đồng lứa không mảy maylàm My mủi lòng.

“Sói” đội lốt “thỏ”

Nếu những chiêu dụ dỗ bài bản và hành hạ của My “sói” dã man bao nhiêu, thì khiđứng trước ống kính phóng viên, My “sói” lại tỏ ra ngây thơ, dịu dàng bấy nhiêu.

Tuổi ít, manh động, trắng trợn, công khai, cả bọn của My “sói” chọn quán nettrên phố Nguyên Hồng làm điểm tập kết. Trong các phi vụ của cả nhóm, mỗi khi My“sói” lạnh lùng hô “làm luật” thì tức khắc những tên còn lại sẽ lao vào nạn nhânmà đánh đập, cướp tài sản và buộc nạn nhân phải làm theo ý chúng.

Trái lại với thái độ lạnh lùngkhi ra tay với các nạn nhân, tại cơ quan công an, My “sói” tỏ ra khá dịu dàng,nhẹ nhàng trả lời các câu hỏi. My “sói” cũng không quên cười duyên trước ốngkính phóng viên. My nhỏ nhẹ cho biết đã yêu Long khá lâu. 

Đoạn đối đáp của My "sói":

- Lâu là bao lâu? 

- Dạ hơnhai tháng! 

- Cháu thấy sao khi ra tay với các bạn gái đồng tranglứa như thế? 

- Cháu thấy là, cũng con gái với nhau, nhẽ ra cháu cũngkhông nên làm thế với các bạn í. 

- Khi còn đi học cháu có hay đánh nhau không? 

- Cháu cũng thỉnh thoảng thôi ạ! 

- Mẹ cháu làm nghề gì? 

- Mẹ cháu ở nhà! 

- Bố mẹ cháu biết chưa? 

- Rồi ạ! 

- Bố mẹ cháu đến chưa? 

- Bố mẹ cháu đến đây rồi! 

- Cháu nói gì với bố mẹ cháu? 

- Cháu chỉ khóc!

Nói vậy, nhưng trông My “sói” khá tươi tỉnh và bắt đầukể trôi chảy từng vụ mà mình đã cùng đồng bọn gây rabằng một thứ giọng nhẹ nhàng, thái độ ngoan ngoãn...

Theo Vietnamnet




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.