- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bán hàng online thu nhập 25 triệu/ tháng vẫn bị nhà trai hủy hôn vì “không có nghề nghiệp”, cô gái đáp trả “cứng” thế này khiến anh sững người
"Lúc biết chuyện em nghỉ làm công ty, anh nổi giận đùng đùng mắng em suy nghĩ nông cạn, rằng chỉ ham cái lợi trước mắt không biết tính đường dài. Thậm chí T. còn yêu cầu hủy hôn...", cô gái chia sẻ.
- Đưa mẹ sang nói chuyện người lớn, nhìn bố chồng cúi đầu xuống bàn tôi lập tức hủy hôn
- Sát ngày cưới, chồng tương lai gọi trách: "Chuyện tày đình thế mà dám giấu", rồi tuyên bố hủy hôn nhưng câu trả lời của cô dâu lại lật ngược tình thế
- Sau lần hủy hôn năm ấy với giảng viên Âu Hà My, phi công trưởng Hà Duy vẫn là trai độc thân, thành đạt!
Xã hội hiện đại, mục tiêu nghề nghiệp của giới trẻ cũng thay đổi. Nếu trước kia tốt nghiệp ra trường, ai cũng bằng mọi cách kiếm một vị trí công việc ổn định, vào được cơ quan nhà nước càng tốt, chấp nhận thu nhập thấp chút cũng không sao. Thì nay, giới trẻ lại có cách nhìn khác, năng động, thực tế hơn. Họ không nhất thiết đi làm công ty, nhiều người chọn kinh doanh online, chủ động thời gian, thu nhập tốt.
Ấy vậy mà cô gái trong câu chuyện dưới đây lại bị hủy hôn chỉ vì công việc cô làm không được "đẹp" theo ý nhà chồng, để rồi giữa họ đã nảy sinh mâu thuẫn.
Cô gái chia sẻ: "Em với T. ăn hỏi đúng mùng 8 Tết, tính 21 tháng Giêng sẽ cưới thì lại gặp dịch nên đám cưới bị hoãn. Bố mẹ T. đi xem bảo nhỡ tháng 1 rồi thì phải đợi tháng 9 âm mới kết hôn được. Hai đứa đành đợi.
Ảnh minh họa
T. làm giảng viên trong một trường đào tạo nghề. Gia đình anh cơ bản. Còn em làm doanh nghiệp tư nhân, T. luôn giục em xin vào cơ quan nào công việc ổn định kiểu như nhà nước là tốt nhất. Anh nói phụ nữ cần nhất công việc ổn định. Tiền không cần kiếm quá nhiều, quan trọng phải biết dành thời gian chăm lo vun vén gia đình. Em lại không nghĩ thế, theo em làm ở chỗ nào không quan trọng, miễn đó là công việc mình thích, kiếm ra tiền, chủ động kinh tế.
Đặc biệt, từ ngày đi học em đã thích công việc kinh doanh nên khi ra trường, dù đã đi làm nhưng em vẫn kết hợp bán hàng online với hội bạn. Đợt vừa rồi do ảnh hưởng dịch bệnh, công việc của em bấp bênh, lương lậu kém, em quay ra tập trung nhiều hơn vào bán hàng trực tuyến. Nhờ biết mấy mối lấy hàng uy tín, em kết hợp vừa bán hàng xách tay, vừa bán thực phẩm sạch. Tính ra một tháng trừ tất tật mọi chi phí em cũng thu về được 25, 30 triệu, có tháng hơn.
Thấy buôn bán suôn sẻ, lượng khách ổn định nhiều, em quyết định nghỉ việc để dồn toàn bộ thời gian kinh doanh đúng với sở trường bản thân.
Tiếc rằng T. lại không nghĩ thế. Lúc biết chuyện em nghỉ làm công ty, anh nổi giận đùng đùng mắng em suy nghĩ nông cạn, rằng thì chỉ ham cái lợi trước mắt không biết tính đường dài. Em cũng nhẹ nhàng giải thích các kiểu rằng thời buổi này, có mấy ai quan trọng chuyện đi làm chỗ nào, ở đâu. Quan trọng là thu nhập thực tế, miễn mình làm ăn đàng hoàng, chân chính thì bất cứ việc gì mang lại kinh tế cũng đều ổn. Thế mà T. vẫn không chịu cho vào tai. Sau anh hùng hổ bảo: 'Nếu thế thì mình hủy hôn đi. Em cũng biết tính bố mẹ anh rồi đó, nhà anh mấy đời đều làm nhà nước. Bản thân anh cũng chỉ có thể lấy người vợ có sự nghiệp đàng hoàng. Anh lấy người không công văn việc làm ổn định, suốt ngày dạo mạng rao bán đồ hàng. Người ngoài nhìn vào họ cười vài mặt nhà anh'.
Không thể tưởng tượng được, thời đại công nghệ 4.0 rồi mà T. vẫn có lối suy nghĩ cổ hủ như thế. Bảo rằng bố mẹ anh già rồi, tư tưởng của thế hệ họ khác đã đành. Đằng này T. trẻ tuổi mà vẫn bảo thủ như thế.
Thật sự khi ấy em cảm thấy thất vọng vô cùng về vị hôn phu của mình, cảm giác đúng kiểu không cùng chí hướng, khó nói chuyện. Vậy là em bảo luôn: 'Rút cuộc anh chọn vợ hay chọn nghề nghiệp của vợ để lấy. Nếu anh lấy công việc, sự nghiệp để đánh giá một con người thì quả thật quan điểm của chúng ta khác xa nhau quá nhiều nên em đồng ý hủy hôn.
Với em, làm nghề gì không quan trọng mà điều cốt yếu công việc ấy chân chính, đúng sở thích đam mê và giúp em độc lập, tự chủ kinh tế là được. Hơn nữa vợ chồng đâu sống với nhau vì cái vỏ bọc bên ngoài, quan trọng là nhân cách, tình cảm bên trong anh ạ'.
Ảnh minh họa
Nói rồi em đứng dậy về luôn. Tối đó T. suy nghĩ thế nào lại nhắn tin nhận sai, nói sẽ chấp nhận để em làm bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, thật sự những lời nói trước đó của anh đã làm em thấy thất vọng nên em nói tạm thời hai đứa cần thời gian suy nghĩ lại cho thật kỹ rồi hãy quyết định có đi tiếp nữa hay không".
Đúng là ai lấy vợ cũng đều mong muốn người con gái mình chọn có công ăn việc làm ổn định. Nó còn liên quan tới cuộc sống tương lai về lâu về dài. Tuy nhiên, lối suy nghĩ của chàng trai trên lại có phần quá bảo thủ khi lấy công việc làm tiêu chí chọn vợ.
Vậy nên khi theo dõi hết câu chuyện, rất nhiều người lên tiếng trách anh chàng này suy nghĩ quá lỗi thời. Tuy nhiên họ cũng khuyên cô gái, nếu thật sự anh đã nhìn nhận ra vấn đề thì cô nên cho bạn trai cũng là cho tình cảm của hai người 1 cơ hội đi tiếp.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu49 phút trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu4 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu7 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu8 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu21 giờ trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu1 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu1 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.