- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
‘Thay vì chọi trâu bạo lực, nên thi trâu khỏe, trâu đẹp’
“Thay vì chọi trâu thì tổ chức thi trâu nào cày khỏe hơn hoặc có cặp sừng đẹp hơn, như vậy có phải có ích và đỡ bạo lực hơn không?”.
Đó là bình luận của một độc giả khi đọc các bài “Cần dừng lễ hội chọi trâu trên toàn quốc” và “Trâu thủng mắt, gãy sừng, tục chọi tàn ác quá” trên Báo điện tử VTC News. Quan điểm nên bỏ lễ hội này chiếm phần lớn trong số ý kiến phản hồi.
Đừng chọi trâu, hãy thi trâu, đua trâu
Phản đối tính chất bạo lực và ngược đãi động vật trong các lễ hội chọi trâu, nhiều độc giả đề xuất thay thế bằng những hình thức thi đua khác “hiền lành” và hữu ích hơn liên quan đến loài vật này.
Nhật Minh: Sao không tổ chức thi trâu nào cày khỏe hơn hay có cặp sừng đẹp hơn, như vậy có phải hay hơn không?
Ánh: Sao không đua trâu, kiểu như đua bò ở Bảy Núi ấy?
Nguyễn Hồng: Thay vì thi chọi trâu thì mình thi trâu khoẻ trâu đẹp đi. Đưa ra các tiêu chí đánh giá một chú trâu điểm cao nhất lên nhận giải.
Uyên Hoàng: Tôi cũng không hiểu, tổ chức lễ hội chọi trâu nhưng trâu thắng cuộc cũng bị đưa lên mổ thịt thì đúng là tàn nhẫn, khó chấp nhận. Nên giải tán gấp, hoặc ít ra thay đổi luật lệ, trâu thắng cuộc cần phải được giữ lại nhân giống, trao tiền thưởng cao cho chủ trâu.
Vu Ho: Nên tổ chức đua trâu và giữ lại những con khoẻ làm giống như Thái Lan và Malaysia, như vậy mới văn minh. Còn nếu giết chết những con giỏi nhất thì thấy dã man quá.
Cảnh trong lễ hội đua bò Bảy Núi, An Giang. (Ảnh: SGGP)
Trung Văn: Tôi dân An Giang, quê tôi có lễ hội đua bò vùng Thất Sơn. Đây là lễ hội để cảm ơn trời đất sau một vụ mùa bội thu của người dân Khmer. Các đôi bò được nuôi, huấn luyện rất kỹ lưỡng trước khi tham gia. Sau khi thắng giải, giá trị đôi bò sẽ lên rất cao, người dân khắp nơi đặt lấy giống, chủ bò sẽ rất vinh dự và có thêm thu nhập.
Nam Nam: Có thể chuyển sang hình thức đua trâu hoặc làm tù sừng trâu để hạn chế máu me và giảm tính bạo lực.
Không nên lấy tính mạng động vật làm trò chơi
Nhiều độc giả cho rằng, việc mua vui bằng sự đau đớn và cái chết của động vật là ác, là tàn nhẫn:
Hương Bùi: Nên đặt mình vào vị trí của hai con trâu chọi, nếu có ai đó ép bạn phải đánh nhau tới chết mất mạng thì bạn cảm nhận thế nào? Con vật cũng giống con người, đều biết ham sống và sợ chết. Những gì mình không muốn thì không nên bắt kẻ khác phải chịu. Đồng thời phải hiểu rằng mọi việc đều có nhân quả, gieo nhân nào sẽ phải hái quả đó, không nên mang tính mạng của sinh linh khác làm trò chơi của mình, đừng cười trên nỗi đau của kẻ khác, xin cảm ơn.
Sen Hương: Chọi trâu là những con vật chiến đấu, tàn sát lẫn nhau, sau đó bị con người giết chết trong tiếng hò reo của đám đông. Chẳng có chúng sinh nào muốn chết cả.
Santon: Muốn được mưa thuật gió hòa, con người nên yêu thương nhau thì không nên giết nó, như vậy sẽ càng thêm tội.
Thắng Tường: Loài người mình cũng nhẫn tâm ghê, đem tính mạng những loài khác ra làm trò tiêu khiển rồi sát hại.
Thầy Huấn: Theo tôi nên bỏ lễ hội chọi trâu. Khi đất nước và người dân còn nghèo khó thì con trâu là đầu cơ nghiệp, gắn kết với người dân. Giờ kinh tế giàu lên thì các bạn lại đem con trâu ra làm trò chơi và kinh doanh. Chúng ta là người dân Việt thì nên biết ơn con vật từng cây bừa phục vụ nuôi sống chúng ta. Bắt chúng chọi nhau rồi giết thịt bán lấy tiền, thật là phần cảm.
(Ảnh: Khổng Chí/Dân Việt)
Thùy Trang: Sao không bỏ lễ hội này đi nhỉ! Tội cho những chú trâu quá, thắng hay thua cũng vào nồi. Nghĩ đến cái cảnh con trâu đang khỏe mạnh phải đi làm trò vui và bị chết mà thương vô cùng.
T. Nguyen: Theo tôi nên bỏ cái trò lấy sinh mạng của động vật để mua vui cho con người đi, tạo nghiệp lắm.
“Thấy rất đau lòng khi nhìn vào mắt trâu”
Rất nhiều bình luận của độc giả VTC News đánh giá việc cho trâu chọi nhau và sau đó làm thịt chúng là dã man; họ không thấy vui khi chứng kiến lễ hội chọi trâu mà cảm thấy vô cùng thương xót những con vật vốn là bạn của nhà nông này.
Oanhhhh Oanhhh: Tôi thấy lễ hội này chả khác gì lễ hội giết cá heo ở Nhật, chả hay ho gì, con người công khai thể hiện tính bạo lực mà không sợ bị chỉ trích.
Trí Nhân: Trời ơi, lẽ ra trâu thắng thì được ưu ái, tôn vinh, có giải thưởng và để làm giống thì nhân văn biết mấy, nhân giống ra những thế hệ sau khỏe mạnh to cao thì tốt biết mấy. Sao mà thương những con trâu thi đấu phải chịu cảnh tượng như vậy, ôi quá là thương.
Lân Anh: Nhìn những chú trâu trước khi chết phải khổ sở thi đấu xong cũng không được yên thân với con người, cảm thấy chúng ta ác với chúng quá.
Khánh Vũ: Tôi thấy cảnh hai con trâu mộng lao vào nhau toác đầu mẻ trán, máu chảy, nhìn stress lắm các bạn ạ.
Quang: Nên bỏ lễ hội này đi, trâu thắng cuộc hay thua cuộc thì cũng lôi ra chích điện thôi. Tôi ở Hải Phòng nhưng không bao giờ xem lễ hội này.
Tài Trần: Vẫn biết đây là một phong tục lâu đời nhưng tôi vẫn thấy rất đau lòng khi nhìn thẳng vào mắt trâu. Cá nhân tôi không ủng hộ việc giết trâu sau lễ hội.
Lộc Vừng: Ngày xưa có câu “Con trâu là đầu cơ nghiệp”, trâu gắn bó thân thiết với nhà nông xưa, kéo cày đều là trâu, trâu như người bạn người thân của nhà nông, người ta ví khổ như trâu. Trâu cũng có tánh linh cao, vì thế không lên có những lễ hội chọi trâu sứt đầu mẻ trán kiểu vậy nữa. Trước khi thi đấu còn gọi là “ông Trâu”, vậy mà đấu xong thua cũng chết, thắng cũng chết, thật không nên.
Minh Trang: Trước đây tôi thấy người lớn háo hức xếp hàng chờ xem, có người quê tôi còn mua vé để đến tận nơi xem, kiểu được trông chờ ấy, bố mẹ tôi cũng xem, cũng hò reo, cổ vũ cho chú trâu mình thích thắng. Nhưng giờ trưởng thành hơn, trải qua nhiều việc rồi, tôi thấy nên dừng những lễ hội kiểu này.
Hoa Ban Trắng: Tôn trọng văn hóa truyền thống nhưng xã hội hiện đại đã thay đổi thì những thứ không còn phù hợp cũng nên thay đổi. Chọi trâu bị loại bỏ, thay bằng hình thức khác cũng hợp lý mà.
Lương Minh: Tôi đã xem chọi trâu, cụ thể là ở Đồ Sơn, nói thật xem xong cảm xúc lẫn lộn, thấy rất tội con trâu, nó bị thương rất nhiều qua các vòng đấu, kết quả ngã quỵ và bị loại.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, có nên ngừng tổ chức các lễ hội chọi trâu trên cả nước?
Nên ngừng, cảnh chọi trâu quá bạo lực và tàn nhẫn với động vậtNên cải cách để dễ chấp nhận hơn, như làm tù sừng, không giết trâu sau lễ hộiNên duy trì vì đây là lễ hội truyền thống, lâu đời
Bỏ phiếu Xem kết quả
Bạn nhà nông: Tôi thủa nhỏ nuôi trâu và thấy nó như một người bạn. Mỗi khi bố mẹ bán trâu đi để lấy tiền trang trải cuộc sống thì tôi đều không muốn. Chỗ tôi làm việc hiện nay cách sân chọi Hải Lựu (Vĩnh Phúc) khoảng 300m. Tôi chỉ đi trên đường và thấy cảnh rất nhiều trâu bị chích điện lại thấy nhói lòng. Rất đồng tình với tác giả về việc cải cách lễ hội.
Kimmie: Thật sự nó đâu muốn chọi đâu mà bắt nó chọi như vậy. Khổ quá.
“Hãy bỏ ngay lễ hội chọi trâu”
Chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các bình luận là đề nghị bỏ lễ hội chọi trâu vì nó không còn phù hợp với thời đại.
Hòa Thân: Nuôi hoặc săn để giết thịt vì nhu cầu sinh tồn khác với hành hạ, tra tấn con vật đến chết. Tục chọi trâu xong giết thịt nên được bỏ ngay.
Hoa lựu: Mình cũng thấy trò chơi này quá bạo lực, nên dừng lại.
Vũ Viết Thuấn: Con trâu là đầu cơ nghiệp, đừng xúi chúng tàn sát nhau… Hơn nữa nhiều kẻ lợi dụng việc chọi trâu để đánh bạc, cá độ, vì vậy mong Nhà nước cấm mở hội chọi trâu, tôi tin đa số người dân ủng hộ. Cấm đốt pháo dịp Tết còn thực hiện được, huống hồ cấm chọi trâu.
Khang: Thời đại nào rồi mà con người còn xem các loài vật tàn sát lẫn nhau.
Khang Doan: Tôi kiến nghị xóa bỏ lễ hội chọi trâu vì tàn nhẫn, bạo lực.
Chọi trâu ở Đồ Sơn. (Ảnh: Minh Khang - Nguyễn Huệ)
HaThu: Con trâu là bạn của nhà nông, hãy yêu thương chúng, đừng hành hạ tàn nhẫn như vậy. Theo tôi nên chấm dứt ngay lễ hội chọi trâu.
Cao Hoan: Đồng ý với tác giả bài viết. Hãy chấm dứt ngay và luôn lễ hội này; hãy để cho những người bạn của nhà nông được sống an vui, có ích.
Huỳnh Tới: Lễ hội chọi trâu cần sớm được loại bỏ vì nó quá bạo lực và tàn nhẫn, chỉ đem lại lợi ích cho một số người với món thịt trâu giá cao khủng.
ChiChan: Tội nghiệp quá, con vật nó cũng cần sự sống an lành, nó cũng biết đau; do con người điều khiển chúng nên mới chọi nhau, mình khuyên hãy dừng lễ hội thôi.
VinLaam: Phong tục cũng có mỹ tục và hủ tục. Nhiều truyền thống nay cũng nên được lược bỏ đi để phù hợp với thời đại ngày nay.
Tuệ Nhi: Cũng đều vì mục đích bán thịt trâu là chính. Thịt trâu bị loại ở vòng bảng khoảng 3,5 triệu đồng/kg. Thịt trâu vô địch có khi hơn 10 triệu đồng/kg. Chú trâu vô địch thường nặng từ 1-1,3 tấn. Các bạn tự hiểu bán lãi thế nào. Chưa kể còn một số người tuồn cả thịt trâu ngoài vào trà trộn nữa.
Lan Ngọc: Tôi không thích lễ hội này vì nó quá ác; trâu chọi nhau đến đổ máu và rồi cũng bị sát hại hết. Đã có trâu chọi húc chết chủ rồi đó.
Thành Nam: Hủ tục hay phong tục không còn phù hợp thì không nên duy trì mãi trong lúc nền văn minh Việt Nam và thế giới đã tiến rất xa! Việc bỏ ăn thịt thú cưng như chó mèo (như những người bạn trong nhà) đã được đông đảo mọi người hưởng ứng. Tôi xin đề nghị các đoàn thể, chính quyền nơi tổ chức chọi trâu trưng cầu ý kiến việc bỏ lễ hội này.
Nga Phạm: Mình đồng tình với ý kiến trâu chọi thắng hay thua cũng không nên thịt mà nuôi dưỡng; còn đồ cúng lễ theo truyền thống từ xưa thì chúng ta đâu không thiếu thứ để thay. Mong lễ hội giết trâu này bị xóa bỏ.
Minh Khương: Thời nào rồi mà còn hiến tế? Lễ hội cũng nên bỏ bớt hủ tục đi. Quê tôi cũng có lễ hội đua bò cầu mưa thuận gió hoà, vụ mùa bội thu nhưng có cảnh hiến tế đâu?
Phunguyen: Tôi cũng đi xem chọi trâu một lần và đó chắc chắn là lần duy nhất và cuối cùng.
Nguyên Yến: Các lễ hội chọi trâu hàng chục năm qua đã góp phần làm suy giảm nguồn gene. Những con trâu giống tốt nhất đều lần lượt được săn lùng, đưa vào sới rồi lên bàn giết mổ. Dừng lễ hội chọi trâu là đúng.
Mai Van Tri: Nên dẹp càng sớm càng tốt lễ hội chọi trâu này, nếu không thì Việt Nam sẽ không còn nguồn gene trâu khỏe mạnh nữa.
Huế Huệ: Tại sao con người lại xui động vật đánh nhau nhỉ? Có phải vì ta là người nên muốn làm gì thì làm, động vật không biết nói nhưng nó biết nghĩ đấy.
Theo VTC
-
Xã hội7 giờ trướcTối ngày 20/2, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đã có thông tin chính thức lý giải về hiện tượng bùn đất trào lên mặt đất ở trong ngõ Giang Văn Minh.
-
Xã hội8 giờ trướcTrong lúc tạo dáng, quay video kỷ niệm, chị Giang để chùm bóng bay tiếp xúc với ngọn nến trên bánh sinh nhật. Quả bóng phát nổ, ngọn lửa bao trùm khuôn mặt khiến chị bị bỏng.
-
Xã hội8 giờ trướcTrần Thị Liên bị bắt khẩn cấp vì bạo hành dã man 2 bé tại điểm giữ trẻ tự phát ở Long An, gồm giật tóc, đánh vào mặt, ghì đầu xuống đất, gây hoảng loạn cho các bé.
-
Xã hội9 giờ trướcLàm việc với Công an, anh C. đã kể lại về việc nhận được điện thoại của một đối tượng lạ mặt mặc đồ giống với của ngành công an.
-
Xã hội9 giờ trướcVụ việc của nam nghệ sĩ này đã khiến dư luận chấn động.
-
Xã hội9 giờ trướcKể từ thời điểm phát hiện sự việc đến nay, cụ bà 79 tuổi vẫn chưa hết lo lắng, sợ rằng đối tượng phóng hỏa sẽ quay lại tiếp tục gây nguy hiểm.
-
Xã hội13 giờ trướcDù đủ sức khỏe để làm việc nhiều hơn, anh tài xế bạn tôi chỉ có thể lái 48 giờ/tuần theo quy định mới, thu nhập giảm 20% nhưng thời gian cho vợ con ít hơn trước.
-
Xã hội13 giờ trướcNgười đàn ông mặc áo tài xế công nghệ cầm một chai màu xanh, châm lửa rồi ném vào căn nhà trong ngõ Hà Nội, khiến lửa bao trùm cổng ra vào.
-
Xã hội14 giờ trướcĐối tượng này sống kín tiếng, không phô trương trên mạng xã hội.
-
Xã hội14 giờ trướcSau hơn 40 ngày có quyết định thụ lý vụ kiện đòi 2 tỉ đồng tiền trúng vé số giải đặc biệt, tòa án vẫn đang xem xét, nghiên cứu hồ sơ.
-
Xã hội14 giờ trướcĐối tượng khai nhận, do nợ nần nên đã nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.
-
Xã hội14 giờ trướcSau khi sát hại nạn nhân, Phương tháo lấy 3 chiếc nhẫn trên tay của ông Thuận rồi đi về nhà tắm rửa, thay đồ, giặt quần áo, sau đó mang đi bán được 33 triệu đồng.
-
Xã hội16 giờ trướcSau cú va chạm mạnh với ô tô trên cầu Nhật Tân, tài xế xe máy văng ra đường, tử vong tại chỗ.
-
Xã hội16 giờ trướcNam thanh niên được phát hiện rơi lầu ở chung cư Cityland Park Hills, quận Gò Vấp trong tình trạng trên người không mặc quần áo.