- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người Hà Nội chật vật 'vượt' ùn tắc, gió lạnh đến công sở
Cái lạnh 20 độ trong sáng đầu tuần (28/10) tại Hà Nội khiến người dân chật vật di chuyển đến nơi làm việc. Nhiều tuyến đường nhanh chóng rơi vào tình trạng ùn tắc, gây khó khăn cho việc đi lại.
Từ lúc 7h, nhiều tuyến đường Thủ đô như: Hồ Tùng Mậu, Đào Tấn, Cầu Giấy... đã rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài, người dân di chuyển khó khăn.
Anh Nguyễn Minh Hoàng (quận Cầu Giấy) cho biết: "Trời chuyển lạnh nên tôi dậy muộn đi làm trễ nên "dích" tắc, tôi đi từ nhà đến đến chỗ làm ở Hoàng Quốc Việt có hơn 3km mà mất gần 40 phút", anh Hoàng nói thêm.
Trời lạnh cùng với dòng xe cộ ken đặc trong giờ cao điểm sáng khiến người dân di chuyển khó khăn.
Áo gió, áo phao, khăn quàng cổ, mũ len... được người dân Thủ đô chuẩn bị trước khi rời nhà.
Là những người sinh sống tại Hà Nội lâu năm, ông Lê Văn Hiếu (bên trái) đã quá quen với thời tiết Hà Nội. Ông nói: "Tôi có xem dự báo thời tiết nên nay có chuẩn bị áo gió để đảm bảo sức khỏe nhưng vẫn thấy khá lạnh".
Dù đã được dự báo từ trước, nhưng vẫn có nhiều người bất ngờ do cái lạnh đổ về quá nhanh.
Những người đứng chờ tại các trạm xe buýt đều chuẩn bị áo ấm đối phó với gió lạnh đầu mùa.
Chị Lê Kim Ngân (quận Ba Đình) cho biết, dù đã chuẩn bị áo khoác mỏng nhưng vẫn cảm thấy lạnh do nhiệt độ giảm nhanh.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (28-30/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực có mưa rào, trời lạnh, sau không mưa tăng nhiệt nhẹ.
Theo Tiền Phong
-
Xã hội42 phút trướcChàng trai Kiên Giang sang Nhật Bản làm việc từ năm 20 tuổi. Bốn tháng trước, người này bị tai nạn lao động phải cắt bỏ một cánh tay.
-
Xã hội1 giờ trướcSau khi bị nước lũ cuốn trôi khi đi cứu hộ cứu nạn, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của anh Hơn cách nơi gặp nạn khoảng 200m.
-
Xã hội1 giờ trướcVụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô và 3 xe máy khiến 2 tài xế mắc kẹt trong cabin, nhiều xe hư hỏng nằm ngổn ngang trên đường.
-
Pháp luật2 giờ trướcĐây là 1 trong số hơn 35.000 người đầu tư trái phiếu được xác định là bị hại trong đại án Vạn Thịnh Phát, giai đoạn 2.
-
Xã hội2 giờ trướcVề tình hình thiệt hại do mưa lũ, tỉnh Quảng Bình có hơn 15.000 nhà dân bị ngập sâu, gần 500 ha rau màu, nuôi trồng bị thiệt hại nặng.
-
Pháp luật3 giờ trướcDo nguồn gốc số tiền trong 14 tài khoản của con gái và cháu trai bị cáo Trương Mỹ Lan chưa được cơ quan điều tra làm rõ nên tòa tiếp tục phong tỏa để xác minh.
-
Mạng xã hội3 giờ trướcBị ô tô đỗ chắn cửa hàng và lối ra vào, một số chủ nhà ở Hà Nội đã nghĩ ra chiêu 'dằn mặt' bằng dán giấy nhắc nhở, viết bút dạ vào xe hay để rác quay kín.
-
Xã hội5 giờ trướcNước lũ dâng cao khiến nhiều nơi ở Quảng Bình và Quảng Trị bị chia cắt, hàng nghìn hộ dân phải kê cao đồ đạc, di dời người và tài sản.
-
Xã hội6 giờ trướcTin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/10).
-
Xã hội6 giờ trướcĐám cháy bùng phát tại kho, bãi phế liệu của một số người dân thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh), khiến xuất hiện cột khói cao hàng chục mét.
-
Pháp luật6 giờ trướcThiếu niên 14 tuổi ở Bình Dương chặn xe của người phụ nữ 60 tuổi để cướp tài sản, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm trong lô cao su.
-
Thời sự14 giờ trướcVụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải xảy ra trên Quốc lộ 25 đoạn qua xã Ayun Hạ (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) khiến bà và cháu gái 2 tuổi tử vong tại chỗ.
-
Thời sự14 giờ trướcDo ảnh hưởng mưa lũ từ bão số 6 Trà Mi, hơn 100 hộ dân sinh sống gần sông Cu Đê ở hai thôn Trường Định và Quan Nam 6 (Đà Nẵng) bị bùn non ngập đầy nhà.
-
Thời sự14 giờ trước“Tôi đang nằm bỗng nghe tiếng kêu rắc rắc vội lao ra ngoài thoát thân. Khi quay đầu lại thì gió quật ngã khung sắt, lột mái, mọi thứ đổ sập xuống trước mắt mà không làm gì được cả”.