Con chích điện giết cha

Sau khi gây án, hung thủ cuốn dây điện lại định đem phi tang xuống kênh nước trước nhà nhưng vừa lúc đó mẹ và em gái cũng vừa về đến. Ông Tuyên được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.

Do thườngxuyênhứng chịu những trận đòn vô cớ từ lúc còn nhỏ cho đến lớn nên hận chaPhanMinh Mẫn đã chích điện cha mình cho đến chết.

Con chích điện giết cha
Phan Minh Mẫn trước vành móng ngựa

Ngày 16-7, TAND TPHCM xửsơ thẩm tuyên phạt Phan Minh Mẫn (20 tuổi, huyện Bình Chánh) mức án tửhình về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Mẫn đanglà SV năm thứ 2 Trường Cao đẳng Kinh tế Nghiệp vụ Phú Lâm. Khoảng 18 giờngày 9-11-2009, khi từ trường về nhà Mẫn nhìn thấy ông Phan Thế Tuyên(cha Mẫn) đang say rượu nằm ngủ dưới nền nhà.

#

Do thường ngày ông Tuyênsay rượu hay chửi mắng và đập đồ đạc trong nhà nên lợi dụng lúc cha ngủsay Mẫn nảy sinh ý định giết cha cho hả giận.

Mẫn cắm dây điện này vàoổ điện rồi chích vào người cha mình gây co giật, rồi tiếp tục chích điệnvào người ông Tuyên cho đến khi chết hẳn.

Sau khi gây án, hung thủcuốn dây điện lại định đem phi tang xuống kênh nước trước nhà nhưng vừalúc đó mẹ và em gái cũng vừa về đến. Ông Tuyên được đưa đi cấp cứu nhưngđã tử vong trước đó.

Theo Phạm Dũng
Người lao động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.