- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nước ngập đến bàn thờ ông thần Tài sau mưa lớn ở TP.HCM: Người bì bõm tát nước, người bán buôn ế ẩm
Cơn mưa lớn chỉ kéo dài hơn 30 phút ở khu vực quận Bình Thạnh (TP.HCM) và các nơi lân cận nhưng đã gây ra bao khó khăn cho người dân khi nước mưa kèm nước cống trào lên tràn vào nhà.
Chiều 2/6, một cơn mưa rất lớn bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM như quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức, Gò Vấp.
Như thường lệ, dù chỉ kéo dài trên 30 phút rồi dần tạnh nhưng mưa đã gây ngập trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Xí, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), Lê Đức Thọ (Gò Vấp).
Mưa lớn chiều 2/6.
Người TP.HCM lại ngập trong mưa.
Người đi đường rất khó nhọc khi phải di chuyển chậm lại vì nước mưa hắt vào mặt. Ngoài ra, nhiều phương tiện phải bật cả đèn chiếu sáng khi trời giông lớn và mây đen che khuất tầm nhìn.
Đáng chú ý, do kết hợp với triều cường nên mưa đã khiến các cống thoát nước không thoát kịp, trào cả nước cống đen ngòm lên và trào vào nhà dân, gây nên những cảnh "dở khóc dở cười".
Nhiều phương tiện nối đuôi nhau khó khăn.
Tại khu vực cư xá Thanh Đa (quận Bình Thạnh), nhiều gia đình ngao ngán dùng chổi quét đi những rác xung quanh.
Cô Thủy, chủ một tiệm thuốc tây tại đây chia sẻ cứ mưa lên là cô chuẩn bị sẵn xô, dụng cụ tát nước để đẩy nước ra ngoài ngay.
Nước ngập các hàng quán.
Cô Thủy tát nước mưa ra ngoài.
"Giờ mới đầu mùa nên còn đỡ chứ mọi năm là nước ngập lên tới bắp chân, phải tát nước tới khuya, chừng nào nước ngoài đường rút thì trong nhà mới rút hết. Nhà tôi vầy là nhẹ rồi chứ nhà bên cạnh khủng khiếp hơn nữa" - người phụ nữ nói và chỉ sang nhà bên cạnh có nước ngập đến chân bàn thờ ông Thần tài.
Nước ngập đến bàn thờ Thần tài khiến người đàn ông phải dùng ghế kê cao lên.
Còn cô Dung (85 tuổi), một người bán trái cây hơn 30 năm tại khu vực chợ Thanh Đa cười buồn chia sẻ, cứ mưa lớn là xác định bán ế. Mưa ngập cộng thêm triều cường khiến nước cống tràn đến sát sạp hàng, mấy bà nội trợ sợ dơ bẩn nên cũng không đến mua.
Dường như đã quen với việc Sài Gòn thành "mùa nước nổi" khi mưa về, nhiều người bán giày dép, bán nước và các hàng hóa gia dụng tại đây đã tập cho mình sự chịu đựng "sống chung với lũ".
Người dân khu vực Thanh Đa đã quen sống chung với lũ.
Họ tụm lại trò chuyện, cùng nhau đoán mò về việc khi nào thì nơi đây sẽ hết ngập, khi nào thành phố sẽ giải tỏa những chung cư cũ kỹ để xây mới.
Quán cơm tấm ế khách.
"Thấy nước ngập này cũng oải nhưng một phần vì lâu dần rồi quen, phần vì không có đủ điều kiện để đi. Nền nhà tôi nâng 3 lần rồi nhưng vẫn thấp hơn mặt đường. Giờ mà nâng nữa thì đụng nóc..." - một người đàn ông kinh doanh trong chợ Thanh Đa chia sẻ.
Đến 16 giờ cùng ngày, mưa đã tạnh hẳn nhưng quang cảnh để lại vẫn còn rất ngổn ngang.
Sạp trái cây bị nước tấn công.
Rác rến tràn vào nhà.
Trong khi đó những người mưu sinh ngoài đường cũng gặp khó.
Căn nhà số 4, cư xá Thanh Đa thường xuyên chứng kiến cảnh này.
Trẻ con cũng phụ cha mẹ dọn dẹp.
Người kinh doanh phải dùng ủng đi giữa dòng nước đen ngòm.
Cô Dung chấp nhận "sống chung với lũ".
Cảnh dở khóc, dở cười khi phải dùng gỗ che chắn nhà lúc mưa lớn nước ngập.
Đến gần 16 giờ, đường tại khu vực quận Bình Thạnh vẫn đầy nước.
Nước cũng dâng cao tại các con hẻm.
Theo Helino
-
Xã hội1 giờ trướcDo gia đình V. luôn có người ốm đau, phải lo tiền thuốc thang và chữa trị nên hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.
-
Thời sự2 giờ trướcTrong clip, người phụ nữ dùng chân đạp cư dân của toà nhà, trong khi một người đàn ông mặc áo bảo vệ đứng cạnh không hề có động thái can ngăn.
-
Vụ thi thể đôi nam nữ dưới ao ở Bắc Giang: Người dân kể lại khoảnh khắc ám ảnh khi phát hiện sự việcThời sự2 giờ trướcNơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân là ở dưới ao đối diện đình làng My Điền 1, phường Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang).
-
Thời sự4 giờ trướcĐó là thông tin mới nhất liên quan vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu làm 6 người chết, 5 người bị thương được thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào sáng 4-5.
-
Thời sự5 giờ trướcTheo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), cuối tháng 4 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo vừa xét xử 2 đối tượng mua trứng rùa biển, một đối tượng cung cấp và một đối tượng môi giới về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – BLHS.
-
Thời sự6 giờ trướcTheo cơ quan công an, quá trình khám nghiệm tử thi không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động. Kết quả giải phẫu xác định nguyên nhân chết nghi do ngạt nước.
-
Thời sự7 giờ trướcRạng sáng 4-5, tại cơ sở dịch vụ cưới hỏi trọn gói Hoa Lâm Oanh (số 422, đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương) xảy ra vụ hoả hoạn khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
Thời sự9 giờ trướcLiên quan vụ việc hơn 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì, chủ tiệm Băng cho biết nguyên liệu lấy từ “mối” quen nhiều năm nay và chưa từng xảy ra điều gì bất thường.
-
Thời sự10 giờ trướcSố người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã tăng lên 529, trong đó có 11 ca chuyển viện.
-
Xã hội10 giờ trướcTrước khi xảy ra sự việc, người phụ nữ đã nhắn tin cho em trai với nội dung căn dặn chăm sóc các cháu nhỏ và gia đình.
-
Thời sự10 giờ trướcNgười dân tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh bất ngờ phát hiện thi thể đôi nam nữ nổi ở một ao trên địa bàn liền thông báo tới chính quyền.
-
Thời sự12 giờ trướcLiên quan vụ shipper bị mất trộm xe máy lẫn hàng hóa ở TP Thủ Đức (TPHCM), cơ quan công an bắt được nghi phạm là anh em ruột và cả 2 đều dương tính với ma túy.