- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhóm cựu công an ở TP.HCM câu lưu người vi phạm để đợi tiền chạy án
Cựu trưởng công an phường Phạm Thanh Tuấn và cấp dưới bị cáo buộc đã bắt giữ hàng chục người có dấu hiệu phạm tội về ma túy rồi nhận tiền để không xử lý theo quy định.
VKSND TP.HCM vừa ra cáo trạng truy tố Phạm Thanh Tuấn (nguyên Trưởng công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) và 12 cựu cán bộ, chiến sĩ của đơn vị này về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong khi cấp dưới và nhiều người vi phạm thừa nhận có việc giao nhận tiền để không xử lý các hành vi liên quan ma túy thì ông Tuấn khai không chỉ đạo việc bắt giữ người có dấu hiệu phạm tội và cũng không được cán bộ cấp dưới nào báo cáo về việc này.
Mang tiền đến nộp mới được thả về
Theo kết quả điều tra, từ năm 2018 đến tháng 4/2020, nhóm cựu cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thọ Hòa gồm: Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Đức Hiền, Phạm Ngọc Vy, Lê Đình Vũ, Võ Quang Kế, Trịnh Hoàng Dương, Điền Đức Quang, Huỳnh Văn Tuấn và Nguyễn Minh Nhựt đã phát hiện, bắt giữ, đưa về trụ sở để ghi lời khai 51 người có dấu hiệu phạm tội về ma túy.
Tuy nhiên, sau khi làm việc, các bị can không xử lý những người bị bắt giữ theo quy định. Nhóm này yêu cầu người vi phạm gọi điện thoại cho gia đình mang tiền đến nộp để được thả về.
Trong số 51 người bị đưa về trụ sở để ghi lời khai, Công an TP.HCM đã làm việc được với 30 người. Trong đó, 29 người thừa nhận việc bị Công an phường Phú Thọ Hòa bắt giữ, làm việc tại trụ sở đơn vị này. Đa số họ và người thân thừa nhận đã đưa tiền cho cán bộ công an phường.
Những sai phạm trên diễn ra trong các ca trực chỉ huy do 3 bị can Phạm Thanh Tuấn (cựu Trưởng công an phường) và 2 cựu Phó trưởng công an phường Lê Văn Quý, Lê Văn Hòa đảm nhận. Các bị can này không ngăn chặn mà bỏ mặc, chấp nhận cho cấp dưới làm trái quy định.
"Có trường hợp đối tượng bị câu lưu tại trụ sở công an phường nhiều ngày liên tiếp để đợi lấy tiền", cáo trạng nêu.
Cựu trưởng công an phường khai gì?
Theo VKSND TP.HCM, trong số những người bị công an phường Phú Thọ Hòa đưa về trụ sở, 5 trường hợp khai đã bị lực lượng chức năng yêu cầu đưa 200 triệu đồng/người thì mới tha về, không xử lý hành vi liên quan đến ma túy. Số còn lại trình bày đã bị gợi ý đưa tiền từ 1,5 triệu đồng đến 150 triệu đồng.
Quá trình điều tra, cựu Trưởng công an phường Phạm Thanh Tuấn khai không chỉ đạo việc bắt giữ những người có dấu hiệu phạm tội về ma túy và không có cán bộ cấp dưới nào báo cáo với ông ta việc này. Ông Tuấn cũng trình bày công an phường không có chủ trương, không thành lập các tổ công tác chuyên bắt giữ người liên quan đến ma túy.
Trong khi đó, cựu Phó trưởng công an Phan Văn Hòa khai bản thân biết đơn vị có một tổ công tác trực tiếp bắt giữ người liên quan đến ma túy để đưa về trụ sở làm việc. Khi trao đổi với trưởng công an phường, ông Hòa được ông Tuấn nói đó là chuyện tế nhị, đã được giải quyết.
Ngoài ra, ông Hòa từng nhiều lần phản ánh trong các buổi họp giao ban đơn vị nhưng ông Phạm Thanh Tuấn không phản ứng gì. Do cả nể và sợ bị trù dập, bị can Hòa không báo cáo sự việc với Công an quận Tân Phú.
"Trong vụ án, các bị can có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện bằng việc chia tổ, chia ca, phân công nhiệm vụ từng người", VKS cáo buộc và đánh giá bị can Phạm Thanh Tuấn phải chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ sai phạm tại Công an phường Phú Thọ Hòa.
Theo Zing
-
Xã hội2 giờ trướcHùng tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ tại huyện, tỉnh và có thể bảo kê cho các bãi khai thác đá trái phép.
-
Xã hội2 giờ trướcCơ quan công an đã bắt 4 người tạt sơn vào nhiều ô tô để qua đêm không người trông giữ tại một khu đô thị ở Hà Nội.
-
Xã hội2 giờ trướcTại Cơ quan điều tra, Trần Văn Tuân khai do bức xúc về bản án sơ thẩm của TAND huyện Cam Lộ đối với bản thân, nên ngày 2/5, Tuân đón xe khách từ Huế ra huyện Cam Lộ, mua 1 cây kéo rồi tìm thẩm phán Nguyễn Văn Quý, Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ để trả thù.
-
Xã hội2 giờ trướcDo khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.
-
Xã hội5 giờ trướcBé trai đi chơi với bạn rồi bất ngờ mất tích. Gia đình cùng lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.
-
Xã hội6 giờ trướcNăm cháu nhỏ trong lúc đùa nghịch ném đá không may văng vào nhà hàng xóm. Lúc này người phụ nữ cùng con trai trong nhà đi ra chửi, đánh đập các cháu nhỏ.
-
Xã hội6 giờ trướcTừ mâu thuẫn của bố, người phụ nữ đã nổi nóng đạp một cư dân ở tòa chung cư Đồng Phát - Park View Tower, gây xôn xao dư luận.
-
Xã hội15 giờ trướcÔng Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị bắt để điều tra về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
-
Xã hội15 giờ trướcCông ty CP Quốc Cường Gia Lai đã kháng cáo phán quyết của TAND TP.HCM buộc hoàn trả lại hơn 2.800 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan.
-
Xã hội17 giờ trướcDo gia đình V. luôn có người ốm đau, phải lo tiền thuốc thang và chữa trị nên hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.
-
Thời sự18 giờ trướcTrong clip, người phụ nữ dùng chân đạp cư dân của toà nhà, trong khi một người đàn ông mặc áo bảo vệ đứng cạnh không hề có động thái can ngăn.
-
Vụ thi thể đôi nam nữ dưới ao ở Bắc Giang: Người dân kể lại khoảnh khắc ám ảnh khi phát hiện sự việcThời sự18 giờ trướcNơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân là ở dưới ao đối diện đình làng My Điền 1, phường Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang).
-
Thời sự20 giờ trướcĐó là thông tin mới nhất liên quan vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu làm 6 người chết, 5 người bị thương được thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào sáng 4-5.