Quảng Ninh: 3 học sinh chết đuối tại moong than

Khoảng 15 giờ ngày 268, tại một moong than đã qua khai thác thuộc Khai trường vỉa 14, Công ty Cổ phần than Núi Béo thuộc phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, ba học sinh lớp 8B, trường Trung học cơ sở Hà Trung đã bị chết đuối khi rủ nhau xuống bơi.

Khoảng 15 giờ ngày 26/8, tại một moong thanđã qua khai thác thuộc Khai trường vỉa 14, Công ty Cổ phần than Núi Béothuộc phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, ba học sinh lớp 8B, trường Trunghọc cơ sở Hà Trung đã bị chết đuối khi rủ nhau xuống bơi.

Ba nạn nhân là các em Lê Hoàng, trú tại tổ 50, khu 5; Đồng Văn Hùng (trú tạitổ 20, khu 2) và Nguyễn Thái Hoàng (trú tại tổ 35, khu 4), cả ba em đều mới13 tuổi, trú tại phường Hà Trung, thành phố Hạ Long.
 

Em Nguyễn Trần Minh Chiến, người duy nhấtđược cứu sống trong số bốn học sinh xuống tắm kể lại: "Do được nghỉ để lớpsắp xếp lại lịch học, nên bảy bạn cùng lớp rủ nhau lên đồi chặt tre về làmcán cờ. Khi đến khu vực Khai trường vỉa 14 thấy có moong nước, nghĩ là nướckhông sâu nên Chiến và ba người bạn xấu số đã xuống bơi."

Ngay sau khi nhận được tin, người dân, công nhân làm việc gần đó cùng lựclượng bộ đội thuộc Trung đoàn tên lửa H13 đã đến cứu, nhưng do moong nướcsâu nên phải đến gần 16 giờ cùng ngày thi thể ba học sinh mới được đưa lênbờ.

Nhận được tin, lãnh đạo thành phố Hạ Long, Hội Chữ thập đỏ Hạ Long đã đếnthăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có học sinh bị nạn 2,5 triệuđồng./.

 

Theo  Mạnh TúTTXVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.