- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bắc Giang: Người đàn ông đâm vợ và mẹ vợ rồi nhảy từ nóc nhà nghỉ xuống đất
Trong quá trình bỏ trốn, Tích đã vào một nhà nghỉ ẩn náu. Khi bị người dân phát hiện, đối tượng đã leo lên nóc nhà nghỉ cố thủ rồi nhảy xuống đất.
Chiều 3/2, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã ra quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Tích, sinh năm 1973, trú tại thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người.
Quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Tích. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang
Trước đó, ngày 1/3, Công an huyện Hiệp Hòa nhận được tin báo của Công an xã Thái Sơn với nội dung: Do mâu thuẫn trong gia đình, khoảng 23h15' cùng ngày, tại gia đình chị Dương Thị Ch. (sinh năm 1981) ở thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, Nguyễn Văn Tích đã dùng dao nhọn đâm trúng bụng vợ mình là chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1973) và mẹ vợ là bà Dương Thị Đ. (sinh năm 1949).
Hậu quả bà Đ. bị thương ở vùng bụng, còn chị H. bị thương ở vùng mặt, tay, bụng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện sau đó chuyển lên tuyến trên.
Sau khi gây án, Tích đã cầm theo dao nhọn bỏ trốn bằng xe môtô.
Đối tượng Nguyễn Văn Tích cố thủ nhiều giờ trên nóc một nhà nghỉ rồi nhảy xuống đất. Ảnh: Báo Bắc Giang
Theo thông tin mới nhất trên báo Bắc Giang, trong quá trình bỏ trốn, Tích đã vào một nhà nghỉ ở huyện Hiệp Hòa ẩn náu. Khi bị người dân phát hiện, đối tượng đã leo lên nóc nhà nghỉ.
Lực lượng công an đã vận động, thuyết phục nhiều giờ nhưng đối tượng không hợp tác. Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2/3, Nguyễn Văn Tích đã nhảy xuống đất, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.
Theo Đời sống Pháp luật
-
Pháp luật53 phút trướcKhông có tiền tiêu nên Lường Văn Nam lên kế hoạch cướp chiếc Hyundai Accent của chị N. T. ở Hà Nội rồi bỏ chạy.
-
Pháp luật1 giờ trướcSau tiếng “bốp” khô khốc, chị H ngã vật xuống đất. Trong cơn choáng váng chị H vẫn cảm nhận được bàn tay của gã đàn ông vừa đánh mình đang lục lọi. Biết mình đã gặp kẻ cướp, nhưng chị H chẳng thể làm gì, chị nằm im, bất lực.
-
Thời sự3 giờ trướcCông an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, đang điều tra vụ một người đàn ông bị đâm trọng thương sau khi ngồi ăn tại quán bún ở phường Hoàng Liệt.
-
Thời sự3 giờ trướcChính quyền quận Hoàn Kiếm đang xác minh thông tin 2 du khách bị tài xế taxi "chặt chém" 500.000 đồng cho quãng đường khoảng 100m từ Trần Nhật Duật đến phố Chợ Gạo.
-
Xã hội7 giờ trướcNguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) bị truy tố cùng lúc về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản.
-
Xã hội7 giờ trướcKhi cửa thang máy của chung cư mở ra, một em bé ở Hà Nội bất ngờ bị kẹp tay vào cửa thang máy khiến cư dân tri hô người giải cứu.
-
Thời sự8 giờ trướcNgày và đêm nay (12/5), do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, miền Bắc và các tỉnh Thanh Hoá – Quảng Bình chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối nay cũng có mưa dông cục bộ.
-
Xã hội10 giờ trướcCông an đã xác định được danh tính và đang tích cực truy bắt người đàn ông hỏi mua ô tô của một phụ nữ rồi phóng chạy từ huyện Thanh Trì về hồ Đền Lừ (Hà Nội).
-
Xã hội10 giờ trướcĐối tượng Khả vay gần 9 tỷ đồng của một phụ nữ trú cùng phường với lý do đáo hạn ngân hàng nhưng chỉ trả 600 triệu đồng rồi cắt liên lạc và bỏ trốn.
-
Xã hội20 giờ trướcBộ Công an vừa đưa ra hàng loạt đề xuất liên quan việc đấu giá biển số xe ô tô sau một thời gian thí điểm.
-
Xã hội20 giờ trướcLãnh đạo địa phương cho biết, Công an cùng chính quyền địa phương đang làm việc với cô giáo bị tố đánh đập, hành hung bé gái 8 tuổi giữa đường.
-
Xã hội21 giờ trướcSau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em H. - nam sinh mất tích khi bơi ra biển cứu bạn.