- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn muốn hẹn hò: Món quà gặp mặt bất ngờ của chàng Trung úy
Khi hai người gặp nhau, Trung Thông đã tặng cho cô gái trái tim được kết bằng những vỏ đạn. Món quà này đã khiến cô gái và MC Cát Tường rất bất ngờ.
Tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 322, phần 2 là cô gái Phạm Thị Thúy Thực (26 tuổi, điều dưỡng, quê Thanh Hóa) và Trung úy Nguyễn Trung Thông (28 tuổi, hiện đang làm việc tại Đồng Nai).
Cô gái gây bất ngờ khi nói về sở trường của mình. Thúy Thực cho biết, cô thích ngủ nướng. Vào ngày cuối tuần, cô có thể ngủ cho đến khi cơ thể không còn đủ sức mới tỉnh dậy để nạp năng lượng.
Chàng trung úy Nguyễn Trung Thông lại khiến MC Quyền Linh cười lớn khi chia sẻ về điểm yếu của mình. Anh cho biết, anh hòa đồng, vui vẻ với mọi người nhưng lại không có khả năng nói chuyện với bạn gái. Tuy vậy Trung Thông thừa nhận, anh đã trải qua 2 mối tình. Mỗi mối tình kéo dài 3 năm.
Đến với chương trình, Trung Thông mong muốn tìm được người bạn gái biết cách ứng xử. Nếu có chuyện, anh muốn hai vợ chồng về nhà “giao ban” riêng chứ không nên to tiếng ngoài đường.
Cô gái Thúy Thực lại mong tìm được người đàn ông có thể làm điểm tựa, biết quan tâm, lo lắng cho gia đình và thông cảm cho công việc của vợ. Thúy Thực cũng nói, cô rất có cảm tình với bộ đội. Theo cô, khi nhìn bộ đội, cô có cảm giác được bảo vệ, được an toàn.
Khi hai người gặp nhau, Trung Thông đã tặng cho cô gái trái tim được kết bằng hình viên đạn. Món quà khiến cô gái và MC Cát Tường tò mò. Sau đó, cặp đôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị.
Trong cuộc trò chuyện đó, Trung Thông khẳng định, cô gái khá hợp với tiêu chí tìm bạn gái của anh. Trung Thông cũng mong muốn, nếu cả hai đến với nhau, trong cuộc hôn nhân, cô gái phải là người giữ tiền vì anh tiêu tiền rất thoáng.
Ngoài ra, trước lo ngại về khoảng cách địa lý, Trung Thông nói, anh sẽ chuyển công tác cho cô gái hoặc chính anh sẽ chuyển công tác để hai người được ở gần nhau hơn.
Câu chuyện thú vị đã gắn kết cặp đôi giúp cho cặp đôi quyết định bấm nút hẹn hò với nhau.
Theo VietNamNet
-
Yêu15 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu19 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu20 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.