Cô gái chết cháy trong khách sạn với dòng chữ “Xin lỗi ba mẹ”

Vụ việc được phát hiện vào sáng 22-4, tại khách sạn V.L., thuộc P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Vụ việc được phát hiện vào sáng 22-4, tại khách sạn V.L., thuộc P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

>> Người đàn ông tự tử để lại thư tố công an xã "chà đạp nhân phẩm"

Lúc sáng sớm, hai người nước ngoài thuê phòng ở khách sạn này phát hiện phòng chị Cao T.L. (SN 1990, quê Trà Vinh) có nước chạy từ bên trong ra hành lang nên báo cho nhân viên lễ tân.

Nhân viên khách sạn chạy lên gọi cửa nhưng không thấy phản hồi, bên trong phòng bốc mùi khói và xăng nồng nặc liền gọi điện báo chính quyền địa phương.


Khách sạn nơi xảy ra vụ việc

Khi cánh cửa được phá, mọi người tá hỏa khi thấy chị L. tử vong trong tình trạng cháy đen. Công an tìm thấy 2 vỉ thuốc và trên tường trong phòng nạn nhân thuê có dòng chữ “xin lỗi ba mẹ”, "tao có chết làm ma cũng sẽ không tha cho mày".

Sau khi hoàn tất thủ tục, thi thể nạn nhân được chuyển về bệnh viện để khám nghiệm. Nhân viên lễ tân khách sạn cho hay, chị L. đến thuê trọ và ở một mình.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra.

 Theo Công an TP HCM


chết cháy trong khách sạn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.