Ngồi hóng mát bị tàu đâm chết thảm

Đang ngồi trên đường ray để hóng mát, vừa lúc có đoàn tàu chạy đến gần, chị Hòa hoảng loạn bỏ chạy nhưng đã bị lực tàu hút vào rồi kéo lê một đoạn.

Đangngồi trên đường ray để hóng mát, vừa lúc có đoàn tàu chạy đến gần, chị Hòa hoảngloạn bỏ chạy nhưng đã bị lực tàu hút vào rồi kéo lê một đoạn.


Khoảng 20h20 ngày 17/5 xảy ra vụ tainạn đường sắt khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra tại cung đườngsắt gần cầu Bình Triệu khoảng 2 km (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM).
 

Ngồi hóng mát bị tàu đâm chết thảm
Rất đông người dân hiếu kì đến xem vụ tai nạn đường sắt - Ảnh: H.C

 

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên chị NguyễnThị Xuân Hòa (SN 1972, ngụ Thủ Đức) đang ngồi trên đường ray để hóng mát, dotiết trời nóng nực.
 

Vừa lúc đó đoàn tàu SNT2 chạy từ TP.HCM ra Nha Trangtiến đến mỗi lúc một gần khiến chị Hòa hoảng loạn, luống cuống, bỏ chạy nhưng đãbị lực tàu hút vào rồi kéo lê một đoạn, tàu cán qua chết tại chỗ.

 

Rất đông người dân hiếu kì đến xem vụ việc. Chínhquyền địa phương có mặt giải quyết sự cố nhanh chóng. Sau khi thực hiện xongtrách nhiệm, đoàn tàu tiếp tục lăn bánh.
 

Theo VTC News



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.