Giết người vì hỏi tỷ số bóng đá không thành

Công an thị xã An Khê đang hoàn tất hồ sơ đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Thuận (24 tuổi) và Nguyễn Ngọc Trầm (19 tuổi), cùng trú tại thôn 2, xã Xuân An, thị xã An Khê, Gia Lai về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Sau khi hỏi anhPhong tỉ số bóng đá giữa hai đội Việt Nam - Singapore không thành, Thuận vàTrầm lao vào đánh anh Phong tới tấp, khiến anh Phong bị nứt hộp sọ, xuấthuyết màng não và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Công an thị xã An Khê đanghoàn tất hồ sơ đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Thuận(24 tuổi) và Nguyễn Ngọc Trầm (19 tuổi), cùng trú tại thôn 2, xã Xuân An,thị xã An Khê, Gia Lai về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Giết người vì hỏi tỷ số bóng đá không thành
Trần Quốc Thuận tại cơ quan điều tra

Cụ thể, khoảng 16 giờ chiều8-12, Thuận và Trầm đến quán cà phê Minh Trí uống cà phê. Tại đây, 2 đốitượng đã uống hết một chai rượu rum. Một tiếng sau, cả hai đến nhà anh Quangcùng thôn để nhậu tiếp.

Tại nhà anh Quang, do quá say, Thuận đã lăn ra ngủ. Khoảng 20 giờ, cuộc nhậukết thúc, Thuận lái xe chở Trầm quay lại quán cà phê Minh Trí để xem trậnbóng đá Việt Nam - Singapore. Tại đây hai đối tượng gặp anh Nguyễn ThanhPhong (30 tuổi, ngụ tại thôn An Xuân 2) cũng đang xem bóng đá tại quán.Thuận vỗ vai anh Phong hỏi kết quả trận đấu. Do bất ngờ, anh Phong đã dùngtay hất ngược về phía sau theo bản năng và trúng người Thuận. Sau đó anhPhong đã nắm cổ áo Thuận nói: “Mấy đứa em chơi không được”.
  
Sẵn men say trong người, lại nhớ mâu thuẫn với Phong từ hai năm trước, Thuậntức giận lao vào đấm liên tiếp vào mặt và người anh Phong. Thấy vậy, Trầmcũng lao vào đánh anh Phong.
 
Không chống cự được, anh Phong chạy vào nhà anh rể mình ở gần đó để trốn.Sau khi thấy Thuận và Trầm đã đi khuất, anh Phong mới dám về nhà. Rạng sángngày 9-12, anh Phong chết trên đường đi cấp cứu.
 
Qua khám nghiệm tử thi, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nguyễn ThanhPhong là bị nứt hộp sọ, xuất huyết màng não.


Theo Thiên Thư
Dân Trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.