Sáng
8/9, lễ giao nhận quân đợt 2/2015 tại TP HCM diễn ra tại UBND quận Bình
Thạnh. Đây là đơn vị trọng điểm về công tác tuyển chọn và gọi công dân
nhập ngũ của địa phương. Lễ giao quân của TPHCM với 490 thanh niên của 4
quận là: Bình Thạnh, Q.2, Q.Phú Nhuận và Q.Bình Tân. Các thanh niên sẽ
được phân về các đơn vị của Bộ Quốc Phòng, Bộ tư lệnh TP và lực lượng
Công an TPHCM.
Đợt
này, thành phố có 11 quận và 1 huyện (Nhà Bè) thực hiện giao quân với
2.350 chỉ tiêu. Trong đó, 2.000 thanh niên đi nghĩa vụ quân sự và 350
thanh niên phục vụ có thời hạn trong ngành công an, cảnh sát PCCC.
Quận
2, Phú Nhuận, Bình Thạnh và Bình Tân là 4 địa bàn giao quân cho Lữ đoàn
Hải quân 957, vùng 4 Hải quân 200 công dân. Công dân có trình độ đại
học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chiếm hơn 32%.
Ngay
từ 6h30, hàng trăm người thân, bạn bè đã có mặt tiễn các chàng trai.
Dưới đây là những khoảnh khắc xúc động trong ngày TP HCM tiễn hàng nghìn
tân binh nhập ngũ.
Người thân nắm tay chúc tân binh lên đường mạnh mẽ.
|
Nhiều bậc phụ huynh không giấu nổi nước mắt ngày chia tay. |
Dù phải xa gia đình nhưng các tân binh đều háo hức, họ mong sẽ được rèn luyện và trưởng thành hơn trong môi trường mới.
|
Người thân động viên con mình rèn luyện thành chiến sĩ giỏi để bảo vệ Tổ quốc. |
|
Người mẹ vẫy tay chào tạm biệt con mình. |
|
Và cả những cô gái cũng bật khóc ngày tiễn quân. |
Nhiều tân binh vừa lên xe đã không giấu được niềm xúc động, lưu luyến vẫy tay chào người thân.
Sau
18 tháng tại quân ngũ, các quân nhân sẽ được giáo dục, rèn luyện về
phẩm chất đạo đức, học tập lý luận chính trị, huấn luyện quân sự, rèn
luyện kỹ năng, khả năng sẵn sàng chiến đấu và rèn luyện tác phong quân
nhân. Kể từ 2016, thời gian tại ngũ sẽ nâng lên thành 24 tháng.
Còn
theo ghi nhận của nhóm PV tại Hà Nội, sáng nay (ngày 8/9), tại điểm
giao nhận quân ở quận Hoàng Mai (Hà Nội), hàng trăm ông bố, bà mẹ cùng
bạn bè, người thân đã bất chấp thời tiết, kiên nhẫn đội mưa để tiễn
những tân binh lên đường nhập ngũ. Đặc biệt, hình ảnh những người bạn
gái đội mưa tầm tã, cố gắng bám bên cửa ôtô để tiễn người yêu lên đường,
những nụ hôn vội vã, cái vẫy tay tạm biệt đầy lưu luyến đến những giây
phút cuối cùng khiến tất cả những ai chứng kiến đều không cầm nổi nước
mắt xúc động.
Những chàng trai Thủ đô lần đầu tiên khoác lên mình bộ quần áo lính và chuẩn bị xa gia đình người
thân lên đường nhập ngũ đã không khỏi bịn rịn. Khi xe ô tô đưa đón các
tân binh bắt đầu lăn bánh cũng là lúc những giọt nước mắt lưu luyến lăn
dài trên đôi gò má những người thân đến tiễn họ. Giọt nước mắt trong
ngày giao quân như hòa lẫn với nước mưa, không chua xót nhưng vô cùng
bịn rịn, tiếc nuối.
Hàng trăm người dân đội mưa đến tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.
|
Những cánh tay vẫy mãi không thôi, lưu luyến đến giây phút cuối cùng.
|
Nhìn
theo những chiếc xe ô tô lăn bánh, bà Trần Thị Hảo (50 tuổi, Đinh Liệt,
Hoàng Mai) vừa gạt nhanh những giọt nước mắt, vừa nói: “Tôi có cháu
nhập ngũ, đây là lần đầu tiên nó xa nhà, chắc nó sẽ bỡ ngỡ lắm. Biết là
nó đi làm việc nước, biết là thời bình mà vẫn thấy y như ngày tiễn ông
xã nhà tôi lên đường, xúc động nhiều lắm”.
Trong
khi đó, chị Mai Thanh Sơn (Trương Định - Hoàng Mai) tâm sự: “Con trai
tôi vừa tốt nghiệp Đại học Kinh doanh và Công nghệ. Thay vì đi làm, nó
lại thích đi bộ đội để rèn luyện cho cứng cáp thêm. Nó nói những ngày
học Đại học, nó chú tâm quá nên kiến thức cuộc sống chưa nhiều. Nghe con
nói vậy, tôi rất ủng hộ nó nhập ngũ nhưng đúng là đến ngày đi rồi thì
lại thấy có chút bùi ngùi”.
Vừa
lên nhận Giấy chứng nhận thanh niên tình nguyện đăng ký nhập ngũ, Anh
Tuấn (22 tuổi, Định Công - Hoàng Mai) chia sẻ: "Mình mới học xong Cao
đẳng Truyền hình nhưng nghĩ mình còn trẻ nên muốn thử thách trong môi
trường quân ngũ để tôi luyện tính kỷ luật, nghiêm túc cho bản thân
(cười)”.
"Trải
qua quãng đường sinh viên rồi nhưng mình vẫn thấy bản thân khá nhút
nhát và kém tự tin. Mình đăng ký nhập ngũ đợt này với hy vọng, khi trở
về sẽ là một chàng trai can trường, mạnh mẽ hơn", Hữu Tuấn (cựu sinh
viên Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp, trú tại đường Lĩnh Nam -
Hoàng Mai) tâm sự.
Phát
biểu tại buỗi lễ giao quân, Đại tá Nguyễn Hữu Long – Chỉ huy trưởng Ban
Chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai - cho biết, trong đợt này, quận Hoàng
Mai có 24 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ; đặc biệt
trong số đó có nhiều thanh niên đã học xong cao đẳng và đại học.
"Đợt
giao nhận quân đợt 2 của quận Hoàng Mai lần này có 95 thanh niên lên
đường nhập ngũ; trong đó có tới 63% thanh niên đã học qua cao đẳng, đại
học, trung cấp chuyên nghiệp và công nhân viên chức. Tỷ lệ thanh niên
đạt sức khỏe loại 1 đạt 80%. 95 thanh niên của quận Hoàng Mai lên đường
đợt này sẽ nhập ngũ tại 3 đơn vị là Trung đoàn 250/Sư đoàn 361/Quân
chủng Phòng không không quân; Trung đoàn 98/Sư đoàn 316/Quân khu 2 và
Trung đoàn 692/Sư đoàn 301/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội", ông Long nói.
Ngay
sau khi phần nghi Lễ giao nhận quân kết thúc, 95 thanh niên của quận
Hoàng Mai di chuyển lần lượt ra các xe thuộc đơn vị mình nhập ngũ; hàng
trăm người thân bất chấp cơn mưa tầm tã vẫn đứng cạnh xe để tiễn các anh
lên đường. Những giọt nước mắt, những cái ôm vội, những cánh tay vẫy
chào khi đoàn xe bắt đầu lăn bánh, khiến buổi lễ giao quân thực sự xúc
động.
Một số hình ảnh xúc động trong buổi lễ giao nhận quân tại quận Hoàng Mai:
|
Giọt nước mắt lăn dài trên má người thân của các chiến sĩ. |
|
Sự tiếc nuối hiện lên trên đôi mắt ngóng đợi. |
|
Chen nhau ra tới tận cửa xe để tiễn người thân lên đường. |
|
Khung cảnh đông đúc nhưng lặng lẽ buồn trong ngày nhập ngũ ở điểm giao quân quậnHoàng Mai. |
|
Xen lẫn những giọt nước mắt là những ánh nhìn vui vẻ và cái vẫy tay đầy tin tưởng vào tương lai.
|
Theo Thu Hường - Quỳnh Trân (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)