Chồng chém vợ tử vong rồi bình thản gọi điện báo người thân: “Tôi đã giết vợ rồi”

Sau khi dùng dao chém vợ tử vong, T. gọi điện báo cho người thân, đồng thời tay vẫn cầm dao đứng cạnh thi thể vợ cho đến khi bị bắt giữ.

Sau khi dùng dao chém vợ tử vong, T. gọi điện báo cho người thân, đồng thời tay vẫn cầm dao đứng cạnh thi thể vợ cho đến khi bị bắt giữ.

Mới đây, tại xã Tân Thành (Lương Sơn, Hòa Binh) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, khi chồng dùng dao chém vợ tử vong. Người gây ra vụ án được xác định là ông Quách Đình T. (51 tuổi), còn người vợ tử vong là bà Nguyễn Thị H.

Một lãnh đạo xã Tân Thành xác nhận thông tin trên và cho biết sự việc xảy ra vào sáng ngày 7/7. Cũng theo vị lãnh đạo này, ông T. có tiền sử bị bệnh tâm thần đã 10 năm nay và mỗi lần lên cơn kéo dài khoảng vài ngày. Mỗi khi phát bệnh, ông T. thường đánh đuổi vợ và những người xung quanh, sau khi sự việc xảy ra ông T. đều không nhớ gì.

Trước khi gây ra án mạng vào ngày 7/7, ông T. đã có lần châm lửa đốt nhà và bị bỏng vùng đầu, rất may mắn sau đó được phát hiện và cứu chữa kịp thời.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Về phía nạn nhân, lãnh đạo xã Tân Thành cho biết, ở địa phương bà H. là người hiền lành, chịu khó và hết mực yêu thương, chăm sóc chồng. Bởi vậy, khi sự việc xảy ra hàng xóm và chính quyền địa phương vô cùng bàng hoàng.

Theo lời kể của những người trong gia đình, gây án xong T. còn gọi điện báo rằng: “Đã giết chết vợ” và tỏ ra rất bình thường, nói tỉnh bơ nên mọi người nghĩ là T. đang đùa.

Tuy nhiên, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên mọi người vẫn chạy đến nhà T. để kiểm tra tình hình, khi đẩy cửa vào thì thấy bà H. nằm gục trên vũng máu với nhiều vết chém trên cơ thể. “Khi đó, T. đứng ngay bên cạnh, tay vần cầm một con dao dài, vì thế không ai dám đến gần và báo chính quyền địa phương”, một người thân bà H. cho biết.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường và khống chế T., sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Khám phá


tử vong

giết vợ

thi thể


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.