Giải cứu người đàn ông tự đâm vào bụng rồi cố thủ trong nhà

Sau một hồi thương thuyết, nhân lúc người đàn ông mất cảnh giác, lực lượng cảnh sát 113 đã tước vũ khí và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sau khi dùng dao tự đâm vào bụng gây thương tích, người đàn ông tiếp tục chống trả những người vào giải cứu. Sau một hồi thương thuyết, nhân lúc người đàn ông mất cảnh giác, lực lượng cảnh sát 113 đã tước vũ khí và đưa nạn nhân đi cấp cứu.
 

Khu tập thể nơi gia đình anh C. sinh sống.

 
Sự việc xảy vào vào khoảng 13h ngày 25/10 tại khu nhà tập thể thuộc ngõ 50 đường Nguyễn Chí Thanh (phường Quán Bàu, Tp Vinh, Nghệ An). Vào thời điểm đó, người dân sống trong khu vực nghe tiếng kêu cứu, la hét phát ra từ căn nhà của anh Lê Đình C. (SN 1972, quê Thanh Hóa).
 
Khi người dân có mặt thì thấy chị Phạm Thị N. (SN 1970) - vợ anh C. đang đứng ngoài cửa, hai tay dính nhiều máu, khóc lóc xin anh C. bình tĩnh. Anh C. cầm một con dao, bụng bị thương nặng. Vợ anh C. cho biết anh này đã dùng dao tự đâm vào bụng mình gây thương tích. Người dân cố gắng tiếp cận để đưa anh C. đi cấp cứu nhưng bị anh này dùng gạch ném và dùng dao đe dọa.
 
Nhận được tin báo, Lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời có mặt tại hiện trường. Lúc này anh C. vẫn đang tiếp tục la hét và đe dọa giết chết nếu ai vào nhà.
 
Trước tình thế nguy cấp và sự manh động của đối tượng, đích thân trung tá Đặng Hải Triều – đội trưởng Đội Cảnh sát 113 cùng thượng sỹ Nguyễn Cảnh Thưởng và một cán bộ khối đã vào nhà, thương thuyết để giải cứu đối tượng. Lúc này anh C. chỉ mặc quần đùi, máu từ bụng vẫn tuôn xối xả, vết đâm rộng khiến một đoạn ruột bị lòi ra.
 

Người dân vẫn còn nán lại theo dõi khi anh C. được đưa đi cấp cứu.

 
Sau khoảng 15 phút trò chuyện, trấn an tâm lý, trung tá Đặng Hải Triều đã vận động được đối tượng dùng áo để bịt vết thương. Cảnh sát 113 tiếp tục vận động anh C. mặc quần áo vào để đi cấp cứu. Thấy đối tượng đã bình tĩnh hơn, thượng sỹ Nguyễn Cảnh Thưởng đưa quần áo cho anh C. mặc. Khi anh C. đưa tay ra lấy quần áo, ngay lập tức thượng sỹ Nguyễn Cảnh Thưởng tước con dao trên tay đối tượng và khống chế.
 
Anh C. ngay lập tức được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo một số hàng xóm của anh C. cho biết, mấy ngày gần đây anh này có biểu hiện không bình thường về mặt tâm lý, luôn cho rằng bị ai đó “gài bẫy” khiến công việc không thuận lợi.
 
Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Quán Bàu tiếp tục điều tra. Lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường một con dao dài khoảng 20cm còn dính máu và lấy lời khai của những người chứng kiến sự việc.
 
Theo Hoàng Lam (Dân Trí)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.