Đòi nợ mùa World Cup 2018: Chủ nợ bị người thân của con nợ chém chết

Đi lấy tiền góp mùa World Cup 2018, giữa chủ nợ và người thân con nợ ở Sài Gòn xảy ra mâu thuẫn khiến chủ nợ bị chém chết.

Đi lấy tiền góp mùa World Cup 2018, giữa chủ nợ và người thân con nợ ở Sài Gòn xảy ra mâu thuẫn khiến chủ nợ bị chém chết.

 

Hiện trường vụ án mạng

Ngày 18/6, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra địa bàn khiến một thanh niên tử vong.

Thông tin ban đầu, vào ngày 16.6, Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân) gọi điện cho bà B. ở ấp 2 (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) để lấy tiền góp đã cho vay trước đó. Bà B sau đó ra quán nước gần nhà để gặp Tuấn trả tiền góp. Lúc này, Nguyễn Tuấn Lâm (45 tuổi, em ruột bà B) có mặt xảy ra cự cãi với Tuấn vì cho rằng Tuấn cho vay với lãi suất “cắt cổ”.

Tuấn sau đó rút dao trong người đuổi chém Lâm. Bị thất thế Lâm ôm đầu máu tháo chạy.

Thấy cậu ruột bị Tuấn đuổi chém, sẵn có hơi men trong người Phạm Văn Hận (con bà B, 30 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trí Hóc Môn) lấy ly ném vào người Tuấn rồi bỏ chạy. Bị Tuấn truy sát, Hận vào nhà lấy con dao dài hơn 1m (tính cả cán) ra ứng chiến.

Hai bên lao vào chém nhau tới tấp. Hậu quả, Tuấn bị chém tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hận đến công an đầu thú.

Hiện vụ án đang được công an điều tra, làm rõ.




Theo Dân Việt


World Cup 2018

chém chết người

đòi nợ thuê


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.