Hoàn cảnh éo le của thiếu nữ bị bán vào “động quỷ” ở Campuchia lúc 13 tuổi

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận và bàn giao một thiếu nữ bị bán vào "động quỷ" ở Campuchia về với gia đình và địa phương.

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận và bàn giao một thiếu nữ bị bán vào "động quỷ" ở Campuchia về với gia đình và địa phương.

Nạn nhân là Phạm Thị Nh. (17 tuổi; ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 năm trước, do gia đình khó khăn nên Nh. vào làm tại một quán massage ở Campuchia theo sự hướng dẫn của người hàng xóm tên Lan (25 tuổi). Khi bắt đầu làm việc, Nh. thấy chủ quán trên đã đưa cho Lan một số tiền rồi từ đó nạn nhân không còn gặp người hàng xóm trên.

Hoàn cảnh éo le của thiếu nữ bị bán vào động quỷ” ở Campuchia lúc 13 tuổi-1
Nh. được cơ quan chức năng bàn giao cho địa phương và gia đình

Lúc này, chủ quán bắt Nh. tiếp từ 5-10 khách/ngày nhưng không nắm được số tiền mỗi lần tiếp khách là bao nhiêu. Song, mỗi tháng người chủ quán trên trả cho Nh. một phần tiền.

Nh. làm việc tại đây được khoảng 2 năm thì bị cơ quan chức năng nước sở tại bắt giữ trong một đợt truy quét do không có giấy tờ tùy thân.

Cha của nạn nhân là ông Phạm Văn Q. cho biết cách đây khoảng 20 năm, ông sang Campuchia làm việc và sinh sống tại đây. Sau đó, ông đã quen biết với một người phụ nữ và lấy làm vợ rồi sinh ra Nh. Sau thời gian sống chung, người vợ bất ngờ dẫn con bỏ đi. Vì mất liên lạc nên ông trở về Việt Nam.

Vào ngày 5-3, tại cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (An Giang), cơ quan chức năng đã tiếp nhận Nh. và một thiếu nữ khác đưa về nơi cư trú.

Một cán bộ của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Cà Mau, cho biết Nh. và cha không có giấy tờ tùy thân, không hộ khẩu thường trú… Hiện, ông Q. đang sống nhờ nhà người quen tại thị trấn Sông Đốc và sống bằng nghề làm thuê.

Cơ quan chức năng địa phương sẽ quan tâm, tạo điều kiện cho Nh. có thể hòa nhập tốt vào cộng đồng và đào tạo nghề để thiếu nữ này có việc làm ổn định.

Theo NLĐ


động quỷ

tệ nạn xã hội


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.