Cứu con tin khỏi kẻ trốn nã: "Tôi không dám cọ quậy vì sợ đứt cổ"

Bị Sơn tay cầm kéo, tay còn lại cầm dao gí vào cổ ép đi lòng vòng trên đường, anh Quảng có lúc đã nghĩ đến cái chết

Bị Sơn tay cầm kéo, tay còn lại cầm dao gí vào cổ ép đi lòng vòng trên đường, anh Quảng có lúc đã nghĩ đến cái chết nhưng may mắn được lực lượng công an ứng cứu kịp thời.

>> 30 cảnh sát truy đuổi kẻ gí dao khống chế con tin
>> Video: Gí dao bắt con tin chạy xe máy suốt 3 giờ

Cứu con tin khỏi kẻ trốn nã: "Tôi không dám cọ quậy vì sợ đứt cổ"

“Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến mình sẽ chết”


Chiều 18/4, gần 1 ngày sau vụ khống chế con tin gây chấn động dư luận ở xã Diễn Bích (Diễn Châu, Nghệ An), sức khỏe anh Nguyễn Văn Quảng (34 tuổi, trú thôn Quyết Thắng) đã bình phục trở lại. Tuy nhiên, vẻ sợ hãi, lo lắng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Sau vụ việc hôm qua, anh Quảng phải đi vào viện khâu 4 mũi ở cổ vì vết dao cứa của Sơn. Do nghi Chu Văn Sơn (35 tuổi; trú cùng xóm; người gí dao vào cổ anh Quảng) bị nhiễm HIV nên anh Quảng được đưa vào làm xét nghiệm và theo dõi.

 Anh Quảng vẫn chưa hết sợ hãi sau vụ việc vừa qua.
Anh Quảng vẫn chưa hết sợ hãi sau vụ việc vừa qua.

Trong ngôi nhà nhỏ ở cuối xóm, rất đông người dân, hàng xóm láng giềng đến thăm hỏi, động viên anh Quảng.

Vẫn còn y nguyên vẻ sợ hãi, anh Quảng kể: “Lúc đó chừng 10h sáng, thấy Sơn cầm dao và kéo đâm vào tay, tôi khuyên thì Sơn lao vào khống chế và bắt tôi đi bộ quanh xóm.

Vừa đi Sơn vừa la hét mọi người xung quanh tránh ra nếu không sẽ đâm chết tôi và ai vào can.

Chừng 20 phút sau khi đi bộ, lực lượng công an đến xung quanh để thuyết phục Sơn nhưng không được. Sơn lăm le tay dí dao sát khiến tôi lúc nào cũng phải ngửa cổ lên trời, không dám cúi xuống vì sợ đứt cổ”.

Sơn ép anh Quảng đi lòng vòng theo sự chỉ đạo của mình và liên tục la hét, đe doạ sẽ giết nếu có ai tiếp cận gần.
Sơn ép anh Quảng đi lòng vòng theo sự chỉ đạo của mình và liên tục la hét, đe doạ sẽ giết nếu có ai tiếp cận gần.

Đi được quãng khá xa, Sơn sợ nạn nhân sẽ phản kháng nên bắt đầu hỏi có đồ gì trong người không thì vứt ra. Sợ hãi, Quảng trả lời không có gì. Vẫn chưa tin, Sơn bắt anh Quảng cởi áo và kéo quần xuống để kiểm tra sau đó chỉ cho mặc mỗi quần lại.

Trên đường đi bộ quanh xóm, Sơn bắt gặp người đàn ông đang đi xe máy nên yêu cầu người này bỏ xe lại và bắt anh Quảng lấy xe máy chở mình đi. Trên đường đi, Sơn vẫn luôn kề 1 dao vào cổ và tay còn lại gí kéo vào bụng anh Quảng để khống chế.

Vòng qua chừng 3 xã, Sơn thấy nhóm công an đến thuyết phục thì văng tục chửi bới và đe dọa sẽ giết anh Quảng cùng mọi người.

 Chạy trên quốc lộ 1A, Sơn bắt anh Quảng chạy ngược chiều vì sợ mọi người đuổi theo bắt được.
Chạy trên quốc lộ 1A, Sơn bắt anh Quảng chạy ngược chiều vì sợ mọi người đuổi theo bắt được.

Khi chạy lên đường quốc lộ 1A, Sơn sợ bị công an chạy theo áp sát nên bắt anh Quảng chở mình đi ngược chiều. Nhiều lúc anh Sơn chỉ đi theo cảm tính chứ không thể nhìn xuống đường vì cổ lúc nào cũng ngửa lên trời.

Thấy tình thế căng thẳng, lực lượng công an cử người đi chở ông Chu Văn Hồ (SN 1956; bố Sơn) chạy xe máy đi cùng để thuyết phục Sơn nhưng vẫn không được.

Sơn như “con thú hoang” bất chấp mọi lời khuyên can và cầm chặt dao, kéo đe dọa anh Quảng chở mình đi tiếp.

“Có lúc Sơn khát đòi mua nước, anh Nguyễn Văn Điệp (công an viên) luôn chạy theo sau và biết được nên mua cho 2 chai nước. Nhưng khi đưa thì Sơn lại sợ bị lừa nên mắng lại “bây lừa tao”.

Con dao thì lúc nào cũng kề sát cổ. Có lúc tôi đã nghĩ đến cái chết”
, anh Quãng vẫn chưa hết sợ hãi nhớ lại.

Sơn cùng anh Quảng đi đến đâu, đám đông lại ùa đến để theo dõi sự việc.
Sơn cùng anh Quảng đi đến đâu, đám đông lại ùa đến để theo dõi sự việc.

"Nếu anh Điệp không nhanh tay cứu, có lẽ tôi đã chết rồi"

Sau gần 5 giờ chạy lòng vòng trên khắp các cung đường, đến 14h20 Sơn bắt anh Quảng chở mình về nhà bố đẻ nhưng không chịu vào nhà. Đứng ở cổng ông Hồ (bố Sơn) liên tục khuyên con nhưng Sơn vẫn không chịu buông dao khỏi cổ anh Quảng.

Khát nước và thèm thuốc, Sơn đòi mọi người lấy nước và thuốc lào ra cho y hút. Chờ khi Sơn thả tay cầm kéo để hút thuốc, anh Điệp (Công an viên) vội ra sau vòng tay qua cổ để hất tay cầm dao của Sơn và đè xuống đất.

 Chừng 14h40, nhân lúc Sơn sơ hở hút thuốc lào, anh Điệp đã vòng tay vào khống chế và cùng mọi người quật ngã Sơn xuống đất để giải cứu anh Quảng an toàn.
Chừng 14h40, nhân lúc Sơn sơ hở hút thuốc lào, anh Điệp đã vòng tay vào khống chế và cùng mọi người quật ngã Sơn xuống đất để giải cứu anh Quảng an toàn.

Dù bất ngờ nhưng Sơn vẫn quờ tay khiến dao cứa cổ anh Quảng 1 vết dài 4cm. Sau khi hất được tay cầm dao ra, anh Quảng cắm cổ chạy thoát thân, các trinh sát khác vội lao vào hỗ trợ anh Điệp đè Sơn xuống đất.

“Chạy thoát được 1 đoạn, máu ở cổ tôi chảy ra, tôi sợ quá và mệt nên ngất xỉu và được đưa vào khâu 4 mũi, vết thương ở tay khâu 2 mũi. Anh Điệp vật lộn với Sơn cũng bị thương ở tay.

Cũng may anh Điệp dũng cảm theo tôi suốt cả quảng đường dài và nhanh trí chớp thời cơ quật ngã Sơn lúc anh ta sơ hở chứ nếu không thì có lẽ tôi đã chết rồi”, anh Quảng chia sẻ.

 Anh Điệp (bìa phải) người đã giải cứu anh Quảng đến hỏi thăm sức khoẻ.

Anh Điệp (bìa phải) người đã giải cứu anh Quảng đến hỏi thăm sức khoẻ.

Như trước đó đã đưa tin, chừng 8h sáng 17/4 Chu Văn Sơn (35 tuổi, trú xã Diễn Bích, Diễn Châu, Nghệ An) cướp 1 chiếc xe đạp điện của một người dân ở xã Diễn Ngọc (Diễn Châu). Bị người dân phát hiện và truy đuổi, Sơn bỏ chạy khống chế 1 người ở xã này.

Sau khi được khuyên can, Sơn thả người này ra rồi tiếp tục bỏ chạy về nhà ở xã Diễn Bích. Về nhà, Sơn tự dùng kéo đâm vào tay.

Chừng 10h sáng cùng ngày, khi thấy anh Nguyễn Văn Quảng can ngăn, Sơn lao vào dùng dao kề cổ khống chế và bắt chở y đi lòng vòng gần 5 giờ đồng hồ trên đường.

Lúc được giải cứu, vì sợ hãi và mệt cộng với vết thương ở cổ, anh Quảng ngất xỉu và được mọi người đưa đi cấp cứu.
Lúc được giải cứu, vì sợ hãi và mệt cộng với vết thương ở cổ, anh Quảng ngất xỉu và được mọi người đưa đi cấp cứu.

Sau khi khống chế và bắt giữ, Sơn bị Công an huyện Diễn Châu đưa về trụ sở lấy lời khai để tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, Sơn từng vào tù ra tội nhiều lần vì tội trộm cắp tài sản. Anh ta đã có gia đình và 2 con nhỏ nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Sơn cũng được xác định bị nghiện và tình nghi nhiễm HIV.

Theo Trí Thức Trẻ

trốn truy nã


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.