Sau lũ, nhập viện chỉ với 2.000đ trong tay

Hoàn cảnh của gia đình chị Lợi càng thê thảm thêm khi lũ cuốn nhà cửa, con bị thương mẹ con bồng nhau đi viện với hai nghìn đồng trên tay.

Hoàn cảnh của giađình chị Lợi càng thê thảm thêm khi lũ cuốn nhà cửa, con bị thương mẹ con bồngnhau đi viện với hai nghìn đồng trên tay.

Lũ cuốn nhà,cây đổ đè dập chân

Cơn lũ lịch sử vừaqua không những cuốn hết ngôi nhà tranh lợp lá của mẹ con chị Lợi (Cẩm Xuyên, HàTĩnh) mà đứa con - niềm an ủi tinh thần duy nhất của chị Lợi là cháu Lê Văn Quếcũng bị thương vì cây đổ.

Chúng tôi gặp hai mẹcon chị Lợi trong Viện Bỏng Quốc gia, chị Lợi mắt ngân ngấn nước và giọng nhưnấc lên từng tiếng khi nghĩ về hoàn cảnh của mẹ con chị. Bản thân chị đã quatuổi thanh xuân nên sinh một đứa con để an ủi, lấy chỗ trông cậy lúc về già. Khisinh cháu Quế ra, trí tuệ của cháu phát triển không bình thường so với những đứatrẻ khác.

Sau lũ, nhập viện chỉ với 2.000đ trong tay
Em Quế nằm co ro nơi bệnh viện với lạnh đầu mùa ở Hà Nội

16 tuổi nhưng Quếchỉ bằng đứa trẻ lên 10, chưa thể tự lập được cho mình. Hàng ngày, hai mẹ con đilên rừng kiếm củi về đi bán, gọi là thu nhập nhưng mỗi ngày hai mẹ con kiếm chưanổi 10 nghìn đồng, chỉ đủ tiền sinh nhai qua bữa.

Gia đình nhà chị Lợithuộc vào diện nghèo nhất của xã nên hàng năm hai mẹ còn chị đều được đưa vàodanh sách hộ nghèo và trợ cấp thẻ bảo hiểm xã hội dành cho người nghèo. Chị Lợinhớ lại trận lũ lụt vừa qua nhà cửa, quần áo trôi hết, chỉ còn mảnh đất trốngkhông.

Ngày 16/10 trong khiđang cùng mẹ cố vượt lũ thì em Quế bị cây đổ đè vào hai chân dẫn đến xương dậpnát, da lóc hết. Hai mẹ con chị quần áo ướt, được người xung quanh giúp đỡ lênbệnh viện tỉnh, ở đây tài sản duy nhất hai mẹ con có là cái túi nilon bên trongđựng giấy tờ như chứng minh thư nhân dân, thẻ bảo hiểm xã hội.

Trên người chỉ códuy nhất bộ quần áo may ô đã ngả màu vàng nhạt và đang khô dở, ướt dở. Gia đìnhnhững người thân của chị Lợi cũng đang gặp phải trăm ngàn khó khăn vì bão lụtnên đành nuốt nước mắt vì không lấy gì để giúp mẹ con chị.

Tình trạng sức khỏecủa em Quế càng xấu đi nên bệnh viện tỉnh giới thiệu ra Bệnh viện Việt Đức. ChịLợ cứ ngớ người như kẻ mất hồn vì tiền đâu mà ra Hà Nội. “Bác sĩ trưởng khoađiều trị cho cháu cho 300 nghìn và Chi hội Phụ nữ tỉnh cho 200 nghìn đồng”, chịrưng rưng niềm hạnh phúc khi khoe số tiền được hỗ trợ. Mẹ con chị ra Hà Nội chữabệnh với 500 nghìn đồng.

Cố ngủ đểquên đói

Sau khi Bệnh việnViệt Đức phẫu thuật xương cho cháu xong, chuyển sang Viện Bỏng Quốc gia để tiếnhành ghép phần da hai chân bị lóc. Hai mẹ con chị lại lên xe cứu thương khitrong túi không còn tiền. Khi vào đến Viện Bỏng Quốc gia, các bác sĩ ở đây bấtngờ khi chị giơ ra tài sản duy nhất là 2.000 đồng, không quần áo, không chănmàn…

Sau lũ, nhập viện chỉ với 2.000đ trong tay
Hai mẹ con chị Lợi không còn tiền để ăn và chữa bệnh

“Hai đêm nay lạnhlắm nhưng chẳng có quần áo dài vì không còn ri cả…” - chị Lợi than thở. Chị đingười không ra viện, trời lạnh nhưng hai mẹ con mỗi người có duy nhất một chiếcáo ngắn tay. Hôm trước có người thương cho chị một bộ quần áo cũ nên chị có cáithay đổi. Nhìn dáng người gày gò, thâm tím vì rét và đau của em Quế khiến nhiềungười chạnh lòng.

Khi mọi người đangchuẩn bị đi mua cơm về ăn trưa, cũng là lúc hai mẹ con chị Lợi cố ngủ để quênđói. Điều dưỡng đưa cho chị mấy viên thuốc để cho con uống, chị đành cất kỹ vàotúi: “Không có tiền ăn mô, thuốc ni để dành…”

Theo TS, BS NguyễnHải An (Phó trưởng Khoa bỏng nhi Viện Bỏng Quốc gia), em Quế đã được điều trịtại Bệnh viện Việt Đức trước đó, hiện sức khỏe của em đã ổn định. Các bác sĩ sẽtiến hành phẫu thuật ghép da phần hai chân cho em Quế.

Chi phí điều trịđược bảo hiểm thanh toán 80 %, gia đình em phải trả 20 % nhưng với gia đình emQuế thì khoản tiền đó biết kiếm đâu ra. Hiện tại, Viện Bỏng Quốc gia đã tríchquỹ cho cháu 30 nghìn đồng/ngày để cháu làm tiền ăn. Trường hợp của em Quế rấtcần đến sự quan tâm giúp đỡ của những nhà hảo tâm trong cả nước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về em Lê Văn Quế (phòng 408 khoa nhi, Viện Bỏng Quốc gia – Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội)

Hoặc mẹ: Lê Thị Lợi, thôn 8, Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

 

Theo Bee



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.