- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dẫu may mắn có một người chồng tốt, đàn bà vẫn cứ phải trưởng thành
Đàn bà cần học cách đứng lên, bước đi và trưởng thành, đàn ông tốt không làm nên cuộc đời của bạn, chỉ chính bạn mới làm nên cuộc đời mình!
Đàn bà cần học cách đứng lên, bước đi và trưởng thành, đàn ông tốt không làm nên cuộc đời của bạn, chỉ chính bạn mới làm nên cuộc đời mình!
Thế giới mấy tỉ người, đàn bà thì khờ dại, thế nên có thể chọn nhầm chồng lắm chứ…
Người ta vẫn hay nói rằng, “Khi một người phụ nữ gặp được một người đàn ông tốt, thì cả đời này cô ấy chẳng cần trưởng thành. Khi một người phụ nữ ngày càng trưởng thành, ngày càng kiên cường, là bởi vì người đàn ông đó chưa đủ tốt...”. Nhưng này hỡi đàn bà, hãy thức tỉnh đi, trưởng thành là cách bạn đang làm cho cuộc đời mình, sao cứ phải vì một người đàn ông thay mình định đoạt?
Ừ thì trong cuộc đời, đàn bà như hạt mưa sa, may mắn lấy được tấm chồng tử tế thì bình yên phẳng lặng, run rủi vớ phải ông chồng tồi thì ngậm đắng nuốt cay. Nhưng, thế kỉ của những người đàn bà hiện đại, đừng cho phép bất cứ ai thay mình quyết định cuộc đời. Và hơn hết, càng may mắn có được người chồng tốt, đàn bà càng cần phải học cách trưởng thành.
Bạn có thể may mắn lấy được một người chồng tử tế, nhưng để giữ được người chồng ấy, bạn cần phải có kĩ năng. Nếu bạn ngừng trưởng thành, mãi mãi bạn chỉ là một món đồ trang sức trong đời anh ấy mà thôi. Đồ trang sức dẫu đẹp cỡ nào cũng có ngày lỗi mốt, mà đã lỗi mốt thì hoặc là bỏ xó, hoặc là vất đi thay cái mới. Vậy bạn muốn là thứ không thể nào thay thế hay chỉ là món đồ sáng loáng nhưng vô giá trị?
Muốn giữ được chồng tốt, đàn bà phải học cách lớn lên, trải nghiệm và hiểu biết. Chỉ có không ngừng trưởng thành bạn mới không ngừng thay đổi, mỗi ngày thêm cuốn hút. Giống như một cuốn sách mà càng đọc anh ấy càng bị lôi cuốn chứ không phải là một trang giấy phơi bày mọi thứ ngay trước mặt để rồi chẳng còn gì để khám phá và chinh phục.
Đàn bà học cách trưởng thành là để tự mình không thấy bản thân kém cỏi. Lẽ nào bạn cam chịu mãi cảnh chỉ là một “người yếu đuối bên anh ấy”? Bạn chấp nhận cả một xã hội ngoài kia đang chạy còn mình thì đứng yên chỉ bởi bạn có một người chồng tốt? Chồng càng tốt đàn bà càng cần phải xứng đáng với anh ấy, để bất cứ lúc nào, khi sánh bước bên nhau bạn cũng có thể tự hào: Không phải bạn may mắn có được người đàn ông tốt, mà người đàn ông đó may mắn có được vợ như bạn!
Đàn ông thường lắm kẻ lăm le cướp mất!
Thói đời thường như vậy! Trước hạnh phúc của người khác, chẳng mấy ai cam lòng. Dẫu chẳng ai muốn cứ phải sống trong hoài nghi và sợ hãi, nhưng sự thật là, ở ngoài kia, có hàng tá những người đàn bà, trẻ trung có, từng trải có, sẵn sàng ngả vào vòng tay anh ấy, hoặc, cướp anh ấy ra khỏi vòng tay bạn? Lúc nào rồi, bạn còn ngồi đó tự mãn “Không cần trưởng thành vì đã có anh chồng tốt?”.
Nếu đàn bà không trưởng thành, cứ mãi ngây thơ và khờ dại, một ngày không xa, ả đàn bà khác sẽ thay họ nắm lấy người đàn ông đó. Còn phải đợi bao lâu, để bạn mới trưởng thành và thừa nhận một điều rằng “Có không giữ, mất đừng tìm”?
Anh ấy tốt hôm nay, anh ấy tốt ngày mai, nhưng cuộc sống này, chẳng có gì là mãi mãi!
Chúng ta không tô đen cuộc đời, nhưng cũng đừng vì thế mà vẽ cho nó một màu hồng cổ tích. Chẳng ai có thể khẳng định rằng, mãi mãi người đàn ông của bạn sẽ tốt như thế. Hoặc giả, anh ấy tốt, nhưng biết đâu chừng, một ngào nào đó, anh ấy sẽ rời xa bạn, theo một cách bạn chẳng thể ngờ.
Sẽ ra sao nếu một ngày bạn mất đi người đàn ông tốt của mình khi bạn vẫn còn ngu ngơ chưa học cách trưởng thành? Xin đừng đặt mình vào tình huống ấy, tốt hơn hết hãy luôn chuẩn bị cho mình tâm thế, hãy trang bị cho mình những kiến thức để làm chủ cuộc đời mình mà không phụ thuộc vào bất cứ ai. Bạn có thể dịu dàng khi bên anh ấy, nhưng cần phải có dũng khí và kiên cường để đối chọi với cuộc đời ngay cả khi bạn chỉ có một mình. Mà muốn vậy, bạn cần phải học cách trưởng thành!
Vì thế đừng ngồi nơi góc phòng yên tĩnh và dựa mãi vào vai người đàn ông của bạn. Đàn bà cần học cách đứng lên, bước đi và trưởng thành, đàn ông tốt không làm nên cuộc đời của bạn, chỉ chính bạn mới làm nên cuộc đời mình!
Theo Khám phá
-
Yêu6 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu10 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu11 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu15 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu19 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.