Xót xa gia cảnh người phụ nữ mù mắt sau khi bị xe tải tông

Sau vụ tai nạn giao thông, đôi mắt của chị Tươi bị mù vĩnh viễn. Sợ rằng vụ việc sẽ bị “chìm xuồng”, người nhà nạn nhân làm đơn kêu cứu đi gõ cửa các cơ quan chức năng.

Sau vụ tai nạn giao thông, đôi mắt của chị Tươi bị mù vĩnh viễn. Sợ rằng vụ việc sẽ bị “chìm xuồng”, người nhà nạn nhân làm đơn kêu cứu đi gõ cửa các cơ quan chức năng.

Tàn phế suốt đời sau vụ tai nạn

Theo đơn kêu cứu của anh Dương Chiến Thắng (38 tuổi, chồng nạn nhân), chúng tôi về thôn Câu Hạ (xã Quang Trung, huyện An Lão, Hải Phòng) để tìm hiểu vụ việc. Trong căn nhà nhỏ cấp bốn lụp xụp, cuộc sống của người phụ nữ đáng thương Nguyễn Thị Tươi (SN 1983) như càng mong manh hơn khi mỗi ngày, đôi mắt chị càng đục dần, mất hẳn thị lực.

Nằm trên giường với đôi chân bị băng nẹp sau vụ tai nạn giao thông, đôi mắt mù lòa, gương mặt chằng chịt các vết thương sau phẫu thuật, chị Tươi cố nén đau đớn kể lại sự việc. Theo lời kể của chị Tươi thì khoảng13h ngày 6/12/2016, khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường 362, đoạn qua địa phận thôn Thạch Lựu 3 (xã An Thái, huyện An Lão), thì chị bị chiếc xe tải tông thẳng vào phía tay lái bên trái. Vụ tai nạn khiến chị bất tỉnh. Chiếc xe tải gây tai nạn cho chị Tươi được xác định mang BKS: 15C–201.58 do ông Đào Xuân Lựa (thường trú tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) làm chủ xe.

Không ai ngờ rằng, vụ tai nạn đó đã biến một người phụ nữ nhanh nhẹn, tháo vát, trụ cột chính của gia đình trở nên tàn phế. Sau nhiều lần phẫu thuật, chỉnh hình từ mổ mũi, mổ chân và 4 lần mổ mắt, gương mặt chị Tươi dần định hình trở lại. Duy có đôi mắt thì vĩnh viễn không còn nhìn thấy được nữa. Nhận kết quả từ bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, anh Dương Chiến Thắng (chồng chị Tươi) như chết lặng. Không muốn vợ mất hy vọng, anh Thắng gắng gượng tỏ vẻ lạc quan để chị Tươi có thêm động lực điều trị tiếp.

xot xa gia canh nguoi phu nu mu mat sau khi bi xe tai tong - 1

Vụ tai nạn khiến chị Tươi có nguy cơ tàn phế. Ảnh: M.Lý

Số tiền vợ chồng anh Thắng dành dụm được bấy lâu nay chẳng mấy chốc mà cạn. Sau khi xin ý kiến của các y, bác sĩ Bệnh viện, anh Thắng đưa vợ về nhà điều trị tiếp, khi tới lịch hẹn khám, anh lại đưa vợ lên kiểm tra. Tính đến thời điểm hiện tại, chi phí chạy chữa cho chị Tươi đã lên tới hơn 200 triệu đồng.

Anh Thắng cho biết thêm, từ ngày biết mắt khó có cơ hội chữa khỏi, chị Tươi suy sụp lắm. Ngày nào cũng hỏi anh, hỏi bố mẹ xem có thấy người gây tai nạn cho mình đến thăm không? Thương chồng ngày ngày ngược xuôi lái xe chở khách kiếm tiền vừa lo học cho con, vừa lo chữa bệnh cho vợ, chị Tươi lại tủi thân khóc ròng.

Ngồi ở bàn uống nước, bố đẻ chị Tươi - năm nay đã ngoài 60 tuổi - lặng lẽ nhìn con gái nằm đau đớn trong phòng rồi khóc. Ông tâm sự: “Đến nay, hai con mắt của Tươi gần như vĩnh viễn không nhìn thấy được nữa. Chân Tươi thì gãy, việc đi lại trong nhà phải nhờ đến sự giúp đỡ của chồng và đứa con gái đang học lớp 4. Gia đình tôi ai cũng sẵn sàng hiến mắt cho Tươi để lành lặn, trở lại cuộc sống nhưng không biết có được không? Vụ tai nạn giao thông của Tươi đến giờ không biết xử lý đến đâu? Từ ngày ra viện cũng không thấy phía lái xe ô tô tải qua thăm Tươi. Theo kết quả giám định pháp y của Trung tâm Giám định pháp y TP Hải Phòng thì Tươi đã giảm 92% sức khỏe”.

Cần xác định lỗi để khởi tố

Ngày 21/2, tại trụ sở Công an huyện An Lão, Trung tá Bùi Đức Yên - Phó Trưởng Công an huyện cho biết: “Ngày 6/12/2016, khi vụ tai nạn xảy ra, chúng tôi cùng với người của VKSND huyện đã xuống khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, xác định Đào Xuân Bình điều khiển ô tô BKS 15C-201.58 đã va chạm với chị Tươi. Ngày 18/1/2017, chúng tôi có mời chồng chị Tươi là anh Dương Chiến Thắng tới trụ sở Công an huyện để gặp chủ xe Đào Xuân Lựa thương lượng giải quyết đền bù thiệt hại. Nhưng do hai bên không thống nhất được mức bồi thường nên cán bộ thụ lý giải quyết vụ việc đã lập biên bản. Ngày 18/2 vừa qua, Đội CSGT (Công an huyện An Lão) mới giao hồ sơ cho cơ quan điều tra”.

Ông Yên cho biết thêm: “Đến ngày 21/1, chúng tôi có quyết định phân công điều tra viên. Ngày 24/1, cơ quan chức năng tạm giao xe cho chủ xe quản lý, sau khi đã trao đổi với VKSND huyện. Đến nay, thời hạn điều tra của vụ tai nạn vẫn còn 1 tháng. Theo quy định, vụ việc được điều tra trong vòng 2 tháng nếu cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra được kết luận cuối cùng, cần thêm thời gian, chúng tôi có thể gia hạn thêm để điều tra. Nhưng với vụ việc này, chúng tôi sẽ sớm đưa ra kết luận cuối cùng”.

Về việc chiếc xe ô tô của chủ xe Đào Xuân Lựa đã được tạm giao về, Trung tá Bùi Đức Yên lý giải: “Công an đã tiến hành khám nghiệm chiếc xe đó rất kỹ càng, tỉ mỉ có sự chứng kiến của nhiều cơ quan chức năng. Chiếc xe đó đang được thế chấp tại ngân hàng, phía công an cũng không có chỗ lưu trữ, bảo quản để tránh hư hỏng. Mặt khác, chủ xe đã có đơn xin tạm giao xe và đặt 50 triệu đồng để bảo đảm phương tiện, khi cơ quan công an triệu tập thì phải mang xe lên”.

Theo Minh Lý (Gia đình & xã hội)

TNGT

mù vĩnh viễn

xe tải tông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.